'Nguyên Mạnh là một trong những thủ môn hay nhất Việt Nam'

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức dành nhiều lời khen cho người gác đền bên phía CLB Viettel sau trận đấu chiều 8/3.

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức chưa thể có niềm vui sau ngày trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ở trận mở màn V.League 2020, HLV Minh Đức cùng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhận thất bại 0-1 trước Viettel.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn, HLV Minh Đức cho biết ông rất buồn khi phải nhận thất bại thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân ở V.League.

"Nói thật là tôi rất buồn. Đã thua trận, HLV nào cũng vậy, chứ không riêng gì tôi. Nói tôi chưa thắng trận nào ở V.League là đúng, vì cả 4 trận ở V.League 2016 khi ấy có tới 3 thua và 1 hòa. Tại V.League, hạng Nhất và cúp quốc gia, tôi đều thua, nhưng chặng đường phía trước rất dài, và tôi vẫn còn nhiều cơ hội", HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói.

 HLV Phạm Minh Đức chưa tìm được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường V.League. Ảnh: Lê Ngọc.

HLV Phạm Minh Đức chưa tìm được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường V.League. Ảnh: Lê Ngọc.

HLV Minh Đức và các học trò đã có trận đấu tương đối tốt trước Viettel - vốn là đội bóng được đánh giá cao hơn. CLB Hà Tĩnh thi đấu có tổ chức, bảo vệ an toàn khu cấm địa tới phút 86 trước khi nhận bàn thua từ tiền đạo Việt Phong. Ông Đức có lý do để tiếc nuối bởi trước đó các cầu thủ chủ nhà có nhiều pha phản công nguy hiểm khiến khung thành Nguyên Mạnh chao đảo.

"Đội bóng của bạn chơi hay đến đâu đi nữa, thì quan trọng nhất vẫn là kết quả trận đấu. Tôi hài lòng với cách chơi của học trò hôm nay vì Viettel là đối thủ mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia. Phải nói là rất khó khăn vì đội tôi là tân binh, nhiều cầu thủ trẻ".

Khắc Ngọc (áo trắng) cùng thủ môn Nguyên Mạnh là hai cầu thủ Viettel được HLV Phạm Minh Đức dành nhiều lời khen. Ảnh: Lê Ngọc.

Khi được hỏi về màn trình diễn của thủ thành Nguyên Mạnh, người đã nhiều lần trổ tài khước từ các cơ hội ngon ăn của cầu thủ chủ nhà, HLV Phạm Minh Đức lên tiếng khen ngợi: "Mạnh là thủ môn đẳng cấp. Đây có thể nói là một trong số thủ môn hay nhất Việt Nam. Là tân binh của Viettel, nên cậu ấy cũng có nhiều động lực để quyết tâm hơn trong thời gian tới".

"Tôi cũng ấn tượng với tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Tôi đã dặn các học trò phải đề phòng Ngọc rồi mà không thành công. Tình huống Khắc Ngọc chuyền bóng cho Việt Phong ở cuối trận, chúng tôi đã tập luyện nhiều lắm nhưng vẫn mắc sai lầm. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới, bởi mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là trụ hạng", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Ở phần trả lời họp báo của CLB Viettel, HLV trưởng Trương Việt Hoàng lại tỏ ra khiêm tốn sau chiến thắng tương đối vất vả: "Vòng đầu tiên, các đội thi đấu với tâm lý thăm dò là nhiều nên khó có thể đánh giá đội chơi tốt hay chưa. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước, mục tiêu mùa này là góp mặt trong top 5".

Trong trận đấu này, Bùi Tiến Dũng dự bị và chỉ vào sân ở phút bù giờ, trong khi đó tiền vệ Nguyễn Trọng Đại chưa thể trở lại thi đấu.

"Bùi Tiến Dũng chỉ bị đau nhẹ, tôi muốn để cậu ấy bình phục hoàn toàn. Chắc chắn 100% cậu ấy sẽ ra sân ở vòng tới. Trọng Đại mới chỉ đạt 80% sau chấn thương ở trận giao hữu với Hà Nội", HLV trưởng CLB Viettel trả lời câu hỏi của Zing.vn.

Thủ môn vồ hụt bóng giúp Việt Phong ghi bàn cho CLB Viettel Thủ môn Dương Quang Tuấn của CLB Hà Tĩnh vồ hụt bóng, tạo điều kiện cho Nguyễn Việt Phong ghi bàn duy nhất trong trận thắng của đội Viettel ở vòng 1 V.League chiều 8/3.

Lê Ngọc, Minh Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguyen-manh-la-mot-trong-nhung-thu-mon-hay-nhat-viet-nam-post1056765.html