Nguyễn Ngọc Tư lặng lẽ ký tặng cho hàng trăm độc giả tại Đường Sách

Sự kiện ký tặng sáng được diễn ra sáng 24/10 khá lạ lẫm với nhiều người nhưng rất đúng với phong cách của Nguyễn Ngọc Tư: nhà văn không hề giao lưu, chỉ mỉm cười và miệt mài ký.

Sáng 24/10, buổi ký tặng sách mới, tập truyện ngắn Cố định một đám mây (Phanbook và NXB Đà Nẵng phát hành) của Nguyễn Ngọc Tư, diễn ra tại Đường Sách TP.HCM. Đây cũng là dịp để đại diện ban tổ chức (BTC) cùng Đường sách TP.HCM và độc giả chúc mừng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhân dịp nhận giải thưởng LiBeraturpreis 2018 tại Hội sách Frankfurt, Đức.

Sáng 24/10, buổi ký tặng sách mới, tập truyện ngắn Cố định một đám mây (Phanbook và NXB Đà Nẵng phát hành) của Nguyễn Ngọc Tư, diễn ra tại Đường Sách TP.HCM. Đây cũng là dịp để đại diện ban tổ chức (BTC) cùng Đường sách TP.HCM và độc giả chúc mừng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhân dịp nhận giải thưởng LiBeraturpreis 2018 tại Hội sách Frankfurt, Đức.

Hàng trăm độc giả đến xếp hàng từ sớm để gặp gỡ và lấy chữ ký của nhà văn mà mình yêu thích. Từ đầu đến cuối buổi ký tặng, Nguyễn Ngọc Tư không giao lưu.

Đây cũng là dịp để nhà văn gặp gỡ các độc giả của mình, những người thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau nhưng có điểm chung là yêu văn chương cũng như những sáng tác mộc mạc, chân thật của chị.

Nguyễn Ngọc Tư tự nhận, mình là "một bà nhà văn cắm mặt với việc nhà, viết trong đầu khi đang nấu cơm giặt giũ, và bày con chữ ra giấy giữa những cuộc đón đưa con tới mấy lớp học thêm". Nhưng với tài năng, con mắt nhìn người và lòng thấu cảm trời phú, "bà nhà văn" đã cho ra đời 10 truyện ngắn là những lát cắt chua xót về phận người.

Trong lúc Nguyễn Ngọc Tư ký tặng, 2 MC Hạ Tuyên và Minh Phương lần lượt đọc một số truyện ngắn trong tập Cố định một đám mây để độc giả thưởng thức.

Các độc giả tranh thủ ngồi đọc cuốn sách mới ra ngay trên đường sách. Hầu hết họ đều đọc Nguyễn Ngọc Tư từ những truyện ngắn đầu tiên và luôn mong chờ tác phẩm mới từ nhà văn.

Cuốn Cố định một đám mây dày 180 trang, tiếp tục hành trình tự vấn về thân phận con người của Nguyễn Ngọc Tư. Với chất văn đầy day dứt, chị khiến khán giả băn khoăn mãi về câu hỏi: “Người ta có thể cố định được một đám mây không? Và nếu không thể, thì phận người trôi trên những trang viết này, có lẽ cũng lênh đênh và vô định như thế".

Sau nhiều năm không ra truyện ngắn, cái tên Nguyễn Ngọc Tư vẫn có sức hút rất lớn với độc giả văn chương. Theo Phanbook, gần 5.000 ấn bản đầu tiên của Cố định một đám mây đã được bán ra chỉ sau một tuần phát hành. Công ty đang gấp rút làm thủ tục tái bản tác phẩm này. Dự kiến đợt in tiếp theo sẽ là 10.000 bản.

Mi Ly
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-ngoc-tu-lang-le-ky-tang-cho-hang-tram-doc-gia-tai-duong-sach-post886874.html