Nhà báo Nga bị sát hại ở Iraq

Nhà quay phim video của đài truyền hình Nga đã bị sát hại tại Iraq bởi 'nhóm lạ mặt có vũ trang'.

Ngày 12/1, bà Margarita Simonyan, Tổng Biên tập của hãng thông tấn quốc tế Nước Nga ngày nay và đài truyền hình Ruptly cho biết, một nhà quay phim video của Ruptly là Saaf Ghali đã bị sát hại khi đang tác nghiệp tại Iraq.

Người quay phim Saaf Ghali.

Người quay phim Saaf Ghali.

Ông Ghali đã bị trúng đạn khi đang tác nghiệp vụ biểu tình ở Iraq, nổ ra do căng thẳng Mỹ- Iran.

Tổng Biên tập hãng thông tấn mà ông Ghali làm việc cho biết, nhân viên của mình đã bị một "nhóm lạ mặt có vũ trang" tấn công.

"Tại Iraq, những người lạ mặt có vũ trang đã giết chết nhà quay phim Saaf Ghali của chúng tôi. Saaf đã tích cực quay phim video tài liệu cho cơ quan Ruptly của chúng tôi trong khu vực. Chúng tôi sẽ làm mọi điều để giúp đỡ gia đình ông ấy" - bài đăng của bà Simonyan nêu rõ.

RT cho biết, Saaf Ghali là một nhà quay phim người Iraq đã đóng góp nhiều cảnh quay chân thực cho Ruptly đã bị sát hại. Một nhà báo địa phương là Ahmed Abdel Samad cũng đã thiệt mạng khi đang tác nghiệp.

Samad chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu tại hiện trường trong khi Ghali được đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng không chịu nổi vết thương.

Ahmed Abdel Samad đã thiệt mạng do trúng đạn ở đầu.

Cả hai người đàn ông bị bắn khi họ đang ngồi trong một chiếc ô tô ở thị trấn Basra phía nam Iraq. Chưa rõ đây có phải là tai nạn hay một âm mưu sắp đặt trước.

Hàng trăm người đã tới dự lễ tang của các nhà quay phim và nhà báo tại Iraq.

Một trong số người chịu tang là Husien Albasri nói với RT, hai người thiệt mạng là những người "bảo vệ sự thật và hoạt động vì tiếng nói của người Hồi giáo".

RT cho biết, Ghali đã đóng góp ít nhất 30 video khi đưa tin về những cuộc biểu tình gần đây ở Iraq cho đài truyền hình Nga.

Đây không phải là sự kiện bi thảm đầu tiên xảy ra với những nhà hoạt động đưa tin cho RT. Hồi năm 2017, người từng thường xuyên gửi đến RT các video hiện trường tại cuộc chiến khốc liệt ở Homs, Syria là Khaled Alkhateb cũng đã thiệt mạng khi đang tác nghiệp.

Người đàn ông quốc tịch Saudi Arabia mới 25 tuổi khi đó. Phóng viên chiến trường này đã bị trúng đạn súng cối do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công khi đang tác nghiệp trên tiền tuyến.

Kênh truyền hình Nga đã vinh danh những nhà quay phim này trong khi thường xuyên phản ánh những nhà quay phim phương Tây như "Mũ Bảo hiểm Trắng" là dàn dựng các video chiến trường.

RT cũng tham gia cùng các nhóm nghiên cứu của Nga và trên thế giới, phỏng vấn những người dân địa phương, bác sĩ, cứu hộ.. cho thấy những đoạn video cấp cứu của nhóm tình nguyện Mũ Bảo hiểm Trắng đều là giả mạo, được dàn dựng.

Nhóm này thường tổ chức các cuộc tấn công giả mạo để tạo hiện trường giả, từng sử dụng thi thể được lưu trữ ở các nhà xác bệnh viện, thậm chí đào tạo người dân, trẻ em địa phương để thực hiện các video giả mạo.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nha-bao-nga-bi-sat-hai-o-iraq-3395040/