Nhà hoạt động 8 tuổi thúc giục Thủ tướng Ấn Độ thay đổi luật để bảo vệ môi trường

Cô bé 8 tuổi người Ấn Độ mong muốn sẽ thực hiện chuyến du hành một mình lên mặt trăng để tìm kiếm một nơi sinh sống mới cho con người.

Khi đến tuổi trưởng thành, cô bé 8 tuổi người Ấn Độ Licypriya Kangujam mong muốn sẽ thực hiện chuyến du hành một mình lên mặt trăng để tìm kiếm một nơi sinh sống mới cho con người.

Nhà hoạt động môi trường nhí này đã từng sững sờ suốt một thời gian, khi chứng kiến sự thảm khốc gây nên bởi những trận động dất khủng khiếp xảy ra ở Nepal năm 2015 cướp đi sinh mạng của hơn 9.000 người và phá hủy hàng triệu ngôi nhà.

Nhà hoạt động môi trường 8 tuổi Licypriya Kangujam đang dẫn dắt một phong trào thanh thiếu niên lên tiếng yêu cầu chính phủ Ấn Độ quan tâm đến môi trường. Ảnh: Reuters

Nhà hoạt động môi trường 8 tuổi Licypriya Kangujam đang dẫn dắt một phong trào thanh thiếu niên lên tiếng yêu cầu chính phủ Ấn Độ quan tâm đến môi trường. Ảnh: Reuters

Lúc ấy, dù chỉ mới lên 4 tuổi, thế nhưng cô bé đã rất tích cực phụ một tay giúp bố mình quyên góp tiền và đồ dùng để gửi đi ủng hộ những nạn nhân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất sau thảm họa của thiên nhiên.

Giờ đây, cô bé 8 tuổi này đang là thủ lĩnh của một phong trào thanh thiếu niên và tổ chức nhiều hoạt động nhằm kêu gọi thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lập pháp nước này thông qua một đạo luật mới nhằm hạn chế tình trạng phát thải khí nhà kính đang rất trầm trọng hiện nay ở một trong những đất nước đông dân nhất thế giới này.

“Em đang đấu tranh để cứu lấy hành tinh và tương lai cho tất cả chúng ta”, cô bé tuyên bố khi đang dẫn dắt một cuộc tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội mới đây, tay giương cao câu khẩu hiệu viết trên tấm bìa carton: “Cần thông qua luật mới về bảo vệ môi trường”.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là một trung tâm kinh tế và chính trị lớn của đất nước với hơn 19 triệu dân. Đây cũng là một trong những thành phố có mức ô nhiễm cao nhất thế giới, với tình trạng khói bụi nghiêm trọng gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Điều này khiến cô bé Kangujam hết sức lo lắng.

“Em rất lo cho sức khỏe của học sinh và các em bé sơ sinh khi phải sống trong môi trường tệ đến thế này”.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng thành tích về bảo vệ môi trường của cô bé rất đáng nể với bộ sưu tập dày dặn các giải thưởng về môi trường. Ảnh: Reuters

Mặc dù vẫn đang trong lứa tuổi ham chơi như bao bạn bè đồng trang lứa khác, thế nhưng ước mơ của cô bé 8 tuổi này là sẽ trở thành một nhà khoa học không gian để cứu lấy trái đất cho loài người.

“Khi lớn lên, em sẽ bay lên mặt trăng để nghiên cứu và khám phá cách tạo ra không khí trong lành để thở, nước sạch để uống, và cách gieo trồng để có nông sản”, cô bé chia sẻ.

“Con người rồi sẽ phải tìm một nơi khác để sống. Trái đất đang chết dần chết mòn bởi việc khai thác quá mức của chính chúng ta”.

(Theo Reuters)

Nguyễn Thuận

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nha-hoat-dong-8-tuoi-thuc-giuc-thu-tuong-an-do-thay-doi-luat-de-bao-ve-moi-truong-119699.html