Nhà gái thách cưới ôtô, bố mẹ chú rể cùng nhảy sông
Nhà gái đòi sính lễ là một chiếc ô tô, nhưng gia đình nhà trai lại không lo được, nên cả mẹ lẫn bố chú rể cùng gieo mình xuống sông.
Sự việc xảy ra ở một thôn nhỏ thuộc huyện Ninh Lăng (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).
Theo Sohu, hai gia đình trong câu chuyện đã đồng ý cho con cái của họ qua lại và kết duyên với nhau.
Con gái và con trai của 2 gia đình này đã tổ chức lễ đính hôn, chỉ còn chờ đợi ngày cưới.
Tuy nhiên, nhà gái đột nhiên đòi hỏi nhà trai phải có quà cưới là một chiếc ô tô, nếu không có sẽ không gả con gái mình đi nữa.
Trong khi đó, gia cảnh nhà trai không được dư dả, nên không thể xoay sở được.
Lo lắng chuyện lớn cả đời của con trai không thành, tự dằn vặt trách móc bản thân nghèo khổ, người mẹ đã rơi vào trầm cảm, u uất.
Cuối tuần trước, mẹ chú rể đã trẫm mình xuống dòng sông gần nhà tự vẫn.
Người dân trong vùng và nhân viên chức năng đã vớt được thi thể người phụ nữ này lên.
Sau khi trông thấy thi thể vợ, người chồng gào khóc thê lương. Buồn khổ quá, ông cũng gieo mình xuống dòng nước định đi theo vợ.
Tuy nhiên, người con trai đã kịp thời lao xuống ứng cứu, ngăn cản cha.
Đầu tuần này, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc.
Sự việc của hai gia đình trên gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.
Khá đông người chỉ trích nhà gái lật lọng, hám tiền đẩy cha mẹ chú rể đến bước đường cùng.
Số khác lại bênh vực cho rằng nhà gái không có lỗi, lỗi thuộc về người con trai, vì anh ta muốn cưới vợ nhưng lại đổ gánh nặng cưới hỏi vật chất lên vai cha mẹ.
Nhiều người thì bày tỏ niềm thương cảm đối với tấm lòng của hai bậc sinh thành trên dành cho người con.
Ngoài ra, nhiều ý kiến bàn luận quanh vấn đề thách cưới cao của nhà gái tại Trung Quốc, đặc biệt là các vùng nông thôn. Nhiều nam giới nước này vì không giàu có nên hầu hết khó lấy được vợ.
Năm ngoái, dư luận Trung Quốc từng rúng động vụ việc một nghịch tử ra tay đánh chết cha ruột của mình chỉ vì ông nghèo khó.
Người đàn ông này tên Wei, sống tại quận Yuzhong ở tỉnh Cam Túc, đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn không có cô gái nào chịu lấy chỉ vì gia cảnh bần hàn.
Wei đã đổ mọi tội lỗi lên cha mình và đánh ông đến chết.
Thu An