Nguy hiểm rình rập!

Sáng 7-11, ông Trần ở phố Minh Khai đi bộ trên đường phía bờ Tây sông Kim Ngưu, khi đến đoạn đối diện cổng Trường Mầm non Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) thì bỗng nghe có tiếng gọi:

- Ông ơi, ông đi cẩn thận, phía trước có “chông” đấy!

Bị bất ngờ, sau khi trấn tĩnh, ông Trần dừng lại, nói lời cảm ơn người vừa cảnh báo và nhìn xuống mặt hè phía trước. Tại nơi cách rãnh thoát nước dưới mặt đường khoảng 40cm là 4 cái bu lông phi 18, cao 15cm, tạo thành hình vuông cách nhau khoảng 25cm. Cách đó 8m cũng có 4 cái bu lông tương tự.

Ông Trần suy đoán, đây có thể là các chân lắp cột đèn chiếu sáng. Vị trí chân cột chắc có sự thay đổi nhưng đơn vị thi công "quên" không tháo, vô hình trung tạo thành "chông" bẫy người dân.

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Trần rất bức xúc trước sự nguy hiểm rình rập kể trên. Theo ông Trần, sau khi thi công các công trình công cộng trên hè hoặc đường đi, đơn vị thi công cần phải hoàn trả diện mạo như cũ, nếu công việc còn tiếp tục thì phải có rào chắn và biển báo để người dân biết. Với việc cụ thể vừa nêu, ông Trần cho rằng UBND phường Quỳnh Mai cần thông báo tới cơ quan chủ quản về việc làm tắc trách này để có kế hoạch khắc phục ngay.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/983298/nguy-hiem-rinh-rap