Nguyên nhân chính khiến tên sát nhân máu lạnh giết chết bạn thân

Nhiều người đồn đoán, có thể Thạch gây án vì ảo giác sau khi sử dụng 'cái chết trắng'. Tuy nhiên, sự thật, lý do Thạch ra tay là vì... ghen tuông.

Ngày 20/6, theo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vẫn đang điều tra hành vi giết người của đối tượng Võ Ngọc Thạch (38 tuổi), phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Mấy ngày qua, người dân tại TP.Đà Nẵng bất ngờ trước thông tin Thạch ra tay sát hại bạn là Nguyễn Hữu S. (36 tuổi), trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê sau khi sử dụng ma túy. Nhiều người đồn đoán, có thể Thạch gây án vì ảo giác sau khi sử dụng “cái chết trắng”. Tuy nhiên, sự thật, lý do Thạch ra tay là vì ghen tuông.

Theo thông tìn từ CQĐT, đối tượng này đã kết hôn, có 3 người con trai. Trước đây, hắn từng có nhà cửa riêng nhưng vì mê cá độ, nợ nần nhiều nên đã bán, phải về sống nhờ cha mẹ ruột. Ngoài ra, Thạch còn là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Hắn và anh S. là bạn bè xã hội, thường tụ tập nhậu nhẹt rồi sử dụng ma túy.

Đối tượng Võ Ngọc Thạch.

Đối tượng Võ Ngọc Thạch.

Thời gian gần đây, Thạch nghe nhiều lời đồn về việc giữa vợ mình và anh S. có mối quan hệ ngoài luồng. Lúc đầu, Thạch cũng không để ý nhiều, nhưng về sau, quan sát, thấy 2 người này khá thân thiết. Thỉnh thoảng, hắn thấy vợ nhắn tin, gọi điện lén lút.

Từ đó, giữa 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cải vã. Thạch từng truy xét nhưng vợ khẳng định không có chuyện ngoại tình. Mặc dù vậy, cơn ghen vẫn âm ỉ trong lòng. Mỗi khi thấy anh S, cơn tức giận lại sục sôi trong hắn. Nhưng vì không có bất kì điều gì chứng minh mối quan hệ ngoài luồng của 2 người này nên Thạch đành im lặng.

Tối 14/6, anh S. gọi taxi đến nhà Nguyễn Văn Q. (57 tuổi), phường Chính Gián, quận Thanh Khê chơi. Sau đó, cả 2 rủ nhau ra quán Hoàng Yến, đường Nguyễn Tất Thành nhậu. Uống hết nửa két bia, anh S. gọi điện rủ Thạch ra nhậu cùng.

Vì là bạn bè thân thiết nên Thạch điều khiển xe máy hiệu Vision đến. Cả 3 tiếp tục “chén chú chén anh”. Khi đã chếnh choáng hơi men, họ bàn tính tiếp tục về nhà Q. vừa uống rượu vừa sử dụng ma túy để tăng độ kích thích.

Tại đây, cả 3 sử dụng ma túy đá lẫn cỏ Mỹ. Đến lúc này, Thạch nhớ lại những lời đồn đại của mọi người về việc anh S. có quan hệ bất chính với vợ của mình nên lớn tiếng chửi mắng.

Anh S. khẳng định không có chuyện này. Mặc dù vậy, Thạch vẫn không tin và tiếp tục chửi mắng. Càng chửi, Thạch lại càng cay cú, khó chịu. Q thấy vậy vội cố gắng giảng hòa. Thạch im lặng, nuôi ý định “dạy” cho “tình địch” một bài học nên xuống bếp lấy con dao giấu trong áo.

Khoảng 4h ngày 15/6, hắn đưa xe máy cho anh S. chở mình về nhà. Khi đến đường Lê Độ, nhân lúc anh S. mất cảnh giác, hắn rút dao đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Anh S. hoảng sợ, la lớn, dừng xe bỏ chạy.

Thạch dùng dao đuổi theo. Anh S. chạy vào một con hẻm cụt, nấp sau cánh cửa nhà dân. Hắn bật đèn pin trên điện thoại di động soi tìm. Vừa nhìn thấy anh S, Thạch liền đâm tới tấp. Lúc này, nạn nhân đã bị thương nặng nên chỉ có thể chống cự yếu ớt.

Sau khi đâm hàng chục nhát vào người anh S, do lực đâm quá mạnh, con dao bị cong và gãy. Khi ấy, nạn nhân đã bất tỉnh nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha. Thạch tìm quanh, thấy một cục đá liền cầm lên đập tiếp nhiều nhát vào đầu và lưng nạn nhân.

Chưa thỏa mãn, hắn lấy một chiếc xẻng để gần đó đập vào chân của nạn nhân. Lúc này, nghe tiếng xe máy của tổ tuần tra, hắn mới vứt hung khí bỏ chạy và chỉ vài phút sau thì bị bắt.

Huy Cường - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-chinh-khien-ten-sat-nhan-mau-lanh-giet-chet-ban-than-a329817.html