Nguyên tắc quá

Tôi có gia đình người bạn khá giả, cho con học ở một trường mầm non tư thục có tiếng ở Hà Nội với mức học phí không hề rẻ, khoảng trên dưới 10 triệu/tháng.

Lý giải về ý do vì sao chọn trường tư, cho dù là trường công cũng khá tốt cách nhà chỉ vài bước chân, gia đình bạn chia sẻ: Vì nó là môi trường an toàn tuyệt đối cho con họ. Nào là khi đưa con đến trường hoặc đón con về, phụ huynh sẽ phải ký xác nhận giờ đưa đưa đón. Người đón phải đăng ký, có photocopy chứng minh nhân dân, ảnh chân dung và làm thẻ mới được đưa đón.

Thế nên, sẽ không có tình trạng người lạ, hoặc người không được gia đình cho phép có thể nghiễm nhiên đón trẻ. Nào là ở lớp học có hệ thống camera giám sát tuyệt đối, sẽ không thể xảy ra tình trạng bạo hành với trẻ…

Tóm lại đây là môi trường tích cực, thân thiện với trẻ nhỏ. Vì vậy, cho dù mức học phí khá đắt đỏ, nhưng họ vẫn quyết cho con học ở ngôi trường được cho là niềm mơ ước của nhiều bậc phụ huynh này.

Bẵng đi một thời gian, lại thấy bạn đến đón con ở trường công gần nhà chứ không phải là ngôi trường mơ ước ngày trước. Hỏi ra thì mới biết, gia đình rất ngột ngạt với những quy định khá cứng nhắc - theo hướng nhà trường nắm đằng chuôi khi xảy ra bất kỳ sự vụ gì với con cái họ.

Đại ý là chuyện đón trẻ, rồi phải ký nhận này nọ, và phải nộp ảnh, phải có cam kết mới được đón trẻ trong khi kể cả bố, mẹ, ông bà chưa làm các thủ tục đăng ký dù được “chính chủ” gọi điện trực tiếp họ vẫn bắt phải “xuất trình giấy tờ”…Thế nên, dù bận thì những người đã đăng ký đón trẻ trước đó khi đến giờ, vẫn phải gác mọi chuyện để về đón con.

Nhưng bức xúc nhất vẫn là chuyện cho con uống thuốc ở trường. Ở các trường khác, nếu con ốm đã có thể đi học trở lại mà vẫn dang dở liều thuốc điều trị, phụ huynh chỉ cần gửi thuốc, ghi liều lượng, cách uống ở một cuốn sổ nhỏ rồi gửi cho các cô nhờ cho uống, thì ở trường mầm non tư thục có tiếng này, họ yêu cầu các bậc phụ huynh phải mang thuốc sang bộ phận y tế để kiểm nghiệm, xét duyệt rồi mới cho con uống…

Sự nhiêu khê quá mức ấy, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân đã khiến gia đình người bạn tôi thêm một lần quyết định chuyển con về học trường công ở gần nhà. Bởi mọi sự cẩn thận đến mức cứng nhắc thái quá, thì đều phản tác dụng.

A.Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/nguyen-tac-qua-tintuc421030