Nhà báo Vũ Công Lập: Bóng đá liên kết chúng ta trước cả mạng xã hội

'Bóng đá liên kết chúng ta với quả bóng, với khán đài, sân cỏ, liên kết cả một dân tộc' – nhà báo Vũ Công Lập chia sẻ điều này tại Quán thanh xuân chủ đề Sân cỏ thanh xuân, sẽ được phát trên sóng VTV1 vào 20:40, chủ nhật 20/6/2021

Bóng đá đã liên kết tất cả chúng ta

Tại chương trình Quán thanh xuân tháng 5, chủ đề Sân cỏ thanh xuân, được ghi hình hôm 20/4/2021, có khách mời là những bình luận viên, cầu thủ bóng đá, người hâm mộ trái bóng tròn...

Vũ Công Lập là bình luận viên bóng đá hàng đầu của Việt Nam. Ông đã có 60 năm đi hầu hết các sân cỏ trong nước và châu Âu để bình luận bóng đá. Ít ai biết, ông Vũ Công Lập tốt nghiệp khoa Vật lý trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1968, trở thành giảng viên dạy Vật lý tại Học viện Quân y, sau đó chuyển sang làm nghiên cứu viên tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Trong những năm 1975-1978 và 1983-1986 ông nghiên cứu ở CHDC Đức cũ, đạt tới bằng cấp TSKH chuyên ngành Vật lý Y Sinh học, một ngành khá mới tại Việt Nam lúc đó.

Các khách mời và MC Diễm Quỳnh tại Sân cỏ thanh xuân

Đặc biệt, Vũ Công Lập còn là người am hiểu bóng đá quốc tế và Việt Nam, nhất là đam mê bóng đá Đức. Trong những giải bóng đá lớn của thế giới và châu Âu như World Cup, EURO…, nhà báo Vũ Công Lập là khách mời của những chương trình truyền hình trong vai trò khách mời bình luận. Đồng thời, Vũ Công Lập có những bài viết trên báo với lối kể chuyện dí dỏm, phân tích sâu sắc và giàu tính nhân văn.

Tại Sân cỏ thanh xuân nhà báo Vũ Công Lập chia sẻ, bóng đá đem lại cho chúng ta sức mạnh của sự kết nối. “Bây giờ chúng ta nói là thời đại thông tin, công nghệ 4.0, thời đại số hóa, facebook…đủ kiểu. Tức là nói đến sự liên kết toàn cầu, rộng rãi. Nhưng người ta quên mất là trước khi có những cái đó, bóng đá đã liên kết tất cả chúng ta”. Đồng thời, bình luận viên kỳ cựu này đánh giá: Bóng đá liên kết chúng ta với quả bóng, với khán đài, sân cỏ, liên kết mọi dân tộc. “Đó là mối liên kết thiêng liêng, cao quý nhất và nó đem đến cho tất cả chúng ta sức mạnh”.

Nhà báo Vũ Công Lập

Nhà báo Vũ Công Lập

Ông cũng cho rằng, mỗi chúng ta khó tránh khỏi những giây phút kinh hoàng trong cuộc đời. “Những lúc cô đơn nhất, bi quan nhất thì tôi ra sân bóng, mọi thứ dịu đi. Nâng lượng từ trận đấu, tình huống, cảm xúc của cuộc đấu nó không cho phép mình một mình. Điều này chỉ có ở bóng đá” – nhà báo Vũ Công Lập nhấn mạnh.

Chia sẻ với khán giả, nhà báo Vũ Công Lập hồi tưởng, lần đầu ông biết đá bóng là vào trận bão, bưởi trong vườn rụng, ông nhặt về sân đá bóng…bưởi cùng chúng bạn. Theo ông, ai cũng có quyền yêu bóng đá, muốn xem một trận bóng đá và hòa vào không khí sôi động của trận đấu.

Nhà báo Vũ Công Lập chia sẻ tại Sân cỏ thanh xuân

Bên cạnh đó, nhà báo Vũ Công Lập cũng có nghiên cứu khoa học về bóng đá, trong đó có chi tiết thú vị, khi nghiên cứu sự thay đổi nhịp tim của người ở sân vận động bóng đá thì huấn luyện viên thay đổi nhịp tim nhiều hơn cầu thủ trên sân; Người hâm mộ thay đổi nhịp tim nhiều hơn cả huấn luyện viên!

Những kỷ niệm khó quên với trái bóng tròn

Đến với Sân cỏ thanh xuân còn có Nguyễn Hồng Sơn - cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và CLB Thể Công từ 1995 đến 2001. Hồng Sơn là chủ nhân 2 Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1998 và 2000. Khán giả yêu mến anh với kỹ thuật rê bóng lắt léo và những bàn thắng quan trọng, giàu cảm xúc.

Sơn "công chúa" kể những kỷ niệm bóng đá tại Sân cỏ thanh xuân

Nhớ về thời mặc quần đùi áo số, Hồng Sơn cho biết những chuyến đi tập huấn ở châu Âu, bà con Việt kiều đến chia sẻ tình cảm với những gói xôi, nồi cơm hay thực phẩm. Nam danh thủ kể, SEA Games 1999 tại Brunei, có 500-700 cổ động viên của Việt Nam sang, với cờ đỏ sao vàng rất khí thế. Trong khi đó cổ động viên Indonesia là hơn 8000 người. Khi anh ghi bàn thắng vào lưới đối phương thì không biết làm thế nào nữa. “Cảm xúc dâng trào nên tôi… “bắn” vào cổ động viên của bạn, sau đó giơ tay chào theo tác phong quân đội tới cổ động viên Việt Nam” – Hồng Sơn kể.

Bình luận viên Tạ Biên Cương

Cách ăn mừng của Hồng Sơn theo kiểu chào người lính về sau được lặp lại gần đây. Như bình luận viên Tạ Biên Cương, một khách mời khác của Sân cỏ thanh xuân chia sẻ: Năm 2019, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng – người đá quả luân lưu 11m cuối cùng vào lưới đội tuyển Jordan ở Asian Cup, Dũng đã lặp lại cách ăn mừng theo kiểu người lính của Hồng Sơn. Đó là hình ảnh mà mỗi khi các bình luận viên xem lại đều gai người và rất xúc động. Và cách ăn mừng theo kiểu người lính của Hồng Sơn đã trở thành màn ăn mừng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt.

Đối với huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, nữ cầu thủ Lưu Ngọc Mai trước kia là học trò chủ chốt. Trận chung kết đá với Myanmar ở SEA Games 2003 tại Việt Nam, ông có nói với Lưu Ngọc Mai “hôm nay cháu bị kèm chặt đấy, thậm chí là đá…bẩn. Hôm nay cháu coi như không đá bóng, chỉ kéo đội bạn ra sân để người khác ghi bàn”. Lưu Ngọc Mai làm đúng như thế và kết quả tuyển nữ chúng ta thắng 2-1, giành huy chương vàng.

HLV Mai Đức Chung

Có mặt tại chương trình, Lưu Ngọc Mai tiếp lời: “Thật sự trận đấu này tôi bị các cầu thủ đội bạn theo rất rát. Có bóng hay không thì đội bạn cũng chạy theo như trò đuổi bắt trên sân”. Nữ cầu thủ cũng chia sẻ thêm, năm 1997 đi tập huấn ở Đài Loan, bị chấn thương và giấu HLV Mai Đức Chung, đi mổ chân về rồi mới báo chú biết. “Tôi phải bắt vít ở bên hai mắt cá chân, mỗi khi bóng va vào thì vít thụt vào rất đau. Tôi khi ấy nghĩ chắc thôi, nhưng 1 năm sau, nghĩ cứ “chơi” đi và tiếp tục đá bóng”.

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Mai (thứ 3 từ trái qua) cùng MC Diễm Quỳnh, khách mời và ca sĩ tại Sân cỏ thanh xuân

Tại Sân cỏ thanh xuân, khán giả còn được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng: Sẽ chiến thắng (Sáng tác: Nguyễn Hải Phong; Biểu diễn: Dương Trần Nghĩa - Bảo Trâm - Nhóm bè Lương Ngọc Châu); Niềm tin chiến thắng (Sáng tác: Lê Quang; Biểu diễn: Bảo Trâm); Ngày hôm qua (Sáng tác: Trần Lập; Biểu diễn: Phạm Anh Khoa ft. Guitarist Trần Tuấn Hùng); Khát khao hơn (Sáng tác: Bảo Chấn; Biểu diễn: Đinh Mạnh Ninh); Chiếc cúp cuộc đời (The cup of life) Nhạc nước ngoài; Biểu diễn: Tạ Quang Thắng); Tôi yêu bóng đá (Sáng tác: Trần Tiến; Biểu diễn: Minh Quân).

Tiết mục Sẽ chiến thắng do Dương Trần Nghĩa - Bảo Trâm biểu diễn

Quỳnh Hoa

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nha-bao-vu-cong-lap-bong-da-lien-ket-chung-ta-truoc-ca-mang-xa-hoi-n191819.html