Nguyễn Khắc Huy bật khóc trên sân khấu sau 5 năm xa quê hương

Trong đêm nhạc Tình do Nguyễn Khắc Huy tổ chức với sự tham dự của Chí Linh, Vân Hà, Nam Khánh, Đông Đào..., nam ca sĩ đã bật khóc trước tình cảm của khán giả dành cho mình.

Nguyễn Khắc Huy xúc động trong đêm nhạc 'Tình' - Ảnh: NVCC

Nguyễn Khắc Huy là cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ nhạc trữ tình, cải lương. Anh là ca sĩ thuộc thế hệ 8X, gốc miền Tây, được đào tạo bài bản tại khoa Cải lương - Kịch hát dân tộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, anh ghi điểm với khán giả bởi sự nghiêm túc, hết mình và tinh thần cầu tiến, không ngại lấn sân ở các mặt trận khác nhau, từ cải lương, hồ quảng đến diễn kịch, tấu hài, phim ảnh, từ nhạc trữ tình bolero đến dòng nhạc trẻ hiện đại. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Nguyễn Khắc Huy khiến công chúng tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư. Ở xứ người, tình yêu nghệ thuật vẫn thôi thúc, anh tiếp tục theo đuổi đam mê song song với việc kinh doanh.

Tối 27.3, ca sĩ Nguyễn Khắc Huy tổ chức đêm nhạc Tình sau thời gian dài sống xa quê hương. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu là đồng nghiệp của Nguyễn Khắc Huy như Chí Linh, Vân Hà, Nam Khánh, Đông Đào, Tống Hoàng Linh, Hà Vân, Tánh Linh, MC Thái Duy… cùng các khách mời giảng viên thanh nhạc Tịnh Đức, nghệ sĩ Hải Long, ca sĩ Phú Quý...

Hai nghệ sĩ Chí Linh - Vân Hà khiến khán giả bất ngờ và thích thú khi xuất hiện tại đêm nhạc - Ảnh: NVCC

Nguyễn Khắc Huy xuất hiện trên sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Anh trình diễn hàng loạt ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau như Lại nhớ người yêu, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang, trích đoạn vọng cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà ... Khi được MC hỏi về lý do lựa chọn ca khúc Lại nhớ người yêu để mở màn cho đêm nhạc, Nguyễn Khắc Huy cho biết "người yêu" mà anh muốn gửi gắm đó chính là quê hương của mình. Anh bật khóc: “Đã 5 năm rồi tôi xa quê hương, không được hát cho khán giả quê hương. Vì thế hôm nay, khi được hát ngay tại nơi mình sinh ra đó là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Từ khi đặt chân sang xứ người, điều khiến tôi đau đáu nhất là được trở về hát cho những khán giả của mình. Bây giờ, khi cuộc sống ổn định, được trở về đây là niềm hạnh phúc nhất đối với tôi”.

Khắc Huy hội ngộ ca sĩ Đông Đào tại đêm nhạc bằng màn song ca ngọt ngào - Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cũng phủ nhận tin đồn tình cảm với Tánh Linh và chia sẻ dành cho cô sự ngưỡng mộ - Ảnh: NVCC

Nguyễn Khắc Huy khiến người xem không khỏi xúc động khi gửi lời cảm ơn đến gia đình và các thầy cô của mình. Anh tiết lộ bản thân từng là một học sinh phá phách, nhưng chính sự hỗ trợ của các thầy cô, anh mới phấn đấu và bám nghề đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, giọng ca thuộc thế hệ 8X khẳng định dù có theo dòng nhạc nào đi nữa, anh vẫn không quên mình là người xuất thân từ cải lương. “Dù cải lương bây giờ không còn phổ biến như xưa nhưng tôi vẫn là người con của cải lương, ăn cơm tổ của cải lương. Nếu được, tôi vẫn muốn nghe thầy cô la mắng để trưởng thành hơn”, anh nói.

Bên cạnh những tiết mục đơn, trong đêm nhạc lần này, Nguyễn Khắc Huy có dịp hội ngộ và đứng chung sân khấu cùng Tánh Linh. Cả hai hòa giọng trong ca khúc Nối lại tình xưa. Nguyễn Khắc Huy phủ nhận tin đồn có tình cảm với Tánh Linh. Anh cho biết ngày trước Tánh Linh học trên mình hai khóa dù cô nhỏ tuổi hơn. Đặc biệt, thời điểm còn học tập tại trường, nam ca sĩ không thân nhiều với Tánh Linh. Mãi đến sau này khi sang Mỹ định cư, anh có dịp xem những màn trình diễn của đàn em và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chất giọng và kỹ năng sân khấu của nữ ca sĩ. Đó là lý do anh quyết định mời Tánh Linh tham gia đêm nhạc và trình bày Nối lại tình xưa như cách để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho đàn em.

Hiền Trần

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nguyen-khac-huy-bat-khoc-tren-san-khau-sau-5-nam-xa-que-huong-1065209.html