Ngưỡng mộ tài năng của 2 cô gái vàng Quân đội

Bước ra từ sân khấu Sao Mai, nhiều giọng ca của trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã gặt hái được thành công vang dội trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Năm 2019, Cơ sở phía Nam vinh dự có 2 thí sinh Trương Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh Tâm lọt vào đêm chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc ở dòng nhạc nhẹ, hứa hẹn đây sẽ là bệ phóng vững chắc để các thí sinh thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao Mai toàn quốc năm 2019 với sự góp mặt của 6 thí sinh ở 3 dòng nhạc sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/4/2019 tại FLC Hạ Long và được trực tiếp trên kênh VTV1.

Bước đột phá ngoạn mục

Vượt qua nhiều thí sinh trên khắp cả nước, 2 thí sinh Trương Thùy Dương (SBD 03) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 11) đã chính thức sở hữu tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc năm 2019 ở dòng nhạc nhẹ, đây chính là 2 gương mặt tài năng, sáng giá đến từ Cơ sở 2 trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trương Thùy Dương, cô gái sở hữu chất giọng đầy nội lực, mạnh mẽ đến từ mảnh đất Ninh Thuận luôn được bạn bè, thầy cô đánh giá cao. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dương cõng trên vai ước mơ từ một vùng quê nghèo để vào thành phố bươn chai, lập nghiệp. Trước khi đến với Sao Mai 2019, Dương đã nhiều lần ngậm ngùi bởi cái duyên đến với nghề sao mà khó khăn, chênh vênh thế. Nhưng có lẽ sự thất bại đó đã tiếp thêm động lực, làm bệ phóng vững chắc để Dương vươn tới một sân khấu mang quy mô và đẳng cấp chuyên nghiệp hơn.

Được gọi tên vào đêm chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc là một kết quả mà Dương đã rất nỗ lực. Qua từng vòng thi, cô gái người miền Trung không chỉ chinh phục Ban giám khảo bằng bản lĩnh, tài năng âm nhạc mà chất “thép” trong con người cô đã mê hoặc hàng ngàn khán giả hâm mộ. Dương bộc bạch: “Âm nhạc đã giúp tôi chiến thắng bản thân mình, tôi không tự hào về những kết quả đã làm được mà tôi tự hào vì luôn có những người âm thầm phía sau động viên trên những chặng đường mà tôi đi”.

Giảng viên thanh nhạc Phạm Kim Thoa, người đồng hành xuyên suốt cùng Dương trong chặng đường Sao Mai không tỏ ra bất ngờ với kết quả mà Dương đạt được. Cô Kim Thoa nhận định: “Dương có giọng hát cá tính, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, đặc biệt cách xử lí bài rất tinh tế, thông minh và đột phá. Ở trường và trên sân khấu, Dương luôn ghi dấu ấn bởi tài năng và trách nhiệm. Điều tôi mong muốn nhất ở học trò của mình không phải đứng ở vị trí cao nhất mà hơn đó là kinh nghiệm, bài học để trưởng thành trong bước đường tương lai”.

 Hai thí sinh Trương Thùy Dương và Nguyễn Thị Thanh Tâm tại sân khấu Sao Mai 2019.

Hai thí sinh Trương Thùy Dương và Nguyễn Thị Thanh Tâm tại sân khấu Sao Mai 2019.

Khác với cái nắng như Phan, gió như Rang của Trương Thùy Dương, người bạn đồng hành Nguyễn Thị Thanh Tâm lại mang trong mình sự mới mẻ, hài hòa của màu biển Nha Trang. Đến với Sao Mai 2019, Thanh Tâm muốn thể hiện mình bằng ngọn lửa và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. May mắn lớn nhất của Tâm có lẽ là được học tập, rèn luyện trong một ngôi trường tầm cỡ về nghệ thuật nên từ rất sớm, cô đã bộc lộ tố chất của một ca sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhiều năm liền, Tâm luôn xếp top đầu của lớp về điểm chuyên ngành, đây cũng là gương mặt tiêu biểu trong các phong trào, hoạt động tập thể của trường, đơn vị.

Có thể nói, Sao Mai sẽ là dấu mốc quan trọng, tiếp tục truyền lửa, nhiệt huyết cho lĩnh vực mà cô gái trẻ đang theo đuổi. Thanh Tâm chia sẻ: “Tôi đến với Sao Mai để chứng minh thực lực của bản thân, để tìm thấy một khe sáng trên con đường nghệ thuật. Khó khăn không phải là cái cớ để ta bỏ cuộc mà nó chính là động lực để chúng ta chinh phục tương lai của mình”.

Trong đêm chung kết 3 vừa qua, ca khúc “Men say” của Trương Thùy Dương và “Mượn - Vỏ bọc” của Nguyễn Thị Thanh Tâm đã đốt cháy sân khấu Sao Mai và để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Cái nôi của tình yêu và nhiệt huyết.

Với truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội luôn là cái nôi chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Với đặc thù riêng tại phía Nam, 18 năm qua, CS2 đã khẳng định vị thế của mình, là nơi phát hiện, nuôi dưỡng, vun trồng các tài năng nghệ thuật cho Quân đội và các tỉnh phía Nam, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Nhà trường: “Chiến sĩ - Nghệ sĩ, Năng động - Sáng tạo, Đoàn kết - Chiến đấu, Quyết thắng - Lập công”.

Nhằm đáp ứng đội ngũ giỏi chuyên môn, tâm trong, trí sáng cho xã hội, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển định hướng cho học viên, sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh chương trình học bám sát thực tế thì việc nâng cao kỹ năng thực hành biểu diễn cũng rất được quan tâm và chú trọng. Nhiều thế hệ hệ đã bước ra từ sân khấu Sao Mai và trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động văn hóa văn nghệ trên khắp cả nước.

Gắn với chủ trương “Học đi đôi với hành”, nhà trường đã bắt đầu định hướng thế mạnh, sở trường cho sinh viên từ khâu tuyển sinh đầu vào đến khung chương trình học theo 3 dòng nhạc: Dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ. Đồng thời, nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho học viên, sinh viên tham gia nhiều cuộc thi để trau dồi chuyên môn, kỹ năng như: Giọng ca bất bại, Phiên bản hoàn hảo, Giọng hát Việt hay Sao Mai, một sân chơi lớn để khẳng định tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nhiều năm qua, sân khấu Sao Mai không lúc nào vắng bóng các thí sinh đến từ trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhất là cơ sở phía Nam. Với những thành tích đã đạt được, hứa hẹn nơi đây sẽ bội thu về những tài năng Sao Mai gắn với thương hiệu của mái trường Quân đội.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nguong-mo-tai-nang-cua-2-co-gai-vang-quan-doi-161367.html