Nhà cháy, bé gái 2 tuổi bị máy xay nghiền nát tay, gia đình kêu cứu

Chỉ trong 1 năm, tai họa liên tục ập xuống gia đình chị Thủy. Con gái út của chị gặp tai nạn lõm hộp sọ, bàn tay phải bị máy xay thịt nghiền nát. Mới đây, căn nhà bị cháy khiến cả gia đình chị lâm vào ngõ cụt.

Tiếng gào khóc tuyệt vọng của người mẹ

Nhìn vào căn nhà vừa bị hỏa hoạn thiêu rụi, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (33 tuổi, trú tại khu phố Đồng Cao, cổng chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cay đắng nhắc lại những tai ương liên tiếp xảy ra với gia đình mình suốt 1 năm nay. Nhà chị vốn thuộc hộ cận nghèo, giờ lại mất trắng tất cả.

Bé Bảo An bị máy xay thịt bị nghiền nát bàn tay phải

Bé Bảo An bị máy xay thịt bị nghiền nát bàn tay phải

Ngồi cạnh mẹ, bé Nguyễn Bảo An, năm nay mới 2 tuổi vẫn khóc nức liên hồi. Bàn tay phải của bé bị nghiền nát chỉ sau một sự cố đầy hy hữu. Nhớ lại những tai nạn kinh hoàng xảy ra với con, chị vẫn đau đớn không nguôi.

Bảo An là đứa trẻ khá lanh lợi, nhanh nhẹn, đem đến cho vợ chồng chị nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, vào tháng 11/2019, trong lúc chị dắt con đứng đợi chồng bên lề đường, một thanh niên đi xe máy cố tình tăng tốc độ vượt công an đã đâm vào hai mẹ con.

Cú va chạm quá mạnh hất văng chị lẫn bé Bảo An. Bản thân chị Thủy bị đập đầu xuống đường, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Các đồng chí công an vội đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Đến lúc tỉnh dậy, chị gọi con liên hồi thì bàng hoàng hay tin, An bị lõm hộp sọ. Bé được chuyển đến Bệnh viện E để theo dõi, điều trị. Sau 3,4 ngày nằm viện, nhận thấy An không bị tụ máu não hay gặp tổn thương nghiêm trọng, không cần thiết phải can thiệp bằng phẫu thuật nên mẹ con chị Thủy được xuất viện.

Trước đó, bé Bảo An bị tai nạn lõm hộp sọ

Kể từ ngày gặp nạn, mọi phản xạ của con đều chậm hẳn đi, không còn tinh nhanh như trước. Vợ chồng chị Thủy rất đau lòng song đành chấp nhận số phận, bảo nhau làm ăn cố gắng sống qua ngày.

Hơn 1 năm sau, một lần nữa tai họa khủng khiếp lại tìm đến đứa trẻ này. Ngày 22/12/2020, khi từ nhà ngoại về, trong lúc chị lấy điện thoại ra định gọi cho người thân, không để ý thì bất ngờ, con thò tay vào máy xay thịt của hàng thịt bên cạnh. Thời điểm đó, máy chưa ngắt điện nên bàn tay phải của con đã bị máy nghiền nát.

Máu chảy lênh láng, ướt đẫm, hủy hoại bàn tay nhỏ bé. Chị đứng cạnh gào khóc kêu cứu trong tuyệt vọng.

Ngay lập tức, Bảo An được đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất sơ cứu rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức. Chị Thủy nức nở nhớ lại khi ấy, chị gần như quỳ xuống cầu xin: “Em xin bác sĩ hãy cứu lấy con em. Em xin bác sĩ cố giữ lại bàn tay cho con em vì cháu còn cả một cuộc đời phía trước”.

Bằng sự nỗ lực hết mình, các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật thành công nối gân, đóng đinh vào bàn tay cho bé An. Những ngày hậu phẫu, con khóc suốt đêm do những cơn đau khủng khiếp. Bình phục được một chút, bé được điều trị bằng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

“Nhà mình bị cháy hết rồi các con ơi!”

Tai nạn bất ngờ xảy ra với Bảo An được hơn 1 tuần thì ngày 6/1 vừa qua, căn nhà chị Thủy đang ở bị chập điện dẫn đến cháy to. Hậu quả, toàn bộ đồ đạc tầng 1 cùng căn gác xép bị hủy hoại nghiêm trọng.

Chứng kiến ngọn lửa bủa vây nhà mình, các con lớn của chị đứng khóc hỏi: “Mẹ ơi phải làm thế nào bây giờ?”. Trong cơn cùng quẫn, chị chỉ còn biết khóc nức nở: “Nhà mình bị cháy hết rồi con ơi!”.

Nhìn hai vợ chồng và bốn đứa con bỗng chốc lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cùng bàn tay băng kín rớm máu của bé An, hàng xóm xung quanh đều lắc đầu thương xót. Dường như, số phận nghiệt ngã cứ thế tìm cách đưa những con người bất hạnh, những đứa trẻ còn ngây dại vào bước đường cùng.

Vụ hỏa hoạn làm vợ chồng chị Thủy không còn chút tài sản nào. Trong khi đó gia đình chị vẫn còn đang nợ đến hơn 30 triệu đồng vay mượn cho con đi cấp cứu.

Tất cả tài sản có giá trị trong nhà đều bị lửa thiêu cháy rụi

Những ngày qua, chị Thủy cùng các con phải đi ở nhờ nhà họ hàng. Thiệt hại từ vụ cháy quá lớn. Chị vốn bán rau mưu sinh còn chồng đi làm hàn xì thuê, công việc không ổn định, mỗi tháng chỉ được 10 công. Thu nhập cả hai chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng mà phải lo cho 6 miệng ăn.

Giờ đây, anh chị đang cố dọn dẹp những tàn tích sau vụ hỏa hoạn để bắt đầu lại cuộc sống từ con số không.

Tôi muốn sửa lại nhà cho các con đón Tết lắm. Ai lại để năm mới nhà loang lổ vết cháy đen thế này chẳng ra sao cả. Nhưng chúng tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền. Mới vay cho con chữa bệnh giờ ai cho vay nữa đâu. Mà có tiền cũng không biết sửa kịp để ăn Tết không”, chị thở dài.

Những bất hạnh liên tiếp ập đến khiến phận người nghèo khổ không kịp trở tay. Gia đình chị Thủy, đặc biệt là các cháu nhỏ đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, ở khu phố Đồng Cao, cổng chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0364272687.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.021 (gia đình chị Thủy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nha-chay-be-gai-2-tuoi-bi-may-xay-nghien-nat-tay-gia-dinh-keu-cuu-705734.html