Nguyễn Hải Huy: 'Chàng cận vệ đất Mỏ' và khát khao lên tuyển Việt Nam

Dù đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất V-League ở ba mùa giải gần nhất song Hải Huy lại luôn vô duyên với cánh cửa đội tuyển Việt Nam với khát khao một lần được tỏa sáng.

Tiền vệ Hải Huy có sự nghiệp vững chãi ở câu lạc bộ Than Quảng Ninh cùng gia đình êm ấp phía sau sân cỏ ở tuổi 29. (Ảnh: CLB Than Quảng Ninh)

Tiền vệ Hải Huy có sự nghiệp vững chãi ở câu lạc bộ Than Quảng Ninh cùng gia đình êm ấp phía sau sân cỏ ở tuổi 29. (Ảnh: CLB Than Quảng Ninh)

“Nếu được lên tuyển, tôi sẽ thông báo cho vợ đầu tiên. Bởi vợ là một người yêu bóng đá và rất quan tâm tới cuộc sống của chồng. Tôi hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực,” Hải Huy trầm giọng, không giấu nổi suy tư.

Đó là chia sẻ chân thành từ tiền vệ 29 tuổi đã có sự nghiệp vững chãi cùng câu lạc bộ và một gia đình êm ấm phía sau sân cỏ, nhưng chưa một lần được lên tuyển Việt Nam dù thường xuyên tỏa sáng và được nhắc tới như “quân bài chiến lược” của huấn luyện viên qua từng thời điểm.

Biểu tượng của bóng đá đất Mỏ

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hạ Long, cả sự nghiệp bóng đá của Hải Huy gắn với Quảng Ninh mà chưa một lần rời quê hương. Năm 11 tuổi, anh gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Quảng Ninh và chỉ cần hai năm sau để có danh hiệu đầu tiên.

Hải Huy cùng đội Quảng Ninh vô địch U13 toàn quốc năm 2004 khi là nhân tố chính, ghi tới 7 bàn thắng. Bốn năm sau đó, anh tiếp tục là niềm cảm hứng giúp đội bóng quê hương giành hai chức vô địch U15 và U17 Quốc gia. Khi còn ở đội trẻ, Hải Huy được xem là “thế hệ vàng” của bóng đá vùng than khi giành Huy chương Đồng giải U17 Quốc gia 2008 và U21 Quốc gia 2009, sau đó là chức Vô địch U21 Quốc tế năm 2009.

Sớm thành công cùng đội trẻ giúp Hải Huy không khó được lên chơi ở đội một Than Quảng Ninh. V-League 2020 là mùa giải thứ sáu liên tiếp anh chơi cho đội bóng đất Mỏ ở hạng đấu chuyên nghiệp cao nhất bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Hải Huy (trái) gắn bó từ bé với bóng đá Quảng Ninh và sớm thành công từ cấp độ trẻ. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

“Chơi vị trí tiền vệ tấn công, Hải Huy thi đấu thông minh và có nhãn quan chiến thuật tốt và đặc biệt hiệu quả với khả năng thu hồi bóng, kiểm soát lối chơi. Hải Huy luôn chơi kỷ luật và tuân thủ chỉ đạo từ huấn luyện viên. Tôi luôn đặt niềm tin ở cầu thủ này trong mỗi trận đấu.”

Đó là những gì huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia sẻ về người học trò mà ông muốn lấy làm trái tim cho lối chơi đội bóng vùng than. Ở bốn mùa giải gần nhất Than Quảng Ninh luôn kết thúc V-League trong tốp 5 và có khả năng cạnh tranh chức vô địch với đóng góp đáng kể của Hải Huy.

“Trong một vài năm gần đây, nhiều cầu thủ trụ cột Than Quảng Ninh đã ra đi tìm câu lạc bộ mới. Bản thân là cầu thủ đã thi đấu lâu năm ở câu lạc bộ thì càng phải có trách nhiệm nhiều hơn,” Hải Huy luôn ý thức như thế khi nói về đội bóng quê hương.

Không quá khi nói rằng Hải Huy được xem là biểu tượng của bóng đá đất Mỏ dù mới ở tuổi 29 với sự trung thành tuyệt đối. Với bóng đá Việt Nam hiện tại, không nhiều cầu thủ gắn bó lâu như vậy với một đội bóng.

Khát vọng được lên tuyển Việt Nam còn dang dở

Là một trong những tiền vệ hay nhất V-League, trụ cột của câu lạc bộ mạnh ở giải đấu song Hải Huy chưa bén duyên với cánh của đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất anh được “ăn cơm tuyển” đã từ SEA Games 2013 cùng U23 Việt Nam. Sau thất bại năm ấy, chàng trai đất Mỏ vẫn loay hoay đi tìm cho mình một cơ hội khoác lên chiếc áo đỏ sao vàng.

Mỗi lần đề cập tới đội tuyển, Hải Huy luôn tự tin với khát vọng không nguôi: “Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn phấn đấu để được chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi cũng luôn như vậy và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa để có cơ hội được lên tuyển.”

Dù được đánh giá là tiền vệ công hay nhất của V-League, Hải Huy vẫn chưa được lên tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB Than Quảng Ninh)

Hồi đầu năm nay, khi huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng muốn thay đổi tuyển Việt Nam với tuyến tiền vệ dày và đa dạng hơn, mọi “con mắt” hướng về Hải Huy như thể cánh cửa lên tuyển chưa bao giờ mở rộng tới vậy. Anh có tên trong danh sách những tiền vệ được nghiên cứu kỹ mà ông thầy người Hàn Quốc để lộ trong phòng chuyên môn.

Nhưng đâu phải tới khi ấy, Hải Huy mới thật sự được chú ý. Sáu năm qua với bốn đời huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam khác nhau, anh vẫn luôn là cầu thủ được đề cập mỗi khi tập trung đội tuyển dẫu sau cùng cánh cửa lên tuyển vẫn khép chặt.

“Hiện tại tôi cũng có phong độ cao và cảm thấy bản thân hoàn thiện nhiều hơn. Vì thế mỗi lần công bố danh sách đội tuyển, tôi đã rất hy vọng sẽ có tên. Nhưng kể cả nếu không được triệu tập thì tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành lấy sự tin tưởng từ huấn luyện viên. Còn tất nhiên không được gọi thì ai cũng sẽ buồn cả nhưng quan trọng tôi phải coi đó là động lực cố gắng hơn nữa,” Hải Huy trả lời mỗi khi được hỏi về cơ hội lên tuyển Việt Nam.

Cách đây ít ngày, Hải Huy gặp chấn thương gãy xương ống đồng khiến cơ hội lên tuyển Việt Nam gần như khép lại dù vốn đã mong manh. Anh cần tới 4 tháng để bình phục chấn thương và sau đó là không ít thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao. Tiền vệ sinh năm 1991 gần như bỏ lỡ toàn bộ vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vào cuối năm nay dù biết đâu ông Park chắc chắn đã ghi tên anh trong “bảng vàng”.

Hải Huy vừa gặp chấn thương nghiêm trọng, sẽ bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng cùng tuyển Việt Nam vào cuối năm nay. (Ảnh: Lê Ngọc/Vietnam+)

Khi trở lại với trạng thái tốt nhất, Hải Huy có thể đã bước sang tuổi 30, thời điểm năm cuối của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao cho vị trí tiền tấn công. Lúc này khát vọng lên tuyển Việt Nam trong anh vẫn còn đó nhưng cơ hội thì chỉ có tương lai mới có thể trả lời.

Cuộc đời Hải Huy sẽ thật đẹp khi trở thành biểu tượng của bóng đá quê hương, có gia đình êm ấm với người vợ chính là “fan” ruột của mình, nhưng cũng thật trớ trêu nếu cánh cửa lên tuyển Việt Nam dở dang như cách bố mẹ anh từng chia tay nhau khi Hải Huy còn là một đứa trẻ./.

Chí Hiển (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguyen-hai-huy-chang-can-ve-dat-mo-va-khat-khao-len-tuyen-viet-nam/644998.vnp