Nhà bị trộm chó, bố ngăn cấm con gái yêu chàng trai đi Exciter

Nhà bị trộm chó và hai cẩu tặc lại đi Exciter nên bố Lam không có cảm tình với bạn trai của con gái.

Ảnh minh họa

Trên mạng lan truyền câu: “Đi Exciter chưa chắc phải trộm chó, nhưng trộm chó chắc chắn đi Exciter”. Câu nói này cho thấy rất nhiều cẩu tặc chọn Exciter làm phương tiện đi trộm chó vì thiết kế gọn, dễ luồn lách, tăng tốc nhanh. Chỉ vì đi xe máy này mà Thịnh có buổi ra mắt gia đình bạn gái không như mong đợi.

Tâm sự của nam sinh Kinh tế bị bố bạn gái ghét ra mặt vì đi Exciter nên đăng tâm sự cầu cứu cộng đồng mạng:

Mình là trai Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), quê gốc Hưng Yên. Mình với bạn gái làm chung công ty, khác vị trí, quen nhau khoảng 1 năm, cũng trải qua đủ chuyện vui buồn và đã xác định chuyện tương lai. Mới đây mình ra mắt gia đình em nhưng đã suy nghĩ lại

Chả là cách đây 2 năm mình có mua xe Exciter để đi làm. Hôm đó cũng không ngoại lệ, mình ăn mặc lịch sự đến nhà em. Lúc đến nhà, mẹ cùng em trai hào hứng đón tiếp mình, nhưng bố em thì ngược lại, chỉ nói “Bác chào cháu rồi vào trong. Lúc đến, mình có đem giỏ trái cây (có cả nhãn lồng) để biếu thì bác gái vui vẻ nhận.

Buổi ra mắt diễn ra khá ổn, mẹ em rất hồ hởi khi tiếp chuyện làm mình cũng vui theo, nhưng bố em thì khá đăm chiêu, có phần khó tính. Em trai của em khá vui tính, không ngừng ngắm khen: "Xe nhìn đẹp lắm anh ạ". Nó chỉ dứt lời khi bố lườm. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ trừ việc bố em có vẻ ít nói, ăn xong thì chủ động đứng dậy ra phòng khách. Được cái bạn gái cùng mẹ với em trai tiếp chuyện nên không khí bớt căng thẳng hơn.

Sau đó mình thấy em có vẻ lạnh nhạt với mình. Mình có hỏi thì em đáp: "Từ hôm anh ra mắt thì bố em không còn cảm tình gì với anh. Ông bảo là con trai đẹp trai, phong độ thế lại đi Exciter ra mắt nhà bạn gái". Mình hỏi kỹ hơn thì mới biết cách đây mấy tháng, nhà em bị hai cẩu tặc bắt mất con chó, còn ngang nhiên chống trả, dù đã ngăn chặn kịp nhưng con chó không qua khỏi. Chưa hết, sau đó nhà em gặp phải một tên biến thái, bệnh hoạn, bấm chuông nhà em. Lúc bố em ra thì tên đó vạch quần tự sướng. Đến lúc ông cầm chổi ra đánh thì nó chạy thoát do có đồng đội hỗ trợ.

Điểm chung của hai vụ trên là chúng đều đi Exciter biển 89 (Hưng Yên). Thế nên ông ghét chiếc xe đó ra mặt. Đó là lý do vì sao lúc em trai bạn gái khen xe máy thì bị bố lườm cháy mặt. Giờ thì ông đang tìm cách chia rẽ hai đứa, còn gây sức ép để em phải chuyển chỗ làm. Theo mọi người thì mình nên làm gì? Mong các bạn giúp đỡ.

"Bóp côn xé gió, đàn chó mất tiêu" là câu nói gắn liền với kẻ trộm chó đi Exciter.

Một số người khuyên Thịnh tìm cách chứng minh với bố Lam rằng anh là người tốt, hay nhiều kẻ trộm chó đi xe máy khác chứ không riêng Exciter, còn nếu bí quá thì đổi xe khác.

“Tìm cách chứng minh với bố bạn gái là rất nhiều kẻ trộm chó đi xe máy khác, chẳng hạn cho bác ấy xem clip”;

“Bữa sau tới nhà bạn gái mượn xe máy khác mà đi. Nếu bố bạn gái nói chuyện bình thường trở lại thì tốt nhất là đổi xe máy khác luôn đi”;

“Anh chứng minh là người đàng hoàng, đủ khả năng lo cho con gái bác, còn chạy xe gì đâu có liên quan. Nói xong mà bác vẫn cay chiếc Exciter thì đổi qua xe khác, nếu không muốn bị ép chia tay các kiểu.

Chạy xe máy ngược chiều còn ngông nghênh chặn đầu ô tô ở Sài Gòn:

Chạy xe sai luật còn tỏ thái độ, người đàn ông khiến dân mạng bức xúc.

Bị ô tô chạy cắt mặt, nữ tài xế Trung Quốc đuổi theo trả thù:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/nha-bi-trom-cho-bo-ngan-cam-con-gai-yeu-chang-trai-di-exciter-94684.html