Người vợ vượt qua 'điều tiếng' để hiến tạng chồng

Khi chồng là anh Bùi Văn H không may bị chảy máu não và trải qua phẫu thuật nhưng vẫn không cứu vãn được, chị H ở huyện Đông Hưng, Thái Bình đã quyết định hiến tạng chồng để cứu nhiều người khác.

Khi chị H quyết định hiến tạng chồng thì cả gia đình đều đồng ý. Chị cảm thấy an ủi là đã thực hiện được tâm nguyện của chồng khi còn sống. Tuy nhiên, những lời đàm tiếu, bàn tán của hàng xóm láng giềng khiến chị cũng không khỏi bận tâm.

Lúc còn sống, anh Bùi Văn H 53 tuổi thường xem các thông tin về hiến tạng trên báo chí, mạng xã hội. Và 2 vợ chồng anh chị thường nói chuyện với nhau rằng, nếu không còn sống nữa sẽ hiến tạng để mang lại hi vọng sống cho người khác.

Thế rồi, vào một buổi tối định mệnh, khi đang ngủ anh H tỉnh dậy lúc 11g30 đêm để đi uống nước. Quay trở lại, anh H thấy toàn thân nóng ran, mồ hôi chảy đầm đìa và nôn ra hết thức ăn. Anh nói với vợ là anh bị đau đầu không thể chịu đựng nổi. Gia đình đã lập tức đưa anh đến BVĐK tỉnh Thái Bình.

Chị H. từ biệt chồng trước khi các bác sỹ phẫu thuật lấy tạng của anh để ghép cho những bệnh nhân khác. Ảnh BVCC

Chị H. từ biệt chồng trước khi các bác sỹ phẫu thuật lấy tạng của anh để ghép cho những bệnh nhân khác. Ảnh BVCC

Khi ấy anh H vẫn tỉnh táo và có nhận thức nhưng chỉ 1 lúc sau đã méo mồm, cứng lưỡi, các bác sỹ đưa anh đi chụp cắt lớp vi tính và thấy chảy máu não. Gia đình quyết định đưa anh lên BV tuyến Trung ương với hi vọng có thể giữ lại mạng sống cho anh.

Sau ca phẫu thuật chân anh H có dấu hiệu động đậy, chị H đã vui mừng, hi vọng. Thế rồi niềm vui đã bị dập tắt khi anh yếu dần đi, bác sĩ nói với gia đình, anh H đã bị chết não, không còn cứu sống được nữa.

Bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của chồng, ngồi nắm tay chồng suốt một đêm dài với bao suy nghĩ ngổn ngang, chị H đã đưa ra quyết định đầy khó khăn là hiến tạng của chồng để cứu những người khác. Chị thì thầm với anh rằng: Đằng nào cũng không thể cứu vãn được nữa, anh hãy đồng ý với em để có thể hiến tạng cứu người.

Các y bác sĩ của BV Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành mổ cho anh H. Anh H đã hiến 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc, 12 đoạn gân và 3 đoạn mạch máu.

Sau khi anh mất đi, gia đình mất đi trụ cột, chỉ còn lại 2 mẹ con. Cuộc sống vắng người đàn ông trở nên vô cùng khó khăn bởi mọi thứ trong gia đình từ điều nhỏ nhất đến lớn nhất đều một tay anh làm hết. Chưa hết, chị H còn phải đối diện với những lời đàm tiếu, những điều tiếng từ hàng xóm xung quanh.

Nghĩ rằng mình đang làm việc tốt và bản thân chồng khi còn sống cũng là người có tâm, anh sẽ hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ mình. Vì thế, chị H đã vượt qua những chông chênh khi mất chồng và vượt qua những điều tiếng của xã hội. “Mình bỏ ngoài tai hết, chỉ cần mình hiểu, gia đình mình hiểu đây là điều đúng đắn và sự ra đi của anh có ý nghĩa” - chị H chia sẻ.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-vo-vuot-qua-dieu-tieng-de-hien-tang-chong-170162.html