Nguyễn Lâm Thảo Tâm: Nữ diễn viên 10X sở hữu bảng thành tích 'khủng'

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Nguyễn Lâm Thảo Tâm gây ấn tượng với khán giả bằng lối diễn bản năng, đầy cảm xúc. Cô cũng là gương mặt đình đám trên mạng xã hội nhờ bảng thành tích học tập tốt và mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Tràng pháo tay cổ vũ và những giọt nước mắt lăn dài là những dư vị đầy cảm xúc của mỗi khán giả khi bước ra khỏi rạp chiếu phim “Mắt biếc”. Ở phiên bản điện ảnh, “Mắt biếc” khiến khán giả ngỡ ngàng khi được gặp những nhân vật như bước ra từ trang sách lên phim. Một thầy giáo Ngạn (Trần Nghĩa đóng) si tình với Hà Lan (Trúc Anh đóng), hay sự tàn nhẫn của Hà Lan với Ngạn (vì Hà Lan không yêu Ngạn), một Dũng (Trần Phong đóng) lãng tử, phong trần có đôi chút bồng bột của tuổi trẻ…

Nếu Ngạn, Hà Lan, Dũng được khán giả mong ngóng, đợi chờ thì nhân vật cô giáo Hồng (Nguyễn Lâm Thảo Tâm đóng) khiến người xem không thể rời mắt. Hồng là một nhân vật mới do đạo diễn Victor Vũ và biên kịch sáng tạo khi chuyển thể truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên phim điện ảnh. Hồng đã mang đến một góc nhìn mới, để những độc giả trung thành với truyện ngắn gần 3 thập kỷ nay có chủ đề để họ bình luận. Hồng đã trả lời câu hỏi về sự sáng tạo của điện ảnh Việt. Dường như, với việc để Hồng xuất hiện, ê-kíp làm phim đã có những tính toán thông minh, để Ngạn không đơn độc trong tình yêu, và cũng để tạo màu sắc mới của bộ phim chuyển thể dù vẫn tôn trọng nguyên tác.

Nữ diễn viên Thảo Tâm xinh đẹp ngoài đời. Ảnh FBNV

Nữ diễn viên Thảo Tâm xinh đẹp ngoài đời. Ảnh FBNV

30 năm dành cả thanh xuân đến với Ngạn nhưng không được đền đáp, cuộc tình “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo” ấy tưởng rằng đáng thương thì với diễn xuất ngây thơ, trong sáng, nhân vật “bé Hồng” được khán giả ngợi khen. Tưởng rằng, “bé Hồng” sẽ chìm đắm biển hồ nước mắt thì đặt trong mạch phim, khán giả đồng cảm với tình yêu của Hồng, khóc theo Hồng đôi khi là bật cười thích thú trước tình yêu trong sáng của Hồng. Thậm chí, còn đặt cho Hồng cái tên mới Hồng “thả thính”. Trước phản ứng của khán giả, Thảo Tâm khá bất ngờ. Cô chia sẻ, cảnh quay thực tế với Trần Nghĩa nghiêm túc, trường quay không có tiếng cười nào, đôi khi khá căng thẳng. Vậy nhưng, khán giả đón nhận lại khác xa với tưởng tượng của Thảo Tâm về nhân vật. Khi phim công chiếu, Thảo Tâm mới hiểu tại sao nhân vật gây cười.

Hồng là vai diễn đầu tiên của Thảo Tâm trên màn ảnh rộng. Kể về cơ duyên với dự án “Mắt biếc”, Thảo Tâm cho hay, cô được bạn bè và thầy giáo Anh văn gửi cho bản đăng ký casting. Trong đơn đăng ký chỉ đề tên 2 vai diễn Hà Lan và Trà Long. Vì yêu thích truyện ngắn “Mắt biếc” từ những ngày học cấp 2, Thảo Tâm có tải bản đăng ký nhưng không gửi đi vì không biết nên chọn vai nào. 1 tuần sau, cô nhận được lời mời đến casting. Trong đầu vẫn nghĩ là hai nhân vật giống như bản đăng ký. Thảo Tâm bất ngờ khi được giao thử vai cô giáo Hồng. Là diễn viên chưa từng đào tạo về diễn xuất nên Thảo Tâm diễn theo bản năng. Nhờ sự chỉ đạo của đạo diễn Victor Vũ và sự ăn ý trong diễn xuất với nam chính Trần Nghĩa, Thảo Tâm đã làm tròn vai diễn.

Nhìn lại hành trình của cô giáo Hồng lên phim, Thảo Tâm cho hay, trong hơn 2 tháng cùng đoàn làm phim quay hình, hoàn thành bản sửa và bản phim chính thức nhưng cô chưa từng được xem hình ảnh. Thông thường, những khi quay hình xong, diễn viên có nguyện vọng muốn xem lại bản thu để hoàn thiện vai diễn tốt hơn nhưng tham gia dự án này, tuyệt nhiên không có chuyện đó. Bộ phim gần như giữ kín hình ảnh diễn viên, nhân vật cô giáo Hồng cũng giữ bí mật đến phút chót. Để tạo cảm xúc cho nhân vật, Thảo Tâm dành thời gian nghiên cứu kịch bản. “Tôi và Hồng có những điểm chung quan trọng. Từ khóa của cô gái này là chân thành, chân thành trong tình yêu, thành thật với chính mình và quyết đoán trong lựa chọn. Tôi có thể hiểu được người phụ nữ hiện đại trong con người cô ấy, từ đó xây dựng nhân vật trước ống kính”, nữ diễn viên 10X trải lòng.

Bên cạnh nghiền ngẫm kịch bản, Thảo Tâm còn viết văn nghị luận phân tích nhân vật Hồng để hiểu tâm lý cô gái trên phim. Trên phim, Hồng phải hóa thân vào vai ở lứa tuổi 35, cách xa với tuổi tác hiện đại. Cô đã phải tự viết phần ngoại truyện cho Hồng. Dù là “Người bí ẩn” trong đoàn làm phim, chỉ đến ngày ra mắt, nhân vật Hồng mới được giới thiệu. Thảo Tâm không có cảm giác chạnh lòng, trái lại đánh giá sự tài tình của đạo diễn Victor Vũ khi sáng tạo nhân vật mà vẫn tôn trọng nguyên tác. Được sự dẫn dắt, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn tài năng Victor Vũ, cùng với việc thấu hiểu tâm lý nhân vật. Cô giáo Hồng bước lên bản phim với một quyết tâm cao độ. Cố gắng 100% sức lực vào phim, Thảo Tâm không bận tâm đây là vai phụ ít đất diễn, đắn đo về sự đón nhận của khán giả về vai diễn sáng tạo của đoàn phim này.

Khác với vẻ dịu dàng, tinh tế trong phim, Thảo Tâm ngoài đời năng động, nhí nhảnh đúng nghĩa cô nàng 10X. Thảo Tâm chia sẻ, cô đến với điện ảnh như cuộc dạo chơi và chưa nghĩ đến việc dấn thân nghiêm túc. Sau 2 tháng vất vả cùng đoàn làm phim “Mắt biếc”, hiện tại là hành trình cinetour giới thiệu bộ phim tới gần hơn với khán giả, cô bày tỏ sự vất vả đối với công việc làm nghệ thuật. Thời gian tới, cô muốn tập trung vào việc học, nếu có dự án phim hay, cô sẽ cân nhắc tham gia, nhưng vẫn ưu tiên việc học là số 1.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguyen-lam-thao-tam-nu-dien-vien-10x-so-huu-bang-thanh-tich-khung-175086.html