Ngưỡng mộ cách phối khu vườn rực rỡ với hơn trăm chậu hoa

Với niềm say mê trồng và chăm sóc các loài hoa, chị Hoàng đã có một khu vườn của riêng mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khu sân vườn hiện tại của gia đình chị Hoàng ở Quý Châu (Trung Quốc) rộng đến 250m². Vì thế, từ khi có khu vườn này, chị Hoàng nhận được không ít câu hỏi khác nhau. Bạn bè thì luôn thắc mắc sao chị có đủ thời gian và công sức chăm sóc toàn bộ khu vườn sau khi đã đi làm cả một ngày 8 tiếng. Những người hàng xóm thì lại luôn cho rằng chị Hoàng là một người vợ nội trợ nếu không thì không thể có đủ thời gian chăm sóc một khu vườn lớn tươi tốt đến vậy.

Thực ra, chị Hoàng luôn tin rằng, khi bản thân đủ yêu thích một việc nào đó thì sẽ có cách để hoàn thành theo cách tốt nhất. Niềm yêu thích có được một khu vườn của riêng mình, say mê các loài hoa đã giúp chị Hoàng có thể tự mình chăm sóc khu vườn nhà ngày càng tươi tốt, phát triển hơn.

Chị Hoàng tự nhận mình là một người có thể ngồi trong vườn cả ngày trời mà chẳng cần ra khỏi cửa. Chị thích thú khi được nhìn ngắm những bông hoa khoe sắc trong vườn. Việc chăm sóc các loại cây khác nhau trong vườn tuy vất vả nhưng chị vẫn có thể tự tìm thấy niềm vui trong đó.

Chị Hoàng tiết lộ rằng, việc làm vườn cũng khiến con người chị thay đổi theo hướng tích cực hơn. Việc xới đất, tỉa cành, bón phân cho từng chậu hoa trong vườn giúp rèn luyện tính nhẫn nại của chị. Đặc biệt, chị Hoàng còn thừa nhận rằng bản thân đã bớt nóng tính hơn trước kia rất nhiều. Khu vườn cây muôn sắc cũng giúp đánh bay mọi mệt mỏi, căng thẳng mà chị Hoàng phải đối mặt trong công việc và cuộc sống.

Sau 3 năm chăm sóc, khu vườn hiện tại của chị Hoàng có 62 cây hoa cẩm tú cầu, 63 chậu hoa hồng các loại và hơn 20 chậu hoa giấy màu sắc khác nhau. Vẫn còn rất nhiều loại cây và loài hoa khác được chị Hoàng mua về trồng trong khu vườn của mình.

Khác với những người bạn có sở thích mua sắm túi xách, quần áo, giày dép, niềm đam mê của chị Hoàng chỉ xoay quanh những loài hoa. Mỗi lần đến chợ ho cây cảnh là chị lại không thể ngừng được việc mua thêm các chậu hoa mới. Dù đã dặn lòng rất nhiều lần chỉ nên mua 2,3 chậu hoa trong mỗi lần đi chợ nhưng chẳng biết do đâu mà lúc về đến nhà, các chậu hoa được đặt kín cả xe.

Có một khu vườn xinh đẹp nên chị Hoàng cũng thường xuyên mời bạn bè đến chơi và thưởng hoa trong vườn. Lần nào cũng vậy, những người bạn chẳng thể ngừng xuýt xoa, khen ngợi tài chăm sóc hoa cỏ quá khéo của chị. Khu vườn được bạn bè chị Hoàng khen ngợi đẹp suốt 4 mùa, trong mọi thời điểm. Khu vườn vào buổi sáng mang nét đẹp mơ màng. Trong ánh hoàng hôn ban chiều, khu vườn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, khu vườn lại có nét lãng mạn, cuốn hút.

Chị Hoàng cũng thừa nhận rằng, so với ban ngày thì chị càng thích tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trong vườn vào buổi tối. Dù ngày nào cũng vậy nhưng thời điểm tất cả đèn trong vườn cùng được thắp sáng luôn khiến chị Hoàng lấy làm vui vẻ.

Khu vườn được chị trang bị toàn bộ bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, ánh sáng rất dịu mắt, không gắt như đèn sử dụng điện. Những đêm trăng thanh gió mát, được ngồi ngắm trăng, tận hưởng bầu không khí trong lành bên trong vườn khiến chị Hoàng chẳng muốn rời bước.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguong-mo-cach-phoi-khu-vuon-ruc-ro-voi-hon-tram-chau-hoa-172230114152407648.htm