Nhà báo Trương Anh Ngọc choáng ngợp trước tinh thần quả cảm của ĐTQG Việt Nam

Nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định ĐTQG Việt Nam đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc và chúng ta xứng đáng được vào chơi ở vòng tứ kết.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin sau trận đấu quả cảm của ĐTQG Việt Nam trước Jordan để giành vé vào chơi ở tứ kết, nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định đây là một trận đấu xuất sắc của chúng ta: "Đây là một trận đấu cực kỳ xuất sắc của ĐTQG Việt Nam trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn chúng ta rất nhiều".

Nhận xét về lối chơi của ĐTQG Jordan trong trận đấu này, nhà báo Anh Ngọc cho biết: "ĐTQG Jordan nhập cuộc vô cùng quyết tâm và muốn chơi phủ đầu bằng những đường bóng dài ngay đầu trận. Họ liên tục thực hiện những đường bóng bổng, bóng dài để các tiền đạo có tốc độ, khả năng đánh đầu cùng sức tỳ đè tốt để bứt tốc hoặc thực hiện những tình huống đánh đầu".

Nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định ĐTQG Việt Nam xứng đáng giành vé vào tứ kết sau màn trình diễn tuyệt vời trước Jordan.

Nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định ĐTQG Việt Nam xứng đáng giành vé vào tứ kết sau màn trình diễn tuyệt vời trước Jordan.

"Họ đã gây áp lực khá lớn cho khung thành Việt Nam và có được một quả đá phạt không rõ ràng ngay sát vòng cấm chúng ta. Tuy nhiên, tình huống dẫn đến quả phạt này thực sự không rõ ràng bởi Huy Hùng có lợi thế hơn trong pha tranh chấp vì đứng gần hơn và thậm chí đá chạm được vào bóng trước. Nhưng cũng phải nói rằng đội bạn thực hiện tình huống sút phạt quá tốt. Văn Lâm không có cơ hội nào để cản phá cả. Sau bàn thắng, Jordan lựa chọn lối đá phòng ngự, phản công và chính lối chơi này đã hại họ khi để cho chúng ta quá nhiều khoảng trống để thực hiện ban bật, tấn công để rồi phải nhận bàn thua. Sau bàn thua, các cầu thủ Jordan dường như gặp vấn đề về tâm lý nên không thực hiện được lối đá ban bật mà chủ yếu chỉ phất bóng dài lên phía trên nhưng không thành công", nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết thêm.

Nói tới thầy trò HLV Park Hang-seo, anh Ngọc tỏ ra choáng ngợp trước tinh thần quả cảm của ĐTQG Việt Nam: "Trước khi vào trận, tôi khá lo lắng vì đối thủ của chúng ta có thể hình, thể lực rất tốt mà các cầu thủ Việt Nam lại mất nhiều sức sau những trận thi đấu căng mình ở vòng bảng. Nhưng, tôi thực sự bị choáng ngợp trước tinh thần của chúng ta và không hiểu vì sao mà ĐTQG Việt Nam lại phục hồi thể lực một cách thần kỳ như vậy chỉ sau có 4 ngày để chơi sòng phẳng với Jordan".

"Trong hiệp một Jordan ép sân rất nhiều nhưng các cầu thủ của chúng ta thi đấu cực kỳ bình tĩnh và xuất sắc để hóa giải những đường tấn công của đối phương. Bàn thua mà chúng ta phải nhận là không thể cản phá nhưng tôi đánh giá rất cao tinh thần thi đấu tuyệt vời của ĐTQG Việt Nam. Sau khi nhận bàn thua, chúng ta vẫn tổ chức tấn công rất nhịp nhàng và thậm chí nếu may mắn hơn, NHM đã được ăn mừng bàn thắng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Jordan rồi".

"Bước sang hiệp hai, chúng ta kiểm soát hoàn toàn thế trận khi được hưởng tám quả phạt góc trong khi đối phương không được tình huống nào. Khả năng giữ vị trí cùng những tình huống ban bật được các cầu thủ làm rất tốt và Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa như một lẽ tất yếu, Công Phượng thi đấu quá tốt ở giải đấu này khi có mặt rất kịp thời đệm bóng tung nóc lưới Jordan sau đường chuyền như đặt của Trọng Hoàng. Sau bàn gỡ, chúng ta thi đấu hưng phấn hơn khiến Jordan tỏ ra lúng túng trong việc triển khai tấn công và đành kéo trận đấu về loạt luân lưu và ĐTQG Việt Nam đã giành chiến thắng rất xứng đáng", anh Ngọc nhận xét về lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-bao-truong-anh-ngoc-choang-ngop-truoc-tinh-than-qua-cam-cua-dtqg-viet-nam-a419265.html