Nguyên nhân khiến Tây Ban Nha gục ngã trước Tam Sư

Tam Sư vừa có trận thắng ấn tượng 3-2 trước Tây Ban Nha trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018. Đâu là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của 'Bò tót'?

Hàng thủ Tây Ban Nha đã yếu, nay lại càng yếu hơn

Những vấn đề cực lớn của La Roja đã tồn tại từ lâu, đó là hàng phòng ngự tồi tệ của họ. David De Gea như trở thành một con người khác khi lên tuyển. Nacho – một chuyên gia dự bị tại Real Madrid liên tục được đá chính tại tuyển, và cũng liên tục mắc lỗi.

Hàng thủ Tây Ban Nha mắc nhiều sai sót

Sau sự ra đi của Gerard Pique, Tây Ban Nha đã yếu nay còn yếu hơn, bởi một mình Ramos không thể cáng đáng nổi nhiệm vụ phòng thủ. Thậm chí cho dù có cả 2 ngôi sao này, Bò tót cũng cực kỳ mong manh trong những pha chống phản công. Trước hàng tiền đạo linh hoạt và đầy tốc độ, tử huyệt này đã bị khai thác triệt để.

Bộ ba tấn công Harry Kane, Marcus Rashford và Raheem Sterling của ĐT Anh thăng hoa nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ hàng thủ của đội chủ nhà. Ramos và Nacho liên tục mắc lỗi vị trí, trong khi đó Alonso và Jonny liên tục bị những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ của đội khách làm khổ. Ở bàn thua đầu tiên, đường chuyền của Rashford loại bỏ bộ đôi trung vệ của Tây Ban Nha, Alonso không đủ tốc độ để ngăn cản Sterling tăng tốc và dứt điểm hiểm hóc. Sau đó, 4 cái bóng áo đỏ bị Kane loại bỏ trước khi thực hiện đường chuyền để Rashford nhân đôi cách biệt. Ở bàn thua cuối cùng, cả hàng thủ Tây Ban Nha đứng nhìn Kane phối hợp với Sterling và ghi bàn.

Tuyển Anh đã tiến bộ trông thấy

Từ sau World Cup, các ngôi sao của Tam Sư chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Raheem Sterling đã không thể ghi bàn cho “Tam Sư” trong suốt ba năm qua, còn Harry Kane cũng “tịt ngòi” kể từ vòng 16 đội ở World Cup năm nay. Còn Marcus Rashford liên tục chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội – bất kể trong màu áo Man United hay ĐT quốc gia. Với hàng tấn công nghèo nàn và kém phong độ như vậy, cùng với tuyến giữa chẳng hề sáng tạo, Southgate gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Tuy nhiên trong trận đấu với Tây Ban Nha ngay trên sân khách, một điều trái ngược đã diễn ra.

Sterling giải tỏa cơn khát bàn thắng trong màu áo ĐTQG sau gần 1000 ngày

Phút 16, Rashford chọc khe hoàn hảo cho Sterling băng xuống hạ gục thủ thành De Gea. Sterling chính thức chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình sau ba năm. Không lâu sau đó, từ đường bóng của Kane, Rashford vượt qua hai trung vệ của Tây Ban Nha rồi dứt điểm thành công, nâng cách biệt lên thành hai bàn cho tuyển Anh. Khi thời gian của hiệp một chỉ còn khoảng 7 phút, từ pha kiến tạo của Barkley và Kane, Sterling dễ dàng sút bóng vào lưới trống.

Trước một ngày thi đấu thăng hoa của bộ ba tấn công Tam Sư, cùng với việc hàng thủ của Tây Ban Nha mắc những sai lầm sơ đẳng, 3 bàn thắng đem về chiến thắng quan trọng cho ĐT Anh. Không chỉ là chiến thắng, không chỉ là 3 điểm, mà việc cả 3 chân sút trên hàng tấn công Tam Sư đều tỏa sáng ngay trên sân khách sẽ giúp cho họ thi đấu tự tin ở những trận đấu kế tiếp.

Như vậy, kết quả của trận đấu này khiến cục diện bảng 4 nhóm A UEFA Nations League 2018 trở nên căng thẳng. La Roja hiện vẫn đang dẫn đầu với 6 điểm, nhưng họ chỉ còn hơn Anh có 2 điểm mà thôi. Croatia đang xếp cuối cùng với chỉ 1 điểm, họ không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu nhưng vẫn chưa hết hy vọng trụ hạng (đội cuối bảng sẽ phải xuống nhóm B) bởi còn một trận đối đầu trực tiếp với tuyển Anh trên Wembley. Còn Tây Ban Nha, để chắc chắn có được ngôi đầu họ phải đánh bại Croatia trên sân khách.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/nguyen-nhan-khien-tay-ban-nha-guc-nga-truoc-tam-su-15040