Nhà báo Washington Post bị dọa giết vì tweet về Kobe Bryant

Washington Post cho biết nữ phóng viên của họ bị đình chỉ vì 'đào mộ' bài viết về cáo buộc cưỡng hiếp nhắm vào huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant, người tử nạn gây rúng động hôm 27/1.

Sau những phản ứng nội bộ từ hàng trăm nhà báo, tờ Washington Post hôm 28/1 đã lên tiếng cho biết người phóng viên bị đình chỉ trước đó của tờ báo này không vi phạm chính sách mạng xã hội của công ty với hành vi đăng tải lên Twitter bài viết về cáo buộc cưỡng hiếp trong quá khứ của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant vài giờ sau khi anh tử nạn vì rơi trực thăng.

Tracy Grant, thư ký tòa soạn của Washington Post, cho biết tờ báo rất tiếc khi nói công khai về vụ đình chỉ Felicia Sonmez, phóng viên mảng nội chính, vì đăng tải trên Twitter.

 Trụ sở Washington Post. Ảnh: Washington Post.

Trụ sở Washington Post. Ảnh: Washington Post.

Sonmez đã đăng lại link bài báo năm 2016 với tiêu đề “Vụ hiếp dâm lùm xùm của Kobe Bryant: Bằng chứng ADN, lời của người buộc tội và lời thú tội nửa vời”. Bài báo về cáo buộc hãm hiếp năm 2003 của Kobe Bryant được đăng tải chỉ vài giờ sau cái chết gây chấn động của huyền thoại bóng rổ.

Bài đăng lập lập tức nhận “mưa chỉ trích”. Bà Grant ban đầu nói rằng tweet của Sonmez “làm tổn hại thanh danh của các đồng nghiệp của cô”.

“Sau khi thảo luận nội bộ, chúng tôi nhận định các tweet của Felicia được đăng không đúng lúc, nhưng cô ấy không vi phạm trực tiếp và rõ ràng vào chính sách truyền thông xã hội của chúng tôi”, bà Grant nói trong một tuyên bố được gửi qua email, theo Guardian.

Huyền thoại Bryant đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng cùng với cô con gái 13 tuổi và 7 người khác vào sáng 27/1.

Bài báo được phóng viên Sonmez chia sẻ lại nói về quá trình hãm hiếp nhân viên tiếp tân khách sạn 19 tuổi ở Mỹ mà Bryant bị cáo buộc hồi năm 2003.

Trong đó, thiếu nữ khai với cảnh sát rằng cô bị hãm hiếp trong phòng khách sạn của Bryant, nhưng cuối cùng cô đã từ chối làm chứng trong vụ án hình sự. Bryant phủ nhận hành vi hãm hiếp và nói rằng cuộc gặp gỡ của họ là đồng thuận.

Tổng thống Trump đã phản ứng gay gắt với bài đăng của nữ phóng viên Washington Post. “Các phóng viên của các bạn, Washington Post, thực sự không giúp được gì cho chính họ”, ông nói.

Hơn 300 nhà báo của Washington Post, một trong các tờ báo hàng đầu của Mỹ, đã ký tên vào đơn kiến nghị quyết định đình chỉ Sonmez. Đến ngày 28/1, Sonmez được phục chức.

Về phần Sonmez, cô cho biết ai đó đã đăng địa chỉ nhà cô lên mạng khiến cô phải lánh nạn ở khách sạn vì sợ bị giết. Nữ phóng viên cho biết cô cũng nhận được hàng nghìn tin nhắn dọa giết.

Trong một tweet đã bị xóa, Sonmez biện minh cho hành động "đào mộ" bài báo của mình rằng: “Gửi tới 10.000 người đã bình luận và viết mail quấy rối và dọa giết tôi, vui lòng dành chút thời gian đọc câu chuyện được viết hơn 3 năm trước không phải bởi tôi”.

Sonmez cũng nói rằng cô đã làm đúng với bổn phận của một phóng viên.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-bao-washington-post-bi-doa-giet-vi-tweet-ve-kobe-bryant-post1040684.html