Nguyên hiệu phó ôm tiền tỷ bỏ trốn

Nắm rõ thông tin một số hộ dân sắp được Nhà nước đền bù tiền từ dự án Thủy điện Hủa Na tại địa bàn xã Thông Thụ nên Lô Thị Đào (1968, trú khối 1, TT Kim Sơn, H. Quế Phong, Nghệ An) - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thông Thụ 2 đã lân la vay tiền của các hộ dân với mức lãi suất cao. Tuy nhiên, khi cầm trong tay một khoản tiền lớn thì Lô Thị Đào đã 'cao chạy xa bay'. Sự việc Đào ôm hơn 2 tỷ đồng của người dân rồi 'lặn mất tăm' đã khiến cho vùng quê nghèo ở huyện miền núi Quế Phong xôn xao. Trước sự việc này, hàng chục người dân đã làm đơn cầu cứu gửi cơ quan CA.

Đơn cầu cứu của người dân gửi lực lượng CA.

Theo thông tin từ CAX Thông Thụ, từ năm 2012, khi thực hiện dự án thủy điện Hủa Na tại xã Thông Thụ, H. Quế Phong, nhiều người dân trên địa bàn xã đã được Nhà nước hỗ trợ, đền bù từ việc thu hồi đất của dự án này. Lợi dụng thời điểm người dân vừa nhận được tiền đền bù, Lô Thị Đào - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thông Thụ 2 đã dựa vào các mối quan hệ quen biết và uy tín của mình để vay tiền của những hộ dân này với lãi suất lớn. Theo trình bày của người dân gửi đến cơ quan chức năng thì có 20 người dân đã cho cô Lô Thị Đào vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết các nạn nhân đều cho vay số tiền 100-200 triệu đồng. Người cho vay nhiều nhất là 200 triệu đồng, người ít nhất là 18 triệu đồng.

Khi đặt vấn đề vay tiền, Lô Thị Đào đã viết giấy cam kết với người dân là đã vay số tiền trên. Đến hạn trả, người dân nhiều lần đến nhà ở khối 1, TT Kim Sơn, H. Quế Phong và trường nơi cô Đào công tác để đòi nợ nhưng cô Đào khất lần. Cũng tại đây, người dân mới vỡ lẽ và biết cô Đào vay của rất nhiều người dân ở xã Thông Thụ. Đến tháng 1-2017, các nạn nhân hết sức hoang mang trước thông tin cô Lô Thị Đào nghỉ hưu với lý do về sức khỏe và biệt tăm từ đó đến nay. Ông Lữ Văn P. (trú xã Thông Thụ, H. Quế Phong) bức xúc: “Khi biết gia đình tôi nhận được tiền hỗ trợ, cô Đào đến nhà và khuyên tôi cho vay để hằng tháng lấy tiền lãi cao cho khỏe. Vì quá tin tưởng nên tôi đã đồng ý cho cô Đào vay 200 triệu đồng. Thời gian đầu cô Đào vẫn trả tiền lãi sòng phẳng, gần đây gia đình có nhu cầu muốn nhận lại toàn bộ số tiền nhưng hỏi mãi không thấy cô ấy trả”.

Cùng hoàn cảnh với của ông P., gia đình chị Lương Thị H. (trú địa phương) sau khi có được số tiền khá lớn từ việc đền bù vì nghĩ cô Đào là cô giáo nên không chút ngần ngại cho vay 18 triệu đồng nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Đây cũng là nạn nhân may mắn vì cho cô Đào vay số tiền ít hơn. “Tôi và người dân trên địa bàn đã nhiều lần tìm đến nhà cô Lô Thị Đào để đòi tiền cho vay trước đó nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy thất hứa rồi bỏ trốn luôn” - chị H. nói. Còn ông Lữ Văn C. ( trú bản Mường Phú, xã Thông Thụ) cũng cho nữ hiệu phó này vay 130 triệu đồng. 2 tháng đầu cô Đào trả lãi bình thường, sau đó thì khất lần, đến đầu năm nay thì “mất tích” không rõ lý do. “Đến hạn, tôi đến đòi lại số tiền đã cho vay thì cô Đào đã mất tích. Hỏi ra mới biết có nhiều người khác cũng đang trong tình cảnh tương tự”, ông C. nói.

Theo chính quyền TT Kim Sơn - nơi cô Đào cư trú thì hiện tại cô Lô Thị Đào không có mặt tại địa phương, ngôi nhà của cô ở khu vực khối 1, TT Kim Sơn cũng đang được cho người khác thuê ở. Hiện cô Đào đi đâu thì chính quyền địa phương cũng không nắm được.

Ngày 14-12, lãnh đạo CAH Quế Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân về sự việc cô Lô Thị Đào vay tiền của người dân rồi bỏ trốn, CAH Quế Phong đang cử các TS vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời CAH Quế Phong cũng đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và truy tìm tung tích của cô Lô Thị Đào.

D.Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_176538_nguyen-hieu-pho-om-tien-ty-bo-tron.aspx