Nguyễn Tuấn Anh - viên 'pha lê' Quỳnh Phụ

Tối hôm qua (12-12), sau trận thắng 3-0 của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020, người hâm mộ và báo chí đã có thể thỏa sức sử dụng nhiều mỹ từ để ca ngợi chiến thắng áp đảo của những chàng trai áo đỏ. Thậm chí có bình luận viên còn mạnh dạn 'nổ', nếu biết đội tuyển Việt Nam đá thế này có lẽ Malaysia đã chủ động... bỏ giải.

Hẳn nhiều người sẽ nổi da gà, rùng mình khi xem lại những bàn thắng tuyệt đẹp trong trận đấu hôm qua, từ pha bắt bóng sống chân trái sở trường ngoài vòng cấm của Quang Hải, đến động tác qua người dứt điểm tinh tế của Công Phượng ngay trước vạch 16m50, hay pha dốc bóng uy lực rồi ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương để lạnh lùng tung cú sút chìm trái phá vào góc xa khung thành của Hoàng Đức.

Nhưng với tôi, đây mới là hình ảnh nhiều ý nghĩa hơn cả khi Tuấn Anh, chàng tiền vệ tài hoa nhưng lận đận bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm qua đã thi đấu trọn vẹn 90 phút tuyệt vời và nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đêm qua nụ cười “tự sướng” đã nở trên đôi môi dị tật từng trải qua 7 ca phẫu thuật của chàng trai đến từ quê hương Quỳnh Phụ, Thái Bình. Những ai biết về con đường bóng đá gập ghềnh gian nan của Tuấn Anh nhiều năm qua mới càng thấm thía, nụ cười ấy ý nghĩa đến nhường nào.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Công chúng dõi theo đội tuyển bóng đá nam nước nhà ngót chục năm vừa rồi chắc chắn sẽ biết và có nhiều cảm tình đặc biệt với Nguyễn Tuấn Anh, chàng trai sinh năm 1995 có năng khiếu thiên bẩm với bóng đá, được đào tạo chuyên nghiệp từ sớm nhưng lại rất long đong trong sự nghiệp vì chấn thương.

Với tố chất đặc biệt cùng trái bóng, ngay từ năm 9 tuổi, Tuấn Anh đã là một nhân tố trụ cột giúp Đội U11 Thái Bình giành ngôi Á quân Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tổ chức tại Khánh Hòa năm 2004. Năm 2007, ở độ tuổi 12 sau khi trải qua một vòng tuyển chọn gắt gao, Tuấn Anh trở thành một trong 14 cầu thủ được ghi danh vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai - JMG khóa 1.

Tháng 6-2010, Tuấn Anh và Công Phượng là hai cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal JMG vinh dự được lựa chọn cho chuyến xuất ngoại tập huấn 15 ngày tại MALI. Đây là chuyến tập huấn được JMG toàn cầu tổ chức dành cho các học viên xuất sắc của các học viện nằm trong hệ thống.

Tháng 11-2012, ông Steve Morrow, Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ Arsenal đã gửi quyết định triệu tập 4 cầu thủ Học viện HAGL-Arsenal JMG là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại Anh để tập luyện. Trong chuyến đi này, Tuấn Anh là một trong những cầu thủ được đánh giá cao về kỹ năng chơi bóng từ huấn luyện viên Arsene Wenger và cũng là cầu thủ duy nhất được ông đề nghị giới thiệu thử việc tại Hy Lạp.

Tuy vậy, việc gặp phải một chấn thương nặng trong buổi tập trước Tết 2012 khiến anh buộc phải thực hiện phẫu thuật và tạm hoãn thi đấu một thời gian. Từ đây hành trình với trái bóng của Tuấn Anh gắn liền với chấn thương và bệnh viện.

Ngày 4-1-2015, Tuấn Anh có trận đấu đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai ở giải Toyota V League 2015 và ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 26 vào lưới Sana Khánh Hòa, khi ấy anh mới 19 tuổi 230 ngày. Mùa giải 2006, Tuấn Anh sang chơi cho CLB Yokohama FC tại giải hạng nhì Nhật Bản J2 League theo ký kết hợp tác của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Tháng 10 năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh gặp phải chấn thương đầu gối khiến anh lỡ mất cơ hội tham dự AFF Cup 2016 và bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải 2017. Tháng 1 năm 2017, Tuấn Anh hết hợp đồng với CLB Yokohama FC, trở về khoác áo CLB chủ quản Hoàng Anh Gia Lai tuy nhiên anh chỉ chơi được 8 trận cho đội nhà vì liên tục dính chấn thương.

Mùa giải 2018 Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục dính chấn thương gối và cơ háng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á 2018 và nói lời chia tay giải đấu cuối cùng anh có thể tham gia ở cấp độ trẻ. Tháng 3 - 2018, trên sân vận động Lạch Tray, Tuấn Anh dính chấn thương nặng khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Hải Phòng.

Anh được chẩn đoán bị giãn dây chằng chéo trước, tổn thương sụn chêm và được đưa đi Hàn Quốc điều trị. Tại đây anh buộc phải phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu từ 6 tháng đến 1 năm. Chấn thương này khiến anh bỏ lỡ hết cả mùa giải V-League 2018, đồng thời lỡ hẹn với các giải đấu của Đội tuyển Việt Nam trong năm. Thời điểm Tết năm 2019, Tuấn Anh ở nhà với bố mẹ vì chấn thương nặng, anh tập luyện đến mức ông Nguyễn Văn Dung (bố Tuấn Anh) cảm thấy xót xa và từng nghĩ đến việc khuyên con bỏ trái bóng tròn. Thế nhưng Nguyễn Tuấn Anh không đầu hàng, anh tiếp tục luyện tập, bất chấp đau đớn, mệt mỏi để mong sớm đến ngày lại được ra sân..

Mùa giải 2019, trước khi Giải bóng đá V-League 2019 khởi tranh, Nguyễn Tuấn Anh trở lại và được bầu làm đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai, khoác chiếc áo số 11. Tháng 5 năm đó, Tuấn Anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận và lần đầu lọt vào đội hình tiêu biểu sau khi thi đấu nỗ lực giúp Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa trước Hà Nội FC tại vòng 12.

Mùa giải 2020, Tuấn Anh cùng Hoàng Anh Gia Lai tham dự hai giải giao hữu tại Đà Nẵng vào tháng 12-2019 và Viettel tháng 1-2020. Anh bất ngờ dính chấn thương trước thềm mùa giải V-League 2020 sau khi tham dự giải giao hữu cùng Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 1. Tuy nhiên lần này Tuấn Anh đã kịp phục hồi nhanh chóng và trở lại mang băng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League.

Bước ra sân cỏ từ năm 9 tuổi, 12 tuổi rời xa gia đình ở quê lúa Thái Bình lên tận Tây Nguyên theo học bóng đá, chỉ trong 6 năm gặp 12 chấn thương (từ 2012-2018), phẫu thuật cả 2 chân khi vừa bước sang tuổi 22... thế nhưng “gã mặt sẹo” của bóng đá Việt Nam đã vượt qua tất cả để trở lại mạnh mẽ, thăng hoa hơn bao giờ hết.

Nguyễn Tuấn Anh thực sự là viên "pha lê" của Quỳnh Phụ, tôi tin ở tuổi 27 anh ấy sẽ còn tỏa sáng hơn nữa.

HOÀNG LÊ ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nguyen-tuan-anh-vien-pha-le-quynh-phu-680329