Ngụp lặn trong 'biển' văn bản, người dân Yên Bái vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

Đã 6 năm trôi qua, 49 hộ dân các thôn Nhà Giáp, Lưỡng Sơn và Bình Lục xã Văn Tiến, TP Yên Bái đã bị ảnh hưởng nặng nề khi xây dựng Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

Mặc dù người dân khiếu kiện khắp nơi, nhưng các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Yên Bái thì mải ra văn bản, khiến người dân ngụp lặn trong biển văn bản không biết bao giờ mới được hỗ trợ đất lúa bị vùi lấp…

Ông “đầu to” và lời hứa suông

Theo báo cáo số 41/BC-UBND ngày 10/7/2018 của UBND xã Văn Tiến, kể từ năm 2011 Khu Công nghiệp phía Nam tiến hành mở rộng đã khiến đất đá theo nước mưa tràn vào ruộng của người dân, bồi lấp 16.979m2. Đây là đất ruộng lúa cấy hai vụ và một vụ nuôi sống 49 hộ dân đã bao nhiêu năm nay.

Khu ruộng thôn Nhà Giát 6 năm không cày cấy, cỏ cao lút đầu

Trước phản ứng gay gắt của người dân, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo TP Yên Bái và các ngành liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của các hộ dân thôn Nhà Giát. Tại Biên bản làm việc ngày 23/8/2018 giữa UBND xã Văn Tiến với Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã xác nhận nguyên nhân ruộng lúa của người dân bị bồi lấp do đất từ Khu Công nghiệp phía Nam tràn vào sau mỗi trận mưa lớn và một số cống thoát nước cao hơn mặt ruộng, đất bồi lắng không thể canh tác được…

Chiều 19/11, PV báo NNVN được bà Trần Thị Hồng Yến, cán bộ địa chính phụ trách nông nghiệp và ông Nguyễn Đức Liên, trưởng thôn Nhà Giát dẫn chúng tôi ra khu ruộng của người dân bị bồi lấp. Bà Hồng Yến chỉ khu ruộng cỏ lác cao ngập đầu người nằm dưới chân Khu Công nghiệp phía Nam cho hay: Đây là đất ruộng lúa cấy hai vụ của 5 hộ dân Nguyễn Văn Chính, Trịnh Bá Tường, Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Mão, Hoàng Tiến Chung. Tất cả số ruộng này đều có sổ đỏ, người dân canh tác nhiều đời nay, đã 6 năm nay không cày cấy gì được do bị đất bồi lấp…

Ông Nguyễn Đức Liên chán ngán: Người dân chúng tôi có nguyện vọng những diện tích nào không cấy được thì tỉnh thu hồi. Còn bảo chúng tôi chuyển đổi mục đích sử dụng, thì ngay tiền hỗ trợ mấy năm rồi chưa chi cho dân thì chúng tôi lấy tiền đâu làm? Vả lại, dân ở đây cũng nghèo lắm, các gia đình không còn đất đi làm thuê tứ tung khắp nơi…

Nghe tiếng người đang nói láo nháo ngoài ruộng, mấy người chạy ra xem, bà Nguyễn Thị Ý nhà gần đó đang bận làm đậu cũng vội bỏ việc chạy ra.

Bà Nguyễn Thị Ý trước thửa ruộng nhà mình đất đặc quánh bùn đỏ

Bà chẳng biết chúng tôi là ai, hai chân giậm xuống đất, tay vung lên trời giọng bực tức như muốn xổ tức giận vào mặt chúng tôi: Ối giời ơi, đã bao nhiêu năm nay đất ruộng của chúng tôi bị đất tràn vào không thể cày cấy gì được, dân thôn Nhà Giát đã có nhiều đơn từ, rồi kéo nhau lên UBND TP. Thành phố hứa sẽ giải quyết, chúng tôi kéo lên UBND tỉnh, tỉnh bảo chưa nhận được văn bản của thành phố gửi lên. Bao nhiêu đoàn cán bộ về đây kiểm tra, nhưng chẳng thấy đền bù cho dân. Năm ngoái một đoàn cán bộ về đây, trong đó có một ông “đầu to” và hói. Ông ấy nói thế này: Bà con không phải gửi đơn từ đi đâu cả, rồi đơn lại về chỗ tôi giải quyết thôi. Tôi là người to nhất rồi. Nói rồi ông ấy bảo với chị đi cùng: Cô Hằng hãy lập văn bản ngay, để cuối năm trả tiền cho dân…

Một người dân dẫn tôi xuống đám ruộng, than thở: Ruộng của gia đình tôi đây chỉ cấy được vụ xuân, vụ mùa không cấy được vì ngập lụt. Do hai năm không cấy được nên không có lúa ăn, gia đình cố cải tạo, nhưng đất đỏ dẻo quánh phân bón nhiều lắm nhưng mỗi sào cũng chỉ thu vài chục cân. Không làm thì đói, mà làm cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Khổ thế!

Tôi hỏi: Bà có biết ông “đầu to” tên gì, làm ở đâu không? Bà Ý vung tay ngang mặt: Dân chúng tôi sao biết được các ông lớn trên tỉnh làm ở Khu Công nghiệp hay ở đâu. Chỉ nghe ông “đầu to” và hói nói thế. Nhưng đã một năm rồi tiền đền bù đã thấy đâu. Hứa suông vậy thôi…

Một biển văn bản

Chồng hồ sơ về hỗ trợ người dân Văn Tiến bị ảnh hưởng do đất tràn từ Khu Công nghiệp phía Nam xuống dày chừng nửa gang tay.

Ngày 14/9/2018 Sở Tài chính phát hành văn bản số 1888/STC-QLG&CS đề nghị các sở TN-MT, NN-PTNT, Xây dựng, KH-ĐT đề nghị thẩm định phương án hỗ trợ kinh phí ảnh hưởng do thi công các công trình trên địa bàn xã Văn Tiến bằng văn bản. Có sở tham gia ý kiến vào phương án hỗ trợ, có sở tham gia thẩm định phương án.

Nhiều ý kiến rất chung chung, hoặc sở này ý kiến “lấn” sang việc của sở khác, có sở lại đề nghị làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng và trách nhiệm hỗ trợ… (Mà nguyên nhân thì đã rõ như trình bày ở trên).

Chiều 20/11, chúng tôi làm việc với ông Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND TP Yên Bái, ông Hiền cho hay: Chúng tôi cơ bản hoàn thành các yêu cầu do Sở Tài chính và các sở cho ý kiến. Đến nay chỉ đợi mỗi văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp thôi. Nếu nhận được thì tuần sau UBND TP sẽ hoàn tất các văn bản để trình tỉnh…

Người dân bị thiệt hại xã Văn Tiến đến bao giờ thì nhận được tiền hỗ trợ? Đó là câu hỏi mà 6 năm qua họ mong sớm được trả lời, nay sẽ tiếp tục chờ đợi?

Người dân bày tỏ sự bức xúc của mình

Thái Sinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ngup-lan-trong-bien-van-ban-nguoi-dan-yen-bai-van-chua-nhan-duoc-tien-ho-tro-post231251.html