Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tri ân các liệt sĩ trước ngày Giỗ trận Vị Xuyên

Chiều 11-7, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng vòng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang), trước ngày Giỗ trận 12-7 của Sư đoàn 356.

Chiều 11-7, trước ngày Giỗ trận 12-7 của Sư đoàn 356 - ngày cách đây 35 năm, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng vòng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Mặc dù trời mưa nhưng rất nhiều đoàn cựu binh từ khắp các nơi như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Nội... trở về viếng, thắp hương tưởng nhớ những người đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường Vị Xuyên, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu và hàng ngàn cựu binh đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã nằm xuống ở mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên chiều 11-7:

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu dâng hương các liệt sĩ

Thắp hương trên từng bia mộ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng vòng hoa, thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ đã nằm xuống ở mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Nhiều cựu binh, người thân các liệt sĩ xúc động khi thấy nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Những cựu binh tề tựu đông đủ để thắp hương cho những đồng đội đã ngã xuống

Hàng ngàn cựu binh từ khắp các nơi đã trở về thăm lại chiến trường, viếng các đồng đội cũ đã nằm lại tại mặt trận Vị Xuyên

Nhiều cựu binh không kìm được cảm xúc, tìm lại những nấm mồ nơi những người đồng đội cũ đã cùng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và yên nghỉ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-thap-huong-tri-an-cac-liet-si-truoc-ngay-gio-tran-vi-xuyen-20190711164735076.htm