Nguyệt 'thảo mai' được dàn diễn viên nữ Phía trước là bầu trời nể phục

Tính cách của Nguyệt 'thảo mai' nhận được sự đồng tình từ khán giả trong bối cảnh hiện tại.

Mới đây, bộ ba diễn viên nữ chính của bộ phim "Phía trước là bầu trời" đã có một buổi giao lưu với khán giả, chủ đề của buổi nói chuyện xoay quanh những kỷ niệm từ khi còn đóng chung bộ phim, cho tới cảm nhận của họ khi bất ngờ được khán giả quan tâm trở lại.

Thu Nga, Hà Hương, Kiều Anh và MC Phí Linh.

Hà Hương, người nhận vai Nguyệt "thảo mai", nhân vật được nhiều người yêu thích chia sẻ: "Nhịp sống của mình tăng lên gấp 5 lần. Mình cũng chưa có sự chuẩn bị tốt để trả lời được tất cả câu hỏi của mọi người. Mình thấy khá buồn cười vì nhiều người biết Hà Hương lâu rồi nhưng không ngờ trong phim lại diễn đạt như thế. Chồng mình cứ tủm tỉm cười khi con hỏi "Mẹ ơi sao mẹ đóng phim này ghê gớm thế, mẹ có cả đi 'thả thính' à rồi lại "Mẹ cũng thảo mai thế à". Các cháu hỏi rất vô tư và cả nhà đều buồn cười".

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" đột ngột "nóng" trở lại một phần lớn là nhờ vào những trích đoạn của Nguyệt "thảo mai". Ở thời điểm bộ phim ra mắt, Nguyệt là nhân vật gần như phản diện, vai diễn này nhận rất nhiều chỉ trích từ phía người xem. Không chỉ tính cách vụ lợi, tính toán, sự ghê gớm của Nguyệt cũng khiến người xem phải bức xúc. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, xã hội thay đổi nhiều, tính cách như Nguyệt lại được nhiều người đồng cảm. Sau tất cả, Nguyệt là một cô gái cá tính, nhanh nhẹn, luôn luôn biết phấn đấu. Ba diễn viên nữ của "Phía trước là bầu trời" cũng có phần đồng tình với quan điểm này.

Vai diễn Nguyệt tuy ghê gớm trong phim nhưng bên ngoài Hà Hương lại rất hiền lành.

Diễn viên Hà Hương kể sau khi cô đóng vai Nguyệt quá đạt như trong phim, khi ra ngoài đường không ít người có ánh nhìn "khang khác" về cô. Nhiều ý kiến cho rằng "ngoài đời phải như thế nào thì trong phim mới diễn đạt như vậy chứ".

Nói về cơ duyên đến với vai Nguyệt, Hà Hương cho biết: "Hà Hương và Nga có quãng thời gian học cùng nhau tại trường Múa Việt Nam. Có một giai đoạn mà mọi thứ trở nên phù hợp, đúng thời điểm, bởi khi đó cả hai còn là bạn chung phòng trọ. Hôm đấy một ngày rảnh rỗi, Nga nói 'Đi cùng tớ đến Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam để lấy kịch bản. Hà Hương cũng rất vô tình bèn đồng ý: Uh thì đi hộ tống cùng bạn. Đến nơi thì Hương ngồi một góc, a Hải có đến và hỏi ba câu: Em có muốn đóng phim ko, đóng phim bao giờ chưa? Mình nói: Em có. Anh nói giờ em đọc kịch bản này, đọc cho anh nhân vật Nguyệt, rồi ngày này em đến'.

Đây thực sự là một sự tình cờ và may mắn, vai đó được giao cho mình trong vòng 5 phút. Đến giờ, gần 40 tuổi, khi xem lại trích đoạn đó, mình luôn thấy thực sự cảm phục anh Hải cũng như biên kịch Đặng Diệu Hương. Họ nhiều vốn sống bởi như bọn Hương và ê kíp "Phía trước là bầu trời", 90% là diễn viên tay ngang, chưa đủ kinh nghiệm sống, chưa biết cách diễn, hóa thân vào nhân vật đều nhờ anh chị chia sẻ kinh nghiệm và dạy bảo rất nhiều".

Diễn viên Hà Hương hiện tại, trẻ trung và xinh đẹp.

Hà My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/sao/nguyet-thao-mai-duoc-dan-dien-vien-nu-phia-truoc-la-bau-troi-ne-phuc-873346.html