Nhà Gương Công viên Thống Nhất 'khoác' lên mình màu áo mới

Nhà Gương tại công viên Thống Nhất đã được 'khoác' lên mình chiếc áo mới vô cùng độc đáo.

Ảnh: PV

Nhà Gương hay còn được gọi Nhà Cười được Chính phủ Tiệp Khắc xây tặng thành phố Hà Nội từ năm 1979, công trình gắn với tuổi thơ của nhiều người dân Hà Nội.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhà Gương bị xuống cấp nghiêm trọng, các tấm gương mờ xỉn, lớp vữa tường trong và ngoài nhà Gương bong tróc, ẩm mốc khiến nhiều người dân Hà Nội không còn thích thú tìm đến đây.

Họa sỹ Thu Thủy và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội cho phép thực hiện ý tưởng cải tạo, chỉnh trang Nhà Gương thành một công trình nghệ thuật gắn gốm.

Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy - tác giả Con đường gốm sứ đã thực hiện ý tưởng cải tạo chỉnh trang nhà Gương thành một công trình nghệ thuật gắn gốm.

Phía bên ngoài tòa nhà là nhiều bức tranh gốm tái hiện khung cảnh đại dương xanh bao la.

Mặt tiền của tòa nhà là hình ảnh mô phỏng cảnh quan của Vịnh Hạ Long..

Những bức tường và sàn bên trong Nhà Gương được họa sỹ Thu Thủy và các nghệ sĩ của Tân Hà Nội tỉ mỉ gắn những viên gốm và sỏi gốm màu đủ các sắc độ tạo nên một một không gian dưới đáy đại dương với đủ san hô, sò, ốc, sao biển, hải quỳ và các loài cá.

Có hơn hai triệu viên gốm nhỏ với đủ tone màu rực rỡ được gắn lên nhà Gương.

Bức tượng Nữ thần biển tì tay lên mỏ neo được giữ nguyên trạng sau gần 40 năm tồn tại.

PV (tổng hợp)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thu-vien-anh/nha-guong-cong-vien-thong-nhat-khoac-len-minh-mau-ao-moi-20171217105921251.htm