Ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia dành tới 17 năm để chụp những bức ảnh đẹp đến kinh ngạc về Mông Cổ

Nhiếp ảnh gia Frédéric Lagrange sinh ra và lớn lên tại New York. Anh đã ghé thăm Mông cổ 13 lần trong suốt 17 năm qua để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp về con người và cảnh quan nơi đây.

Mông Cổ có diện tích gấp đôi Texas, nhưng chỉ có dân số 2,76 triệu người so với 26 triệu của Texas. 30% dân số Mông Cổ là dân du mục hoặc bán du mục.

Lagrange lần đầu tiên đến thăm Mông Cổ vào mùa hè năm 2001.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Mông Cổ là "sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc".

"Đến Mông Cổ, bạn sẽ bị bao quanh bởi trời đất mênh mông, bao la", anh viết.

Trong lần đầu đến Mông Cổ, Lagrange chẳng quen ai cả. Sau nhiều năm, anh đã có rất nhiều bạn, từ người hướng dẫn viên du lịch đến những người dân bình thường.

Lagrange đã ở Mông Cổ trong cả 4 mùa. Anh nói rằng Mông Cổ đẹp đến nghẹt thở khi mùa xuân đến.

Vào mùa hè, Mông Cổ tràn đầy sức sống.

Mông Cổ thật tĩnh lặng, cuốn hút vào mùa thu.

Nhưng mùa đông ở Mông Cổ rất khắc nghiệt. Khi đến Mông Cổ vào năm 2004, Lagrange và nhóm của anh đã gặp một trận bão tuyết. Họ đã bắt gặp những người dân phải đi sơ tán khỏi nơi ở của mình.

Chiếc xe Jeep của Lagrange bị mắc kẹt trong tuyết. Một đoàn tàu vận tải quân đội đi qua đã cho anh quá giang và đưa anh đến căn cứ của họ ở biên giới gần với Trung Quốc. Ảnh trên là chân dung của một người lính Mông Cổ đã giúp đỡ anh.

Người dân Mông Cổ được biết đến là những người rất thân thiện, hiếu khách.

Mỗi lần Lagrange dừng chân, anh lại được chủ nhà thiết đãi với những bữa tiệc hấp dẫn.

Khung cảnh bình yên, tĩnh lặng của Mông Cổ đã chiếm trọn trái tim của nhiếp ảnh gia Frédéric Lagrange.

Năm 2006, anh được đến xem một buổi tập luyện của các đô vật tại Câu lạc bộ Thể thao Horshoolol ở Ulaanbaatar, Naadam.

Vào năm 2015, Lagrange đã chụp bức chân dung của một người thợ săn Kuantkhan Ologban ở Tây Mông Cổ. Theo phong tục của người Kazakh, những người thợ này sử dụng đại bàng để săn bắn.

Trong một năm, một con đại bàng có thể bắt được 30 con mồi.

Nhiếp ảnh gia Frédéric Lagrange cũng thường xuyên giữ liên lạc với những người dân được anh chụp hình. Vài năm trước, anh đã mang tấm ảnh đến tặng cho người phụ nữ mà anh chụp. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tấm ảnh, cô không nói lời nào mà chỉ bỏ đi. Chồng cô ấy nói rằng em bé trong bức ảnh- con của họ đã chết vì nhiễm virus vài tuần sau khi bức ảnh chân dung được chụp. Đây cũng là tấm ảnh chụp duy nhất của đứa bé.

Quỳnh Trang-Theo Businessinsider

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/nguong-mo-nhiep-anh-gia-danh-toi-17-nam-de-chup-nhung-buc-anh-dep-den-kinh-ngac-ve-mong-co-20181004154720117.htm