Nguyễn Hồng Nhung: Đón tết đoàn viên sau 17 năm xa xứ

Sau 17 năm xa xứ, năm nay, nữ ca sỹ hải ngoại sinh năm 1981 đã được đón tết tại quê nhà. Hà Nội nơi chị sinh ra và lớn lên đã đổi thay nhiều nhưng mái ấm của Nguyễn Hồng Nhung vẫn vẹn nguyên như xưa. Còn đây căn gác nhỏ cùng người cha vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con gái trên hành trình sự nghiệp và trong đời sống riêng không ít thác ghềnh.

Chào Nguyễn Hồng Nhung, tâm trạng của chị với tết Tân Sửu ra sao?

Nguyễn Hồng Nhung: Tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Đây là một cái tết đoàn viên đúng nghĩa với tôi. Tôi lại được trở về căn gác nhỏ. Sau 17 năm được cùng bố ăn bữa cơm chiều 30 ấm áp… Bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Cuối cùng thì tôi cũng được trở về và thắp hương tổ tiên ông bà chiều 30, được đón giao thừa bên những người thân yêu.

Tình hình COVID đang diễn biến phức tạp, tết này chị có chạy “sô” không?

Nguyễn Hồng Nhung: Quả là tình hình dịch bệnh quá khó lường. Tôi cũng bị “cancel” mất mấy “sô”. Nhưng bận hay không bận thì tôi vẫn đặc biệt dành trọn ngày lễ tết cho người thân và cho mình nữa chứ (cười).

Nguyễn Hồng Nhung và con gái nhỏ chiều 30 tết

Nguyễn Hồng Nhung và con gái nhỏ chiều 30 tết

Chị về Việt Nam đã được bao lâu và khoảng thời gian ấy đã làm được những gì?

Nguyễn Hồng Nhung: Tôi đã ở Việt Nam gần nửa năm nay rồi. Hồi tháng 9 năm 2020, tôi và con gái, bé Sukem, đã về đến Việt Nam. Sau khi hai mẹ con thực hiện cách li nghiêm túc, tôi đã trở về Hà Nội, vì có dự án âm nhạc cổ phong. Tôi đã ra mắt album “Phượng khấu”, từ bộ phim “Phượng khấu”. May mắn, album mới được đón nhận nồng nhiệt, được đánh giá là album có dấu ấn vào dịp cuối năm. Với con đường âm nhạc cổ phong, tôi là ca sỹ tiên phong.

Nguyễn Hồng Nhung mở đầu cho xu hướng âm nhạc cổ phong

Nguyễn Hồng Nhung mong ước gì trong năm mới?

Nguyễn Hồng Nhung: Tôi cũng như nhiều người Việt, mong sức khỏe và bình an đến với mình và người thân yêu, bạn bè cùng khán giả đã yêu thương, ủng hộ. Còn về công việc, tôi xác định, kể cả có là ngôi sao ở hải ngoại khi về đây, tôi vẫn sẵn sàng làm lại từ đầu. Tôi có thuận lợi là khán giả vẫn nhớ đến cô bé Hồng Nhung từ thời thơ bé. Nhưng Nguyễn Hồng Nhung muốn bắt đầu lại, để khán giả ghi nhận những nỗ lực của tôi, mở rộng vòng tay đón nhận tôi, sau nhiều năm tháng gây dựng sự nghiệp ở hải ngoại.

Nhan sắc của giọng ca sinh năm 1981

Cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung. Chúc những ước nguyện đầu năm của chị thành hiện thực.

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nguyen-hong-nhung-don-tet-doan-vien-sau-17-nam-xa-xu-1792746.tpo