Nhà chồng 'sốc' nặng vì con dâu không phân biệt được cá biển… cá sông, trứng vịt… trứng lộn

Sau cả chục cuộc điện thoại kiểu ‘mẹ ơi mua chừng nào thịt?’ ‘cà rốt tính củ hay cân?’… Cuối cùng Hương cũng hoàn thành buổi đi chợ của mình. Thế mà trở về vừa mở làn ra mẹ chồng cô đã kêu ầm lên…

Gia đình Hương tương đối khá giả, từ khi cô còn rất nhỏ ở trong nhà đã nuôi bác giúp việc. Còn lại việc quán xuyến gia đình thì mẹ Hương đảm nhiệm là chính Hương gần như không phải động vào việc gì. Bởi vậy cô vô cùng hốt hoảng khi nghe mẹ chồng nói sẽ giao việc chợ búa cho mình.

Lẽ dĩ nhiên là những ngày đầu tiên Hương chẳng biết mua bán gì cả. Cô cứ lơ ngơ xách làn đi đi lại lại trong chợ phân vân không biết nên mua cái gì về nấu món gì? Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ cô quyết định gọi điện về cầu cứu mẹ đẻ. Mẹ Hương chỉ cho con gái nguyên liệu để nấu mấy món cơ bản như “con cứ mua cá, cà chua, rau thì là, giá đỗ về nấu canh chua” “mua trứng với hành về rán” “mua thịt ba chỉ về luộc hoặc rang cháy cạnh…”. Hương nghe mẹ nói mà cảm thấy rối loạn, cô bảo “thôi mẹ cứ từ từ. Mua đến đâu con lại gọi”. Sau cả chục cuộc điện thoại kiểu “ mẹ ơi mua chừng nào thịt?” “cà rốt tính củ hay cân?”… Cuối cùng Hương cũng hoàn thành buổi đi chợ của mình. Thế mà trở về vừa mở làn ra mẹ chồng cô đã kêu ầm lên “Con ơi con mua cá biển về nấu canh chua hả? mà sao không thấy có dọc mùng? Trứng này là trứng vịt hay trứng vịt lộn trời?..”. Hương lắp bắp không nói lên lời. Bố chồng đang đọc báo trễ cặp kính xuống nhìn Hương chằm chặp. Chồng Hương tuy đỡ lời cho vợ “chắc nhà con nhầm mẹ ạ!” nhưng cũng lén thở dài, lắc đầu.

Cô vô cùng hốt hoảng khi nghe mẹ chồng nói sẽ giao việc chợ búa, bếp núc cho mình (ảnh minh họa)

Sau này mẹ chỉ cho Hương một cách, vào siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Thế là cứ chiều chủ nhật Hương lại huy động chồng phụ mình khuân vác đồ về chất đầy tủ lạnh. Nhưng mỗi lần Mẹ chồng Hương nhìn thấy hóa đơn thanh toán mặt bà biến sắc. Bà khẽ bảo với chồng Hương “sao vợ con mua nhiều thức ăn vậy?”. Có hôm Hương đi làm rồi đi chơi với bạn, lúc trở về cô hỏi han chồng “thế tối nay ở nhà mẹ nấu món gì?”. Chồng Hương nhân tiện phản ánh luôn “lần sau em mua bớt thức ăn đi, hoang phí!”. Hương sửng sốt, nói “em mua cho bố mẹ anh ăn là chính, chứ em có ăn mấy đâu. Mà trộm vía bố mẹ ăn khỏe bỏ xừ, em mua cái gì về ông bà chả ăn hết!”. Hai vợ chồng cãi cọ rồi chiến tranh lạnh chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Sau bận đó Hương cô tình mua ít đồ ăn, cái gì cô cũng rút đi phân nửa.

Một hôm đang ngồi ăn cơm mẹ chồng Hương nói “Tối mai giỗ ông ngoại thằng Hùng. Buổi sáng chồng mày với bố đi ăn cưới. Mẹ đi chơi với bạn. Mày xem đám giỗ mày thích làm gì thì làm”. Hương buông đũa trả lời luôn “con chịu!”. Chỉ thấy mặt mẹ chồng xám xịt. Bố chồng chữa thẹn “thì bà mua thêm món cho con làm!”. Mẹ chồng Hương gắt lên “Đồ ăn, thịt cá trong tủ lạnh đầy”. Hương nhắc lại “con xin lỗi mẹ, con chưa làm đám giỗ bao giờ cả.”

Chồng Hương quay sang bảo vợ “anh rất sốc khi em nói ra những lời ban tối…”. Hương ngắt lời “còn em thì rất sốc từ khi về cái nhà này. Anh cũng rõ ở nhà em không biết làm gì nhưng sang đây em đã rất cố gắng”. Cô chìa ngón tay chi chít vết cắt trong những lần nấu nướng ra trước mặt chồng. “nhưng anh xem, ai động viên? ai giúp đỡ em? Chỉ có trách cứ và bắt bẻ”. Những giọt nước mắt của Hương rớt xuống trong im lặng. Một lát sau chồng cô cúi xuống kéo cô vào lòng “anh xin lỗi. Ngày mai đi ăn cưới về anh sẽ cùng em xuống bếp phụ mẹ. Đừng khóc nữa…”. Hương gục đầu vào lòng chồng càng nức nở. Cô đặt tay lên bụng và nghĩ, sau này nhất định mình sẽ năng dạy con gái biết việc trong nhà.

H.V

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nha-chong-soc-nang-vi-con-dau-khong-phan-biet-duoc-ca-bien-ca-song-trung-vit-trung-lon-222164/