Nguy cơ cho ghế HLV của Zidane

Đấy là hai năm mà nhà cầm quân người Pháp dường như đã được đẩy tới tột đỉnh vinh quang. Hai năm mà thực sự Zidane đã làm được những điều mà không nhiều người làm được. Nhưng vấn đề là hai năm màu hồng ấy đã trôi qua, và chưa bao giờ cái ghế của Zidane lại bấp bênh như lúc này.

Tháng 1 năm 2016, Zidane được "nhấc" bổng từ đội trẻ lên đội 1 Real thay cho Benitez. Và sự khác biệt lớn nhất giữa Zidane và Benitez nằm ở chỗ, nếu Benitez muốn "phế" Ronaldo thì Zidane lại đặt Ronaldo làm trung tâm điểm của mọi kế hoạch.

Có lẽ kinh nghiệm của một cầu thủ ngôi sao - một người đã từng làm chủ phòng thay đồ của Đội tuyển Quốc gia Pháp cùng khá nhiều CLB lớn châu Âu giúp Zidane hiểu rằng: "cầm" được một cầu thủ ngôi sao là "cầm" được phòng thay đồ. Mà "cầm" được phòng thay đồ sẽ đảm bảo tới 80% khả năng thành công ở một đội bóng gồm hàng loạt những cầu thủ hảo hạng. Zidane nhiều lần nói công khai: "Ronaldo là cầu thủ vĩ đại", và "Ronaldo không phải là người để bán".

Đáp lại, Ronaldo vừa nhả đạn đều đặn, vừa đóng vai trò lớn trong việc gắn những cái tôi cá nhân thành một khối. Và thế là hai năm liên tiếp Real đoạt 2 chức vô địch Champions League - điều mà chưa có bất cứ CLB nào làm được. Real cũng dần dần phá thế độc tôn của Barcelona bằng chức vô địch La Liga ở mùa giải năm ngoái. Thời điểm ấy, người ta không chỉ ca ngợi Zidane đã thành công trong việc bình ổn phòng thay đồ, mà còn đánh giá cao khả năng xoay tua con người, lên đấu pháp của ông.

Nhưng đến thời điểm này của mùa giải 2017/2018, Real đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp La Liga, với chỉ 24 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona tới 10 điểm. Lịch sử La Liga chứng minh, chưa từng có bất cứ đội bóng nào vô địch sau khi để đối phương bỏ xa tới 10 điểm như vậy cả.

Với HLV Zidane, những ngày đẹp nhất ở Real dường như đã qua rồi!

Tất nhiên, sau khi Real vô địch Champions League lần thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm ngoái để xác lập nên một lịch sử mới ở giải đấu này thì người ta đã bảo đây là đội bóng có khả năng bước qua mọi rào cản lịch sử, nhưng vấn đề là nhìn vào thực trạng của họ lúc này, không nhiều người dám tin vào điều đó. Ở La Liga lúc này, Ronaldo - con bài quan trọng số 1 của Zidane mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn sau 8 trận, khả năng phối hợp giữa Ronaldo với Benzema cũng chưa bao giờ kém cỏi đến thế.

Trong một phát biểu mới đây, Benzema công khai bảo: "Ronaldo rất ích kỷ. Đá cạnh cậu ấy, tôi gần như không chứng tỏ được gì". Mặc dù sau đó Benzema thòng thêm cái mệnh đề: "Tôi hiểu, đó là tính cách bóng đá của Ronaldo, nên không trách cứ gì cả" thì không khó cảm nhận mối quan hệ giữa hai con người này cũng không hoàn toàn xuôi chèo mát mái. Sau đó lại là những phát biểu qua lại giữa Ronaldo và đội trưởng Ramos trên mặt báo - những phát biểu mà chắc chắn là không có lợi cho khối đoàn kết của đội bóng. Tình hình nghiêm trọng đến mức, nhiều tờ báo Tây Ban Nha không ngừng đặt ra câu hỏi: Phải chăng Ronaldo đã chán Real, và đang tính đến chuyện ra đi?

Đấy là vấn đề ở La Liga, còn ở đấu trường Champinos League, mặc dù Real vừa thắng đậm 6-0 đội bóng chiếu dưới APOEL Nicosia để đoạt vé vào vòng 1/8, và mặc dù Ronaldo đã phối hợp nhịp nhàng trở lại với Benzema thì đó cũng chưa phải là một bước ngoặt đáng kể gì. Vì, Real sẽ vào vòng 1/8 với tư cách là đội xếp thứ 2 trong bảng, và với tư cách ấy, khả năng họ sẽ phải gặp những đối thủ rất mạnh như M.U, Liverpool hay PSG.

Trước đó, chứng kiến cái cảnh Real bị đội bóng trẻ Tottenham hạ đo ván, người ta cũng hiểu đại diện Tây Ban Nha không phải là một đội bóng quá khó đánh bại ở đấu trường châu Âu như trước nữa.

Rõ ràng, mọi thứ có vẻ đều đang chống lại thuyền trưởng Zidane. Ngay cả những tờ báo thân Real nhất cũng đang bóng gió nói tới việc ông chủ Perez đã bắt đầu nghĩ tới những phương án 2 thay thế cho nhà cầm quân người Pháp. Trong quá khứ, Real từng sa thải các HLV chỉ vì đoạt được chức vô địch La Liga mà không đoạt được ngôi vô địch Champions League, đằng này Zidane đang đứng trước nguy cơ không đoạt được cả hai danh hiệu này.

Hẳn nhiên, ở thời điểm này mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ nguy cơ. Một HLV giỏi là người có khả năng biến nguy cơ thành cơ hội, nhưng với binh tình Real lúc này, đúng là quá khó để Zidane xoay chuyển bàn cờ. Rất có thể, sau 2 năm màu hồng, Zidane sẽ phải đối diện với những hoàn cảnh không như mình mong muốn!

Ông Perez rất khoái Joachim Loew

Theo báo giới Tây Ban Nha, chủ tịch CLB Real, ông Perez đã theo dõi rất kỹ con đường hành nghề của HLV trưởng Đội tuyển Đức, Joachim Loew, và tỏ ra vô cùng ấn tượng với những gì ông làm được với đội bóng của mình.

Cùng với Jurgen Klisman, HLV Joachim Loew đã thực hiện một cuộc cách mạng lớn trong bóng đá Đức khi biến một cỗ xe tăng Đức lầm lỳ, thực dụng thành một đội chơi tấn công mềm mại và cống hiến. Đỉnh cao của Loew chính là chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil, và trên con đường tiến đến ngôi vô địch, Đội tuyển Đức từng hạ chủ nhà Brazil tới 7 bàn ở vòng bán kết.

Điều đáng nói là gần như chắc chắn Loew sẽ chia tay Đội tuyển Đức sau World Cup 2018 tại Nga. Rõ ràng, nếu Real Madrid của Zidane không có những biến chuyển mang tính đột biến thì khả năng một ông thầy vừa tài năng vừa có ngoại hình bắt mắt - yếu tố quan trọng để được lọt vào hàng ngũ Real như Joachim Loew về thay chỗ Zidane là điều rất dễ xảy ra.

Ngọc Anh

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/nguy-co-cho-ghe-hlv-cua-zidane-467552/