Nhà nghèo phải tranh thủ đèn đường để học bài, cậu bé 11 tuổi bất ngờ được triệu phú trẻ vượt 14.000 km tặng món quà quý giá

Do nhà nghèo không đủ tiền đóng tiền điện, Victor phải ra đường tận dụng ánh sáng ít ỏi từ đèn đường để học bài. Hình ảnh cậu bé 11 tuổi hồn nhiên say sưa làm bài tập đã khiến nhiều trái tim cảm động, và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chính cậu bé cũng không nghĩ hành động của mình lại mang đến cơ hội thay đổi cho cả gia đình.

Đầu tháng 4 vừa qua, một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ được người dùng mạng khắp thế giới truyền tay nhau mạnh mẽ. Đó là hình ảnh cậu bé Victor Martín Angulo Córdoba, 11 tuổi, đến từ Peru đang cặm cụi ngồi học bài bên vỉa hè dưới ánh đèn đường mờ ảo. Được biết, do hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền đóng tiền điện nên nhà cậu bé thường xuyên bị cắt điện, nhưng điều đó không hề ngăn cản cậu bé làm bài tập về nhà, cậu đã nghĩ cách tận dụng ánh đèn đường buổi tối để học bài và say sưa đến nỗi không biết hình ảnh của cậu được người đi đường chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên Internet.

Hình ảnh cậu bé say sưa học bài bên đường

Thật may mắn, bức ảnh này vô tình lọt vào mắt xanh của vị triệu phú trẻ 31 tuổi Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak đồng thời cũng là một nhà từ thiện đến từ Bahrain (một quốc gia ở Trung Đông). Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của Víctor, Mubarak không ngại vượt hơn 14.000 km đến tận nhà cậu bé để giúp đỡ.

Vị triệu phú chia sẻ hoàn cảnh ngày nhỏ của mình cũng như Víctor

Theo tờ báo địa phương Tubarco cho biết, Mubarak tự bỏ tiền túi để sửa sang lại căn nhà của mẹ con Víctor, từ một chốn tạm bợ trở thành căn nhà 2 tầng khang trang. Ngoài ra, anh còn giúp mẹ cậu bé mở một tiệm tạp hóa nhở làm kế sinh nhai và cam kết sẽ tham gia tái xây dựng lại trường của Víctor.

Vị triệu phú trẻ chia sẻ anh cũng từng là một cậu bé nghèo, có địa vị thấp going như Víctor. Chính vì vậy, khi thấy bức ảnh của cậu bé trên mạng, Mubarak như thấy lại chính bản thân mình ngày xưa.

Vị triệu phú trẻ Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak

Những điều anh làm cho Víctor không chỉ là đem lại nguồn ánh sáng cho cậu bé và gia đình mà còn là mong muốn cậu bé có một tương lai tươi sáng hơn. Cô Rosa, mẹ của Víctor vô cùng bất ngờ khi nhận được sự giúp đỡ của một người đến từ châu lục khác, cô chia sẻ: "Xin cảm ơn chú Yaqoob vì đã giúp đỡ con và trường học của con. Cũng xin cảm ơn lòng tốt và nhã ý muốn chia sẻ đến từ tất cả mọi người."

Có lẽ cuộc sống hối hả làm mọi người lãng quên những mảnh đời éo le nhưng đâu đó, vẫn còn những tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện như vị triệu phú trẻ giúp chúng ta nhận ra vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh ta.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nha-ngheo-phai-tranh-thu-den-duong-de-hoc-bai-cau-be-11-tuoi-bat-ngo-duoc-trieu-phu-tre-vuot-14-000-km-tang-mon-qua-quy-gia-73406.html