Nguy cho The Kop, vì Klopp đang căng thẳng

Liverpool đang đánh mất sự tự tin và xuống tinh thần. Đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng với họ. Và tệ hơn, bản thân HLV Juergen Klopp cũng rơi vào tình trạng đó.

HLV Juergen Klopp đang đối mặt với nhiều vấn để khó khăn tại Liverpool.

HLV Juergen Klopp đang đối mặt với nhiều vấn để khó khăn tại Liverpool.

6 tháng trước, Liverpool hòa Burnley 1-1 tại Anfield, chấm dứt chuỗi 24 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Jurgen Klopp đã rất bực bội trong ngày hôm đó và nói rằng “Liverpool chỉ có thể tự trách mình”, đồng thời ông “sẽ không ngừng trách móc học trò” sau trận đấu. Khi ấy đội bóng của Klopp đã đăng quang và kết quả hòa không có gì phải hoảng hốt.

Rạng sáng qua là câu chuyện tồi tệ hơn. Mạch 68 trận bất bại tại Anfield kéo dài từ năm 2017 đã kết thúc. Thủ phạm lại là Burnley. Tuy nhiên, thay vì hướng mũi dùi về phía các cầu thủ, Klopp đứng ra nhận hết trách nhiệm cho thất bại được mô tả là “cú đấm vào mặt”.

“Luôn là lỗi của tôi”, HLV người Đức nói, “Khi các cầu thủ không có tinh thần, sự tự tin và các quyết định chính xác, đó là do tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau quá lâu nhưng tôi đã không làm tốt trong việc truyền đạt những đòn đánh khiến đối thủ tổn thương”.

Rõ ràng, tình hình hiện tại rất khác so với cách đây 6 tháng. Liverpool không còn chắc chắn về ngôi vô địch. Họ chôn chân ở vị trí thứ 4 với 5 điểm ít hơn M.U, và kết quả này đến từ phong độ sụt giảm kéo dài từ sau Giáng sinh. Những lời chỉ trích nhắm vào các cầu thủ sẽ phản tác dụng, và Klopp buộc phải bước ra, biến mình thành tấm bia đỡ đạn.

Đó là hành động chính xác trong bối cảnh Klopp đang vô cùng căng thẳng. Ngay trong trận đấu với Burnley, khi kết thúc hiệp 1, HLV 53 tuổi không giữ được bình tĩnh, chạy theo đồng nghiệp Sean Dyche vào cuối đường hầm rồi to tiếng. Nó cũng tương tự như việc ông khơi mào cuộc chiến với Ole Solskjaer về những quả penalty mà M.U được hưởng, hay lối chơi tiêu cực trong trận hòa giữa hai đội mới đây. Vào lúc khác, ông nếu đích danh Chelsea và bài xích phong cách tiêu tiền của đội bóng này.

Chưa hết, tất cả cũng thấy một Klopp luôn cáu kỉnh với trọng tài. Gặp M.U, ông cáo buộc Paul Tierney nổi còi kết thúc hiệp 1 quá sớm. Thua Southampton, ông tức giận với Andre Marriner vì không cho Liverpool hưởng phạt đền. Rồi Klopp cũng sẵn sàng tấn công FA và cả FIFA, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm với lịch thi đấu dày đặc cùng hạn ngạch thay người khiến The Kop bị nhấn chìm trong cơn bão chấn thương.

Nếu dẫn dắt Liverpool là Jose Mourinho, người ta hiểu rằng ông đang phát triển thứ “tâm lý bao vây”, tạo ra cảm giác về sự bất công và ông cùng học trò buộc chống lại cả thế giới. Nhưng đây là Klopp. Vì vậy, đó là biểu hiện của sự mất kiểm soát khi mọi thứ không đi đúng hướng. Ngoài ra còn là biểu hiện suy giảm sự tự tin. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, bởi tinh thần luôn là điểm mạnh nhất của Liverpool, và nó được tạo ra bởi HLV có cá tính bùng nổ người Đức.

Bằng cách nào đó Klopp phải sớm đưa ra giải pháp, thay vì lại nhận lỗi về mình.

Klopp vẫn tốt hơn những người tiền nhiệm

Trận thua trước Burnley là thất bại thứ 49 của Klopp sau 294 trận dẫn dắt Liverpool ở mọi đấu trường. Và ông vẫn là HLV The Kop có tỷ lệ bại trận thấp nhất ở kỷ nguyên Premier League. Bình quân cứ 6 trận Klopp mới nhận 1 thất bại, lâu hơn Brendan Rodgers (3,9), Gerard Houllier (4,1), Roy Evans (4,2 trận) và Rafael Benitez (4,4).

Theo Vịnh San/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nguy-cho-the-kop-vi-klopp-dang-cang-thang/20210123112426349