Nguyệt Minh giành chiến thắng trong mưa, khóc nhớ anh trai

Vượt qua kình địch Nguyễn Thành Tâm chỉ nửa vòng bánh xe, Lê Nguyệt Minh đã về nhất chặng đua thứ 9 Giải xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2018, diễn ra quanh TP Huế vào sáng 7-4 trong cơn mưa nặng hạt.

Cơn mưa từ sáng sớm khiến cả Huế ướt sũng vì nước khiến cuộc đua phải xuất phát trong từng cơn gió kèm mưa buốt.

Tuy vậy, các VĐV vẫn tranh tài quyết liệt khi tốc độ có khi lên đến hơn 40 km/giờ. Có nhiều VĐV phải mặc áo mưa để thi đấu.

Tại đích đến sau 20 vòng đua quanh trục cầu Tràng Tiền - cầu Phú Xuân, Lê Nguyệt Minh (TP HCM Minh Giang) đã cán đích đầu tiên để bảo vệ toàn vẹn chiếc Áo xanh của mình.

Lê Nguyệt Minh cán đích đầu tiên

Hình ảnh đẹp nhất của ngày đua trong mưa chính là cảnh Minh bắt tay Tâm (người về nhì) sau chiến thắng, rồi sau đó anh bật khóc vì nhớ đến anh trai của mình, tay đua Lê Văn Duẩn bị chấn thương ở chặng đua trước phải rời cuộc đua.

Lê Nguyệt Minh về nhất chặng 9 - Nguồn HTV

Đường trơn cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua khiến một số tay đua bị té ngã phải lên xe cấp cứu.

Trần Nguyễn Minh Trí đang được cấp cứu sau pha té ngã tại đích đến

Ngày mai các tay đua tranh tài chặng 10 từ Huế đi Đà Nẵng. Chặng đua chỉ dài 109 km nhưng hứa hẹn nhiều biến động trên bảng tổng sắp bởi các tay đua phải chinh phục 3 ngon đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nguyet-minh-gianh-chien-thang-trong-mua-tang-anh-trai-20180407115025062.htm