Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lòng người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đều để lại dấu ấn rất quan trọng, những tình cảm sâu nặng trong lòng nhân dân.

Trong ngôi nhà ở số 102, đường Tầm Vu, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tại vị trí trang trọng nhất của phòng khách, ông Lư Văn Điền (Tám Thanh), treo tấm ảnh ông được chụp cùng với đồng chí Đỗ Mười và một số vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông Điền cho biết, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, nhiều lần ông được trò chuyện và làm việc với Tổng Bí thư Đỗ Mười. “Đồng chí Đỗ Mười là người rất quyết đoán, sống rất giản dị và gần gũi với mọi người. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đặc biệt quan tâm đến bà con vùng sâu, vùng xa và cũng là người sâu sát với cơ sở. Đó là điều mà tôi thấy rất quý”, ông Điền chia sẻ.

Đưa mắt hướng về tấm ảnh đã cũ, ông Điền kể với chúng tôi: Năm 1990, khi kinh tế-xã hội của đất nước còn khó khăn, đồng chí Đỗ Mười đặc biệt quan tâm đến việc xóa đói giảm nghèo. Khi đó, các chương trình, phong trào và kế hoạch xóa đói giảm nghèo được triển khai trên diện rộng. Còn nhớ, vào năm 1993, đồng chí Đỗ Mười đến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và người dân Cần Thơ. Sau khi nghe cán bộ địa phương báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và định hướng những tháng tiếp theo, đồng chí Đỗ Mười không nhận xét ngay mà đề nghị xuống cơ sở gặp trực tiếp người dân để nắm tình hình. Sau khi đi cơ sở về, đồng chí lập tức có những chỉ đạo hết sức cụ thể. Đặc biệt, đồng chí thẳng thắn góp ý để khắc phục những bất cập được phát hiện từ cơ sở. Trong các lần làm việc, đồng chí luôn căn dặn đội ngũ cán bộ các cấp phải biết chăm lo đời sống của nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển để số hộ nghèo giảm đi, số hộ giàu tăng lên; Đảng bộ phải đoàn kết, phải giữ gìn sức khỏe để phục vụ nhân dân.

Cũng theo lời kể của ông Điền, vào năm 1994, lúc bấy giờ người dân Cần Thơ trồng cam rất nhiều nhưng không bán được. Khi đó, ông Điền mời đồng chí Đỗ Mười đi thăm vườn cam của một nhà vườn ở Mỹ Khánh. Sau khi ăn cam, Tổng Bí thư Đỗ Mười liền nói: “Cam chua thế này thì làm sao mà bán được”. Trên đường về, đồng chí cứ luôn miệng nói, nếu cam không ngon thì người trồng cam sẽ luôn phải đối mặt với tình trạng bán không được mà để ăn cũng không xong. Vậy là đồng chí liền kêu gọi người dân sử dụng phân hữu cơ để bón cho cam. Từ đó chất lượng cam nâng lên rất nhiều, cây cối tươi tốt, cam cũng ngọt và dễ bán hơn.

Dù là lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhưng đồng chí Đỗ Mười luôn làm việc không mệt mỏi tại hầu khắp các tỉnh trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí “nằm vùng” ở một số tỉnh, huyện và xã nhằm nghiên cứu tình hình sản xuất nông nghiệp để vừa phát huy tốt lợi thế, vừa tìm được giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức gieo cấy, thu hoạch, thị trường tiêu thị, kho bãi chứa... Đặc biệt, qua những chuyến công tác thực tế, đồng chí Đỗ Mười trực tiếp đối thoại với nông dân, bàn với chính quyền, các ngành ở địa phương lần lượt tháo gỡ khó khăn, tạo ra những thuận lợi mới để nông dân yên tâm trồng lúa, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển...

"Tôi học ở đồng chí Đỗ Mười nhiều phẩm chất và đức tính đáng quý. Đặc biệt, tôi luôn quý trọng và học tập tinh thần cách mạng, suốt đời vì nước, vì dân, mãi mãi tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười”, ông Điền bộc bạch.

THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-trong-long-nguoi-dan-dong-bang-song-cuu-long-551183