Nhà hơn 50 năm tuổi trưng bày hàng trăm tượng Phật của NSND Kim Cương

Rời xa ánh đèn sân khấu hơn 20 năm, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương có cuộc sống giản dị bên con cháu trong căn nhà ba tầng ấm cúng tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Clip thăm nhà NSND Kim Cương:

Căn nhà của NSND Kim Cương có tuổi thọ hơn 50 năm, được bà mua từ số tiền tích cóp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tổ ấm được thiết kế với không gian mở, thoáng đãng, gồm ba tầng lầu theo lối kiến trúc cổ của Pháp.

Căn nhà của NSND Kim Cương có tuổi thọ hơn 50 năm, được bà mua từ số tiền tích cóp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tổ ấm được thiết kế với không gian mở, thoáng đãng, gồm ba tầng lầu theo lối kiến trúc cổ của Pháp.

Phòng khách được bày trí theo phong cách cổ điển với tranh, tượng, hồ cá cùng tông đèn vàng ấm cúng. Nữ nghệ sĩ hay cùng con cháu, bạn bè đồng nghiệp quây quần trò chuyện vào mỗi dịp cuối tuần hay sum họp lễ Tết.

Kim Cương bên cạnh bức tượng sáp chân dung của mình. Tượng được đặt làm riêng ở Thái Lan năm 2017, lấy nguyên mẫu từ hình ảnh của bà ở tuổi 40 như một hình thức lưu dấu nghề nghiệp.

Một góc không gian gây ấn tượng nhờ cách sắp đặt nội thất tinh tế. Trong nhà có nhiều món đồ tuổi thọ mấy chục năm luôn được nữ nghệ sĩ gìn giữ, bảo quản cẩn thận.

Tượng Phật được đặt ở nhiều nơi trong căn nhà. Sớm buông bỏ hào quang và nương nhờ cửa Phật, Kim Cương nói bà cảm thấy may mắn vì có cuộc sống tuổi già tròn đầy, sung túc bên con cháu.

Bức ảnh gia đình 3 thế hệ được chủ nhân ngôi nhà trân trọng treo giữa phòng khách. Kim Cương hiện sống cùng vợ chồng cậu con trai duy nhất và 4 người cháu nội. Con nữ nghệ sĩ không theo nghệ thuật mà chọn học kinh tế để nuôi mẹ.

Phòng ăn nối liền với phòng khách được thiết kế đơn giản, ấm cúng. Nhà Kim Cương có thuê 2 người giúp việc giúp bà chăm nom nhà cửa hay nấu ăn mỗi ngày. Nữ nghệ sĩ bảo bà giữ thói quen ăn dân dã, chủ yếu là cơm với cá khô, mắm kho quẹt.

Chiếc tủ trưng bày hàng trăm tượng Phật, Bồ tát, La hán... được bà sưu tầm trong các chuyến du lịch, lưu diễn. Đây cũng là thú vui nhiều năm qua của Kim Cương từ lúc giã từ sân khấu để chuyên tâm cho con đường tu hành.

Nữ nghệ sĩ “khoe” một bức tượng vị thiền sư với hình dáng được chạm trổ tinh xảo như người thật. Các tượng trong bộ sưu tập đều được làm từ thạch cao, gỗ quý với nhiều hình dáng, kích cỡ khác nhau sản xuất ở Thái Lan, Ấn Độ và Tây Tạng.

Bức ảnh được NSND Kim Cương đặc biệt trân trọng bởi có 2 nghệ sĩ được xem là “vị tổ của bộ môn cải lương”: NSND Phùng Há và NSND Bảy Nam – mẹ ruột của bà nhân dịp thượng thọ 90 tuổi của thân mẫu.

Nữ nghệ sĩ vẫn giữ thói quen trang điểm, làm đẹp dù ở tuổi ngoài 80. Sau cơn bạo bệnh vừa qua, bà đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và mời bác sĩ đến nhà thăm khám thường xuyên.

Kim Cương bên bàn thờ mẹ - NSND Bảy Nam. Con đường sự nghiệp của “kỳ nữ” từ tuổi đôi mươi đến khi thành danh luôn có bóng dáng của mẹ. 2 mẹ con bà từng lấy nước mắt khán giả qua hàng loạt vở tuồng sân khấu, nổi bật phải kể đến “Lá sầu riêng”.

Phòng thờ trang nghiêm với bàn thờ Phật và tổ tiên được bày trí chỉn chu, ngăn nắp. Mỗi ngày, Kim Cương đều đặn dậy sớm lúc 5 giờ sáng để tụng kinh, niệm Phật và thắp nhang.

“Khi đến với đạo Phật, tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi học được chữ buông với những gì làm cho mình khổ để nhận về chữ an cho tâm hồn", NSND nói. Mới đây, bà tổ chức sự kiện “Nghệ sĩ tri âm” với mục đích quyên góp, trao quà giúp các nghệ sĩ, nhạc công... nghèo có thêm niềm vui Tết.

Một bức tranh hoa sen với hiệu ứng dạ quang từ loại đá cẩm thạch. Những tác phẩm mỹ thuật treo trong nhà thường được bạn bè, thân hữu là những họa sĩ tặng bà mỗi dịp đặc biệt.

Lo sợ mẹ tuổi cao khó đi lai, con trai nhờ thợ lắp thang máy ngay trước lối ra vào. Nữ nghệ sĩ tếu táo kể bây giờ ngoài phòng ngủ, thang máy là nơi bà “bầu bạn” nhiều nhất trong căn nhà mình.

Khuôn viên sân thượng được trồng một số cây kiểng. Những lúc rảnh rỗi, Kim Cương dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ. “Mỗi ngày, ngắm từng chiếc lá, cánh hoa, chứng kiến nó rực rỡ rồi phai sắc và dần rơi rụng khiến người ta bất giác ngẫm nghĩ về đời mình”, bà cảm thán.

Tuấn Chiêu

Ảnh + clip: Minh Tuyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/nha-hon-50-nam-tuoi-trung-bay-hang-tram-tuong-phat-cua-nsnd-kim-cuong-606256.html