Nhà máy thủy điện xả lũ sai quy trình gây chết người ở Nghệ An: Khởi tố vụ án

Cơ quan cảnh sát điều tra Nghệ An khởi tố vụ án nhà máy thủy điện xả lũ sai quy trình khiến một người dân đang đánh bắt cá ở dưới hạ lưu bị chết đuối.

Liên quan đến Nhà máy thủy điện Nậm Nơm xả lũ gây chết người, chiều 10/7, trả lời VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

 Hiện trường nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm ở thủy điện Nậm Nơn. (Ảnh: TP)

Hiện trường nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm ở thủy điện Nậm Nơn. (Ảnh: TP)

Như VTC News đưa tin, khoảng 13h45 ngày 23/5, hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân (trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì nhà máy thủy điện xả nước.

Nước xả mạnh khiến thuyền bị lật xuống sông Nậm Nơn, cả hai anh em anh May bị nước cuốn. Người dân phát hiện đến cứu được anh Thân vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích.

Đến chiều tối 23/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân tìm được thi thể anh Vi Văn May ở gần cửa xả nước thủy điện Nậm Nơn.

Một số người dân kể lại, trước khi mở cửa xả số 1 thì thủy điện Nậm Nơn có thông báo nhưng vừa thông báo xong là xả luôn. Cửa xả thứ 2, thủy điện Nậm Nơn xả nhưng không thông báo. "Họ xả sai quy trình vì theo quy định là phải phát loa thông báo trước 30 phút rồi mới được xả", một người dân nói.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Toản - Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) thừa nhận: "Một phần do chủ quan trong điều tiết lượng nước hồ chứa, nghĩ lượng nước không lớn, nên anh em không phát thông báo, hơi chủ quan".

Sau khi để xả lũ gây ra cái chết của anh Vi Văn May, phía Nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã bồi thường, hỗ trợ cho gia đình anh May với số tiền 695 triệu đồng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nha-may-thuy-dien-xa-lu-sai-quy-trinh-gay-chet-nguoi-o-nghe-an-khoi-to-vu-an-d486049.html