Nguy hiểm xe địa hình bốn bánh trên đồi cát

Đồi cát Bàu Trắng ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là một trong những thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ, trải dài, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thưởng ngoạn.

Bàu Trắng được ví như sa mạc Sahara của Việt Nam nhưng không khô cằn vì xen kẽ là ba hồ nước trong xanh. Do tác động của sức gió, hình dáng đồi cát thay đổi liên tục nên mỗi thời điểm ghé thăm, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh đồi cát trong một diện mạo chẳng thể gặp lại những lần sau. Đến đây đúng vào mùa sen nở, chúng tôi được ngắm những nụ hoa hồng tươi, lá xanh mướt mắt, phủ kín cả một vùng hồ. Không chỉ tham quan, đi dạo, chúng tôi còn chơi trò trượt cát, với giá thuê 20.000 đồng mỗi ván. Chạy xe địa hình bốn bánh tốc độ cao trên đồi cát trập trùng cũng là trò cuốn hút nhiều du khách.

Tuy nhiên, tôi thấy trò chơi này khá nguy hiểm vì không phải ai cũng có tâm lý vững vàng để tự lái. Mặt khác, nhiều bạn trẻ đến đây lần đầu, trong đó có cả những bạn nữ, tay lái yếu, chỉ nghe hướng dẫn sơ qua về chiếc xe, chưa bao giờ được lái loại xe này nhưng đã khước từ sự đi kèm hỗ trợ tay lái của các tài xế khu du lịch. Họ tự mình lái, lao băng băng trên những triền cát, lao vào cả khu vực có nhiều du khách đang dạo bộ thưởng ngoạn vì ở đây không có khu vực riêng dành cho những người dạo bộ ngắm cảnh (xem ảnh). Nhóm dạo bộ của chúng tôi đã bị giật mình bởi một chiếc xe do một bạn nữ điều khiển lượn sát vào.

Thiết nghĩ, ban quản lý khu du lịch nơi đây cần bố trí bãi riêng dành cho xe địa hình và nên quy định bắt buộc tài xế khu du lịch đi kèm đối với người lái là nữ để trò chơi này thật sự an toàn cho các du khách.

Bài và ảnh: HÀ PHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguy-hiem-xe-dia-hinh-bon-banh-tren-doi-cat-552699