Người vợ bị chồng bạo hành: 'Tôi không muốn dồn ai vào đường cùng'

'Tôi không muốn dồn ai vào đường cùng. Tôi muốn người ta phải hiểu ra việc không ở được với nhau nữa thì hãy chia tay trong êm đẹp'.

Phóng viên VOV.VN đã trực tiếp trao đổi với chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) - người vợ bị chồng đánh đấm tàn bạo trong đoạn clip đang gây phẫn nộ dư luận.

Hình ảnh người vợ ôm con nhỏ vẫn bị chồng đánh đấm dã man. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh người vợ ôm con nhỏ vẫn bị chồng đánh đấm dã man. Ảnh cắt từ clip.

Lấy con làm điểm yếu của mẹ

Theo chia sẻ của chị L., điều chị quan tâm nhất là những đứa con. Đó cũng trở thành điểm yếu để người chồng là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987) “đe dọa” chị L. và gia đình bên ngoại.

Lấy chồng từ năm 2011 nhưng đến năm 2013, hai vợ chồng chị L. đã nhiều lần xô xát và đã ra tòa ly hôn vì không hòa hợp. Nhưng sau đó, Nguyễn Xuân Vinh đã quay lại xin lỗi vợ, xin lỗi cả gia đình bên ngoại. Thời điểm đó, vì thương con trai nhỏ mới hơn 1 tuổi, nên chị L. đã đồng ý quay lại.

Trong những năm chung sống vừa qua, hai vợ chồng chị L. cũng không ít lần xảy ra cãi vã, xô xát, nhưng đều không đến mức nghiêm trọng. Khi xem lại đoạn clip, chính chị L. cũng cảm thấy sốc và bàng hoàng vì không nghĩ rằng chồng mình lại có thể “ra tay tàn bạo như vậy ngay cả khi chị đang ôm con nhỏ mới sinh được 2 tháng”.

Chị L. chia sẻ: “Tôi không muốn dồn ai vào đường cùng. Tôi muốn người ta phải hiểu ra việc không ở được với nhau nữa thì hãy chia tay trong êm đẹp. Tôi không muốn con mình sống trong môi trường sợ hãi như thế, khi bố đánh mẹ trước mặt con. Con tôi chia sẻ rằng cháu rất sợ bố, khi bố thường xuyên chửi mắng. Dù không đánh đập, nhưng lại thường xuyên bạo hành về mặt tinh thần”.

Theo chị L., việc con thơ phải chứng kiến sự việc là quá đau lòng. Chính con trai chị, mới 7 tuổi, khi đọc được những tin nhắn của bố yêu cầu ly hôn cũng nói rằng “mẹ ký đi mẹ và con sẽ ở mẹ”. Những lời nói như cứa vào tim người mẹ, khiến ai nghe cũng không khỏi xót xa.

Clip chồng hành hung vợ dã man được camera ghi lại

Người chồng “võ sư”

Theo chị L., trong cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cãi vã, xô xát. Khi chồng nổi nóng đùng đùng, chị sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ. Lần gần đây nhất chị bị chồng tát là khi cả hai đang trên đường về đón ông bà ngoại, nhưng cái tát đó lại trượt vào mặt con nhỏ. Cơn thịnh nộ của Nguyễn Xuân Vinh khiến chị phải chân đất bế con xuống xe và đi bộ về nhà.

Chị L. cho biết, Nguyễn Xuân Vinh thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái và có những thời điểm mẹ con chị phải về ở cùng bà ngoại. Những anh chị em trong gia đình chị L. cũng cho biết thêm, chị nhiều lần bị chồng đánh, nhưng vì “xấu hổ với người thân” nên đã giấu không cho ai biết.

Sự việc lần này đã vượt qua sức chịu đựng, nên chị L. và gia đình chị đã quyết làm đơn trình báo gửi công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên để giải quyết sự việc.

Hình ảnh chị L. bị chồng đấm đá dã man khiến dư luận phẫn nộ. Người phụ nữ bế con nhỏ mới sinh 2 tháng đã liên tiếp bị chồng đấm đá vào đầu. Vụ việc còn xảy ra trước sự chứng kiến của cậu con trai lớn mới 7 tuổi.

Nguyễn Xuân Vinh từng học tán thủ và có mở một lớp dạy võ ở quê tại Mê Linh. Khi trả lời một số báo, Vinh cho rằng đây là chuyện gia đình, vợ chồng xô xát bình thường và mình chỉ tát vợ mấy phát.

Thực tế, ai xem đoạn clip cũng thấy rùng mình, run sợ trước những đòn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của người chồng với người vợ “đầu ấp má kề” của mình. Phẫn nộ hơn khi biết nguyên nhân chị L. bị đánh đập chỉ vì muốn kê lại tivi trong nhà.

Anh Vũ Mạnh Ng., anh trai nạn nhân cho biết: “Hai vợ chồng có nhiều xích mích, nhưng lần này là lần nghiêm trọng nhất. Vinh ra tay quá tàn bạo khiến gia đình vô cùng bức xúc. Sau vụ việc, Vinh vẫn nhắn tin đe dọa em gái tôi. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công an và mong muốn pháp luật sẽ trừng trị thích đáng hành vi côn đồ này”.

Theo gia đình, Công an phường Thạch Bàn đã tới làm việc với gia đình, ghi tường trình của chị L. và người giúp việc chứng kiến vụ bạo hành. Trong lúc công an làm việc, người thân trong gia đình vẫn nhận được tin nhắn đe dọa của Nguyễn Xuân Vinh.

Chị Vũ Thu H. chị gái chị L. cho biết: “Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Vinh dọa giết và đốt cả nhà tôi, Vinh bảo kể cả khi đi tù về cũng sẽ trả thù”.

Lo sợ trước những đe dọa này, nên trong ngày hôm nay gia đình đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi của chị L./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/nguoi-vo-bi-chong-bao-hanh-toi-khong-muon-don-ai-vao-duong-cung-949199.vov