Nhà ở còn phải đi thuê, vợ vẫn chi 140 triệu đi hút mỡ trả góp khiến chồng 'sôi máu'

Người chồng này tỏ ra khá phẫn nộ khi kinh tế trong nhà vẫn còn eo hẹp nhưng vợ vẫn lấy một khoản tiền lớn đi làm đẹp.

Đối với tất cả các cặp vợ chồng, chuyện chi tiêu trong gia đình là một vấn đề rất đáng được lưu tâm. Việc không thống nhất trong cách chi tiêu cũng gây ra không ít mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng.

Chồng sôi máu khi vợ lấy tiền tiết kiệm đi hút mỡ trả góp

Mới đây, trên một diễn đàn thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên L.Q.P đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Được biết, vợ chồng anh này đã cưới nhau được 7 năm, có 2 con. Những năm đầu mới cưới, cả hai gặp khá nhiều khó khăn do công việc, thu nhập chưa ổn định. 2 năm trở lại đây thì công việc của anh này mới ổn định hơn một chút.

Anh chồng này khá gia trưởng. Do kiếm được nhiều tiền hơn vợ nên anh cho rằng mình có tiếng nói hơn vợ. Sau khi sinh con thứ hai, vợ của anh chồng này thường cảm thấy buồn phiền vì thân hình sồ sề, mỡ bụng bèo nhèo, bụng nhăn nhúm. Chị này muốn đi hút mỡ bụng làm đẹp nhưng anh chồng cho rằng việc đó là không cần thiết. Vì hiện tại, mong muốn lớn nhất của hai vợ chồng là mua một căn nhà để ổn định cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Vậy mà trong một ngày không mấy đẹp trời, anh chồng phát hiện người vợ đã đi hút mỡ trả góp mất tới 140 triệu đồng. Chị vợ đã ký hợp đồng với thẩm mỹ viện và trả trước 40 triệu. Số còn lại, chị sẽ trả góp trong thời gian tới. Do thiếu viện phí nên chị mới gọi cho anh chồng. Tuy nhiên, anh chồng cảm thấy rất phẫn nộ trước quyết định của vợ nên đã không trả tiền nợ cho vợ.

Trích tâm sự của anh chồng này:

"Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm nay, có hai con. Những năm đầu chật vật khó khăn mãi vì vợ chồng lấy nhau khi cả hai còn đang học đại học, mãi cho tới 2 năm đổ lại đây tôi kiếm được công việc có thu nhập ổn định, mỗi tháng tính cả làm trong lẫn làm ngoài cũng được 50 triệu, còn vợ được hơn 6 triệu. Có thể nói trong gia đình tôi có tiếng nói hơn vợ.

Tính tôi tiết kiệm, sống muốn thu va hà vén lại cũng chỉ mong sớm mua được căn hộ chung cư nên hằng tháng tôi đưa cho vợ 8 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Mong vợ hiểu và thông cảm, sau này có nhà cửa rồi chi tiêu cũng sẽ thoáng hơn, chứ ở nhà trọ thế này con cái lớn lên rất bất tiện.

Từ sau khi sinh xong cháu thứ 2, vợ liên tục kêu than về việc bụng xồ xề, to và nhăn nhúm da thừa chảy xệ, cô ấy gợi ý nhiều lần về việc muốn đi hút mỡ bụng để lấy lại vóc dáng thời trẻ, cũng là để tự tin hơn, có lợi hơn trong công việc.

Tuy nhiên tôi thấy việc đó hoàn toàn chưa thích hợp ở thời điểm hiện tại, trước mắt chúng tôi cần phải mua nhà, thật sự đó là mong muốn lớn nhất mà tôi muốn thực hiện trong tương lai, tôi đã nói với vợ rằng mình không chê bai cô ấy, khuyên cô ấy đừng để ý đến miệng lưỡi thiên hạ, và tiền thì để mua nhà không thể lãng phí vào những việc linh tinh.

Ấy vậy mà cô ấy bỏ ngoài tai hết, cách đây 2 tuần nói dối tôi là đi công tác, gửi hai con cho bà nội chăm sóc. Chỉ đến khi số tiền bị phát sinh khi nằm viện đã lên tới 40 triệu, thì cô ấy mới gọi cho tôi để thông báo và hi vọng tôi mang tiền tới để trả cho cô ấy.

Tôi thật sự rất ức chế, trong khi tôi thu va hà vén thì vợ lại phung phí một khoản tiền quá lớn vào việc vô bổ này.
Tổng tất cả lên tới 140 triệu, cô ta kí hợp đồng trả góp, đã trả trước 30% nhờ vài đồng lương dành dụm ít ỏi và xin nhà đẻ còn số còn lại trả trong bao lâu tôi cũng quá chán không muốn hỏi thêm nữa.

Tôi đến bệnh viện gặp vợ nhưng không mang tiền, vợ tức giận hỏi tôi tại sao lại thế, vợ chửi tôi ki bo, ích kỉ, không tâm lý ngay giữa buồng bệnh một đống người.

Tôi nói lại thì cô ấy cãi, tôi hỏi hiện tại chúng ta có dư dả không, em có biết nguyện vọng lớn nhất của anh bây giờ là gì không? em biết mà, tại sao em vẫn làm như thế?

(Ảnh chụp màn hình)

Tôi bỏ đi và không đóng một đồng tiền nào cho vợ. Tiền tôi muốn để dành mua nhà chứ không phải để đi hút mỡ. Vợ sau đó trở về nhà thì vùng vằng lấy quần áo vào va li dọn về nhà đẻ sống, con cứ gửi bà nội.

Chả lẽ tôi vì gia đình là sai à?"

Dòng tâm sự của người dùng này ngay lập tức đã thu hút 3700 lượt thích cùng 2000 bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng cho rằng anh chồng tiết kiệm, chắt bóp chi tiêu để mua nhà là đúng. Tuy nhiên. anh không nên vì tiền mà ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên. Suy cho cùng, tiền bạc có thể kiếm lại nhưng tình cảm thì không.

"Nói về người chồng thì cũng không hoàn toàn sai. Anh ta vì cũng muốn tiết kiệm lo cho tương lai nhưng ngược lại không nên quá hà tiện. Vợ đã làm rồi thì thôi trách móc cũng làm được gì vừa ảnh hưởng tới tình cảm. Còn nói về người vợ thì cũng chỉ muốn là đẹp bộ mặt cho chồng cũng đâu có gì sai nhưng mà phù hợp với hoàn cảnh kinh tế là được. Nói chung là chuyện rất khó mà trách đc ai trách rằng không có tiền mới sinh ra chuyện đó chi bằng chịu khó kiếm nhiều tiền để không phải lo", người dùng Thanh Long đưa ra bình luận.

"Chị vợ thì quá tự ti, còn anh chồng thì hơi nhẫn tâm khi để chị ý ở đấy mà không đóng tí viện phí nào", người dùng Ny Ny viết.

Bí quyết quản lý tiền bạc trong gia đình

Chân thật, thẳng thắn trong quản lý tiền bạc

Để vợ chồng được hạnh phúc, cả hai nên minh bạch, thẳng thắn trong các khoản chi tiêu của bản thân. Vì vậy, cả hai cùng thống nhất về việc chi tiêu trong gia đình để hạn chế được những bất đồng.

Vợ chồng cần cố gắng dành một khoảng thời gian ngắn mỗi tuần, mỗi tháng để bàn với nhau về cách quản lý tiền bạc trong nhà. Có như thế, hai vợ chồng mới nắm được điều kiện kinh tế gia đình mình, hoạch định cho những kế hoạch chi tiêu quan trọng như mua nhà, mua xe hay sắm sửa những vật dụng mới…Việc giấu chồng/vợ để chi tiêu những khoản riêng có thể gây những mâu thuẫn, cãi vã và bất đồng lớn.

Cùng đặt mục tiêu chung

Mục tiêu chung sẽ giúp cả hai vợ chồng cố gắng nỗ lực làm việc để sớm kiếm được tiền và hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, khi có thời gian rảnh rỗi, vợ chồng hãy cùng chia sẻ những mục tiêu chung với người bạn đời của mình, nhờ đó cả 2 mới có kế hoạch để phấn đấu và sớm đạt được kết quả.

An An

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/chuyen-chi-em/nha-o-con-phai-di-thue-vo-van-chi-140-trieu-di-hut-mo-tra-gop-khien-chong-soi-mau-20210511084748322.htm