Nhà 'đại gia' khốn khổ

Hà Nội và Sài Gòn FC đang có chuỗi ngày mệt mỏi từ sân cỏ đến bất ổn nội bộ sau hơn nửa đường giai đoạn 1 cùng nguy cơ đi chung kết ngược, dù ai cũng có tham vọng tranh vô địch.

V-League mùa này thật khó lường khi những đội bóng chỉ mơ trụ hạng như Than Quảng Ninh, Nam Định lại chễm chệ ở tốp đầu, còn những “ông lớn” kiểu đương kim á quân Hà Nội hay đội hạng ba Sài Gòn FC ngoi ngóp ở nhóm dưới.

Sài Gòn FC suốt tám vòng đấu mới chỉ có hai bàn của lão tướng Merlo. Ảnh: XUÂN HUY

Sài Gòn FC suốt tám vòng đấu mới chỉ có hai bàn của lão tướng Merlo. Ảnh: XUÂN HUY

Ngày 11-4, Hà Nội ở thời điểm khó khăn vô cùng sẽ tiếp đội nhì bảng Than Quảng Ninh có phong độ rất tốt (ThethaoTV trực tiếp 19 giờ 15). Rất khó cho tân HLV Hoàng Văn Phúc với một đội hình thiếu trước hụt sau giành một chiến thắng như khao khát. Chủ sân Hàng Đẫy có quá nhiều trụ cột bị chấn thương, kỷ luật và mới nhất Đức Huy còn nhận thẻ đỏ trận thua Viettel 0-1.

Một số cầu thủ đã phải nghiến răng chịu đau vào sân, như Quang Hải, Geovane, Đình Trọng, Văn Kiên chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, hay các lão tướng Thành Lương, Tấn Tài đá chia lửa với đồng đội. HLV Hoàng Văn Phúc biết là không có lợi cho tương lai của họ với nguy cơ gặp rủi ro cao nhưng ông không còn cách nào khác.

Sau tám trận đấu, Hà Nội mới có 10 điểm, đứng thứ chín, trong nhóm đội phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Trận tiếp Than Quảng Ninh, cơ hội chiến thắng cho Hà Nội cũng có, khi cầu thủ đội khách đang yêu cầu lãnh đạo trả lương, thưởng còn nợ từ năm ngoái đến nay, nếu không sẽ từ chối ra sân. Nghĩa là Than Quảng Ninh có thể chịu xử thua hoặc chỉ tung cầu thủ dự bị ra sân, lúc đó chủ nhà bất chiến tự nhiên thành. Còn lúc này, cực khó cho Hà Nội với một đội hình rệu rã và tinh thần sa sút có thể làm nên chuyện.

Trong khi đó, một “ông lớn” khác là Sài Gòn FC ngày 11-4 sẽ tiếp Hà Tĩnh (BĐTV trực tiếp 19 giờ 15) cũng với trạng thái rối bời. Năm trận thua liên tiếp đã dìm thầy trò HLV Phùng Thanh Phương xuống đáy bảng xếp hạng, với chỉ 6 điểm sau tám trận. Đáng nói là khả năng gượng dậy của Sài Gòn FC không cao, vì nhóm ngoại binh Nhật, lão tướng Đỗ Merlo hay trung vệ Thiago ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế khó đỡ. Suốt 450 phút đã qua, hàng công của Sài Gòn tịt ngòi tuyệt đối, hàng thủ để lọt lưới bảy lần, chẳng còn diện mạo của một CLB vừa đoạt huy chương đồng V-League. Thế làm khách nhưng có thể thấy cửa thắng của Hà Tĩnh cao hơn khi chủ sân Thống Nhất vẫn chưa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm.

Trận còn lại chiều 11-4, Bình Định sẽ tiếp nhà đương kim vô địch Viettel rất khó chơi (BĐTV trực tiếp 17 giờ). HLV Đức Thắng của chủ sân Quy Nhơn là bạn thân đồng nghiệp Trương Việt Hoàng của Viettel từ thời còn khoác áo Thể Công và tuyển quốc gia nhưng vào thế đối đầu thì chẳng ai nhường nhịn ai.

ĐĂNG HUY - BẢO NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/nha-dai-gia-khon-kho-978023.html