Người Việt tại Đức kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

TPO - Ngày 26/6, gần 200 cựu chiến binh, thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ đang sống tại Berlin - Brandenburg gặp mặt tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, CHLB Đức, kỷ niệm 62 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

Cùng nhau hát bài ca đất nước. Ảnh: Quang Chí Tiến sỹ Bùi Mạnh Cường, Tham tán sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức; ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Thương mại Đồng Xuân; bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương cùng hàng chục doanh nghiệp tại Berlin - Brandenburg và đại diện Ban liên lạc Cựu quân nhân Thành phố Dresden, Leipzig tới dự. Sau một phút mặc niệm, bài hát "Vì nhân dân quên mình“ vang lên giữa lòng Thủ đô Berlin trong không khí trang nghiêm, khiến những người dự buổi lễ không khỏi bồi hồi, xúc động. Những cựu quân nhân và thân nhân gia đình liệt sỹ hiện sinh sống tại Đức luôn hướng về đất nước. Ảnh: Quang Chí Cựu quân nhân Mai Ngọc Yên, thay mặt Ban tổ chức, cảm động nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông Yên cho biết, hầu hết anh em có mặt hôm nay là sĩ quan, chiến sỹ quân đội giải ngũ. Dù hiện tại sinh sống, làm việc tại Đức nhưng họ vẫn không quên quá khứ hào hùng. Vì thế, chính họ đứng ra tổ chức ngày lễ tưởng niệm ý nghĩa này. Tiến sỹ Bùi Mạnh Cường, Tham tán Sứ quán Việt Nam tại Đức hoan nghênh sáng kiến trên của Ban tổ chức. Ông mong, các gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh Việt Nam tại Đức phát huy truyền thống dân tộc, tiếp tục làm tốt việc chăm lo, giáo dục các thế hệ con cháu, luôn hướng về cội nguồn và góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Đức. Đến dự lễ tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, được phát biểu trước đông đảo đồng đội, nhiều người khóc. Bà Hồng Chuyên, một cựu quân nhân, hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chỉ còn được đếm từng ngày, nên không thể dự lễ kỷ niệm 27/7. Ban tổ chức gửi phần quà gửi đến bà và gia đình. Đến dự lễ tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, được phát biểu trước đông đảo đồng đội, nhiều người khóc. Bà Hồng Chuyên, một cựu quân nhân, hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chỉ còn được đếm từng ngày, nên không thể dự lễ kỷ niệm 27/7. Ban tổ chức gửi phần quà gửi đến bà và gia đình. Quang Chí Từ Berlin, CHLB Đức

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=167407&channelid=6