Người Việt xấu xí trong những vụ hôi của đáng lên án

Nhặt, lấy, thậm chí là cướp của cải của người khác nhân một vụ bất cẩn hoặc tai nạn của người ta – được gọi chung là hôi của - vốn là hành vi bất nhẫn, kém văn hóa. Đáng tiếc nó lại xảy ra không ít lần ở nước ta.

Hôi vịt mặc tài xế khóc lóc van xin

Sáng 10/6, tại km670+100, đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ việc chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội do tài xế Tạ Hồng Dũng (32 tuổi, trú xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đang điều khiển thì mất lái, lật ngang về phần đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ, thùng xe hỏng khiến khoảng 1.800 con vịt trên thùng ôtô tràn xuống đường, chạy tán loạn trên quốc lộ.

Một đối tượng hôi vịt hôm 10/6 ở Quảng Bình.

Một đối tượng hôi vịt hôm 10/6 ở Quảng Bình.

Ngay lập tức, một số người dân địa phương đã lập tức nhảy vào… hôi của. Nhiều bức ảnh chụp lại cho thấy có người dân cầm vịt vội vã chạy vào rừng. Có người còn đi cả xe máy, một tay lái xe, một tay cầm đôi vịt vừa hôi được.

Sau đó, Công an huyện Quảng Ninh cùng Công an thị trấn Quán Hàu đã huy động các chiến sĩ đến hiện trường vụ tai nạn để giữ trật tự, phân luồng giao thông đồng thời gom vịt, ngăn ngừa, thậm chí giành lại vịt bị xổng trên tay người dân hôi của.

Nhà xe cho biết, sau khi tai nạn họ đã gom được gần 700 con vịt còn sống. Ngoài một số ít vịt chết và bị xe cán qua thì hàng trăm con đã bị bắt mất.

Căm phẫn hơn khi tài xế Dương kể lại đã phải chạy theo van xin khóc lóc “Cháu bị nạn thế này cô chú đừng bắt vịt nhà cháu, thế mà nhiều người vẫn mang vịt chạy đi”.

Hôi bia, đến cái vỏ thùng bia cũng không chừa

Ngày 4/12/2013, tài xế Hồ Kim Hậu (quê Bình Định) là lái xe của Công ty TNHH Vận tải Tuấn Trang (trụ sở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe tải chở 1.360 thùng bia Tiger và Henineken đi trên quốc lộ 1A theo hướng TP.HCM về tỉnh Bình Thuận.

Khi tới vòng xoay Tam Hiệp (thuộc phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) thì bị mất lái nên tài xế Hậu đánh lái sang phải rẽ vào đường Bùi Văn Hòa để tránh xảy ra tai nạn.

Vì cú cua quá gấp nên dây cáp chằng phía sau bị đứt làm hơn 1.000 thùng bia văng xuống đường. Lúc này, Trần Anh Cường (31 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, cùng ở Biên Hòa) hành nghề chạy xe ba gác tại khu vực vòng xoay thấy vậy đã cùng nhiều người khác lao vào hôi bia. Cả 2 lấy được 11 thùng Tiger (trị giá gần 3 triệu đồng) chất lên xe 3 gác chở đi khỏi hiện trường rồi chia nhau.

Vụ hôi bia ở Đồng Nai hồi năm 2013 khiến 2 đối tượng phải đi tù.

Số bia hôi được Vinh để uống và cho một số người bạn. Riêng Cường bán 48 lon được 360.000 đồng, số còn lại đem uống và cho một số người khác.

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế Hậu (là người có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ lương thấp, ở nhà trọ, con mới sinh) đã phải giấu gia đình cho đến khi ti vi đưa tin thì gia đình anh hậu mới biết.

Chia sẻ với báo chí, anh Hậu cho biết: “Số tiền 310 triệu đồng quá lớn, không biết làm đến bao giờ mới trả được nợ. Nếu có phải đền thì tôi chỉ còn nước đi tù... Đến cái vỏ thùng bia tôi xin lại để cho bảo hiểm làm mà cũng không được” - anh Hậu nói.

Sáng 8/7/2014, TAND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) mở phiên tòa sơ phẩm lưu động xét xử với Trần Anh Cường và Đinh Văn Vinh về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Kết quả, mỗi bị cáo lĩnh án 6 tháng tù.

Ngoài 2 bị can Vinh và Cường bị đề nghị truy tố, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 người tham gia vụ việc, do số lượng bia họ chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểm sáng tình người của vụ hôi của này là nhiều người đã gửi tiền hỗ trợ anh Hậu. Tuy nhiên, phía công ty bia không yêu cầu tài xế bồi thường nên anh Hậu trả lại số tiền nhận được cho các nhà hảo tâm.

Quý ông đi ô tô cũng hôi hoa giữa thủ đô

Mới đây, sáng 6/3/2019, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhân viên của công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội đang thu gom những chậu hoa trang trí trên các tuyến phố để tiếp tục chăm sóc, phục vụ những sự kiện đặc biệt tiếp theo của đất nước và thành phố thì xảy ra vụ hôi hoa rất xấu xí.

Cụ thể, khi công nhân đang tiến hành thu gom thì người dân tranh nhau vào lấy hoa. Trong đó có những người đàn ông ăn mặc lịch sự, bước xuống từ ô tô nhanh tay lấy hoa cho vào cốp xe mang đi.

Quý ông bị bắt quả tang hôi hoa giữa thủ đô sau hội nghị Mỹ Triều vào tháng 3/2019.

Trước đó, vào tối ngày 28/2, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc, quanh khách sạn đoàn ngoại giao Mỹ ở cũng xảy ra tình trạng người dân tranh nhau “hôi hoa" trang trí.

Vào tháng 2/2014, câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân tranh nhau thấy những chậu hoa vừa dùng để trang trí phố phường dịp Tết Nguyên đán.

Sự cố bắt đầu nảy sinh khi nhiều người đi đường dừng xe, tranh thủ lấy những chậu hoa về nhà. Không chỉ lấy hoa, những người này còn nhặt luôn cả chậu sứ.

Người xách tay 1-2 chậu, người cho vào giỏ xe đạp, có người lấy luôn cả thùng xốp để chứa hoa.

Hôi nước ngọt

Sự việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 21/10/2014 trên quốc lộ 1A địa phận phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM).

Thời điểm trên, tài xế điều khiển xe tải biển số 54M - 0571 vận chuyển hàng trăm thùng nước ngọt loại chai thủy tinh và nhựa lưu thông trên quốc lộ 1 hướng về tỉnh Đồng Nai để giao cho khách.

Khi đến khu vực trên đoạn qua cầu bộ Suối Tiên (quận 9) thì gặp sự cố. Cụ thể, thùng hàng trên xe bị nghiêng một bên, mất thăng bằng rồi lật nhào.

Tai nạn không gây thương vong về người song đã khiến thùng hàng bung ra. Hàng trăm chai nước ngọt trong đó có chai thủy tinh đổ tràn xuống đường vỡ vụn.

Đối tượng cởi trần đnag hôi hước ngọt khi xe tải gặp nạn.

Nhiều nhân chứng cho biết, trong khi tài xế nhảy khỏi xe ra ngoài hô hoán nhờ dân địa phương hỗ trợ nhặt nước ngọt thì một số người lạ mặt đi qua đã vào lấy những thùng nước ngọt đưa lên xe máy rồi tẩu thoát.

Ngoài ra còn có những đối tượng xăm trổ đầy mình thấy tài sản nằm lăn lóc trên đường đã chạy xe máy đến rồi xông vào hiện trường, cướp đi nhiều thùng nước ngọt mặc dù tài xế cố ngăn cản.

May mắn, những người dân tốt bụng đi qua đã tri hô, xúm vào giúp đỡ nên một phần hàng hóa đã được thu hồi.

Hôi cá trên sông Đồng Nai

Không chỉ hôi của trên đường bộ mà đến cả đường thủy, các đối tượng nhẫn tâm, thiếu ý thức cũng không tha. Theo đó, sáng 2/11/2017 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và quận 2, TP.HCM.

Theo lực lượng chức năng, vào khoảng 5h cùng ngày, tàu TRF KAYA Monrovia IMO 9330549 (dài 222m) chở hàng chục thùng container đang neo đậu trên sông Đồng Nai, đoạn gần phao số 1 (đối diện cảng Cát Lái, quận 2).

Tại đây, tàu TRF KAYA bất ngờ bị tàu hàng container OM IRIDIUM (dài 195m, rời cảng SPITC tại khu vực phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) tông trúng từ phía sau. Vụ va chạm khiến chiếc tàu neo đậu biến dạng phần đuôi và một số thùng container phía trên bị hư hỏng.

Trong đó, một thùng hàng loại 40 feet chứa cá basa đông lạnh bị xé toạc, rớt xuống sông, rồi trôi về hướng bến phà Cát Lái (phía bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Thùng container đầy hàng bị tông biến dạng rơi xuống sông...

Một người dân hôi của bằng cách vớt cá basa đông lạnh trôi ra từ thùng hàng container

Hàng trăm người dân đã tranh nhau vớt cá basa đông lạnh trôi ra từ thùng hàng container. Một cán bộ CSGT Đường thủy (PC68), Công an TP.HCM cho biết: "Sản phẩm cá basa đông lạnh xuất khẩu trong thùng trôi dạt khắp nơi. Nhiều ngư dân chạy ghe ra vớt hàng, gây náo loạn cả khu vực". Sau đó, các đơn vị chức năng đã đến hiện trường phong tỏa xung quanh, ngăn người dân lao xuống "hôi của" trước khi di dời 2 phương tiện vào sát bờ, đoạn gần cảng Cát Lái để tiếp tục điều tra.

Hôi cả… cám lợn của người chết(!)

Đêm 17/5/2017 tại địa bàn xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn xe tải đâm vào vách núi làm chết 2 người và điều đáng tiếc là trong cảnh chết chóc thương tâm như vậy vẫn tái diễn hiện tượng hôi của của một số người tham lam và vô cảm.

Đêm 19/5, anh Bùi Duy Hùng (44 tuổi, ở TP.Điện Biên), người may mắn sống sót sau vụ tai nạn nói trên đã kể lại câu chuyện dân lao vào hôi của khi xe tải gặp nạn.

Thei đó, đêm 17/5, anh cùng 2 người nữa vận chuyển hơn 21 tấn cám ở Hà Nam về Điện Biên để phân phối cho các đại lý. Khi xe lưu thông đến địa bàn xã Quy Hậu không may đâm vào chân núi, anh Hùng kịp thời nhảy ra ngoài nên may mắn sống sót, 2 người còn lại tử vong trên cabin.

Vụ tai nạn làm 2 người chết nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh bị hôi của

Sau khi xe đâm vào vách núi, khoảng 15 phút sau, các lực lượng chức năng gồm công an địa phương và CSGT tới bảo vệ hiện trường và tìm cách đưa những người gặp nạn ra khỏi xe.

Cú va chạm mạnh đã khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng và rất nhiều bao cám từ trên xe rơi xuống đường và vỡ vỏ. Vài tiếng sau xuất hiện rất đông người dân, thậm chí có người còn mang cả công nông đến lấy cám. Có người còn mang cám đi giấu ở các ống cống thoát nước, bụi rậm gần hiện trường để mang về nhà sau. Mặc dù công an xã cảnh báo người dân lấy cám là vi phạm pháp luật, nhưng không ai nghe.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-viet-xau-xi-trong-nhung-vu-hoi-cua-dang-len-an-a437689.html