Người Ý gặm nhấm nỗi đau

Ngoài việc bị báo chí dội bom, Azzurri còn phải đón nhận những chỉ trích, chê bai từ các tifosi trong nước.

Tờ Gazzetta dello Sport chạy tựa đề mạnh trên trang bìa: “Tuto Nero” (tạm dịch: Toàn một màu đen) và bình luận chua chát: “Đội bóng tồi tệ nhất lịch sử Ý đã rời giải”. Tờ Corriere dello Sport không thua kém khi để lên trang bìa đúng 1 từ “Vergogna” (tạm dịch: Nhục nhã) kèm theo bình luận: “Xếp chót bảng và không thắng nổi một trận, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử”. Tờ Tutto Sport chơi chữ ngay trên trang bìa với tựa đề: “Mozzarelle Azzurre” (tạm dịch là pho-mát xanh) nhằm ám chỉ một tuyển Ý yếu đuối, dễ bị vắt như pho-mát. Trên tờ La Stampa, Gianni Rivera, huyền thoại bóng đá Ý thập niên 70 đã có những cảm xúc chua chát về thất bại của đội nhà. Theo Rivera, khi Ý bị Slovakia loại, ông liên tưởng ngay đến sự kiện đội bóng thiên thanh bị CHDCND Triều Tiên loại tại World Cup 1966 (giải mà Rivera tham dự) nhưng 2 sự kiện này vẫn có sự khác biệt. “Lần trước, tôi cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang khi Ý thua một đội bóng vô danh còn lần này thì khác. Không có sét đánh trời quang khi gặp Slovakia vì việc chúng ta bị loại đến từ trước đó. Nó đến một cách chậm rãi nhưng không thể ngăn chặn được”. Rivera cho rằng thất bại tại World Cup 2010 là vết thương trong lịch sử nhưng điều quan trọng bây giờ cần làm là hướng đến tương lai. Tôi vẫn rất tin vào những gương mặt hiện tại. Hoàn toàn không có chuyện tôi đánh giá họ quá cao. Riêng bản thân, tôi sẽ nghỉ ngơi vài tháng, sau đó xem lại sẽ làm gì trong tương lai HLV Marcello Lippi Các tờ nhật báo thể thao hàng đầu Ý đều nhắc đến HLV Cesare Prandelli với sự hy vọng. Prandelli là người thay Lippi dẫn dắt tuyển Ý ngay sau World Cup 2010 và chiến dịch đầu tiên của ông với đội bóng thiên thanh là vòng loại Euro 2012. Trên trang football-italia.net, Giancarlo Antognoni – người hùng của bóng đá Ý tại World Cup 1982 – có những nhận định lạc quan: “Prandelli sẽ đem lại cho chúng ta một tuyển Ý trẻ trung hướng tới Euro 2012. Ông ta sẽ kết hợp các cầu thủ trẻ có sẵn trong đội hiện tại và bổ sung các nhân tố trẻ khác vào tuyển”. Cũng theo Antognoni, chính sự bảo thủ của HLV Lippi trong việc sử dụng cầu thủ dẫn đến thất bại của tuyển Ý. “Lippi bảo thủ và ông ta phải trả giá. Lippi nghĩ rằng ông ta có thể dựa vào bộ khung Juventus và ý tưởng này thất bại. Chúng ta thiếu những nhân tố đột biến, một ai đó như Cassano, Balotelli, Miccoli hay thậm chí là Giuseppe Rossi, người bị loại khỏi đội hình vào phút cuối”, Antognoni nhận xét. Tờ Corriere dello Sport tin rằng Prandelli sẽ làm cách mạng ở tuyển Ý ngay khi bắt đầu công việc (trận đầu tiên của tuyển Ý thời Prandelli vào 11.8 với đối thủ chưa xác định). Tờ báo này cho rằng sẽ chỉ có 4 cầu thủ thuộc đội hình vô địch thế giới năm 2006 được giữ lại là Buffon, De Rossi, Pirlo và Gilardino. Những cầu thủ bị Lippi ruồng bỏ sẽ có cơ hội được trọng dụng là Cassano, Rossi… Một tuyển Ý mới sẽ hình thành trên đống đổ nát tại World Cup 2010. Anh Tú

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/worldcup2010/pages/201026/20100626103150.aspx