Người Việt ở Hàn Quốc sôi sục ủng hộ đội nhà

Công ty yêu cầu mỗi nhân viên nước ngoài phải có tên tiếng Hàn, Lê Anh dự định nếu Việt Nam thắng chiều nay, anh sẽ lấy họ ông Park.

Lê Anh - đang công tác tại một tập đoàn công nghệ thông tin ở Seoul (Hàn - Quốc) - chia sẻ, thời gian diễn ra trận bán kết Việt Nam và Hàn Quốc vẫn trong giờ làm việc của anh (hơn 6h chiều). Tuy nhiên, để có thể xem trọn trận đấu này, sáng nay anh đã đến công ty sớm và tập trung cao độ vào công việc, dự định 4h chiều xin nghỉ.

Lê Anh cho biết, đây là giải cấp châu lục nên người Hàn không sôi sục như World Cup hay giải Oympic. Tuy nhiên vẫn có lý do để họ mong vô địch: Nếu đội vô địch thì các cầu thủ nổi tiếng của họ sẽ không phải đi nghĩa vụ.

Lê Anh - đứng sau ông Park Hang-seo trong buổi giao lưu mới đây khi ông về nước. Ảnh: NVCC.

Trong khi giới trẻ Hàn mong đợi đội nhà tiến sâu hơn thì người trung niên ở công ty hay nơi ở của Lê Anh có xu hướng quan tâm tới Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều hơn đội bóng của họ.

"Mình không chắc người Hàn quan tâm đội họ không, nhưng rất quan tâm đến Việt Nam, đi đâu mình cũng được hỏi thăm, từ giám đốc đến bảo vệ ở công ty, và chủ quán ăn, gặp là hỏi về đội tuyển Việt Nam mình", Lê Anh hào hứng nói.

Công ty của anh đang yêu cầu các nhân viên ngoại quốc đặt tên tiếng Hàn và Lê Anh dự định nếu trận này Việt Nam thắng, anh sẽ đặt theo họ ông Park.

Một chia sẻ cổ vũ đội nhà của Lê Anh.

Đang làm việc cho một công ty về linh kiện điện tử tại thành phố Bucheon, ngay sát thủ đô Seul, Nguyễn Sơn kể, trận đấu chiều nay rơi vào lúc anh vẫn trong ca làm nên không thể về tụ tập với nhóm bạn người Việt. Anh chỉ có thể theo dõi qua điện thoại và cũng phải cố kìm nén cảm xúc vì xung quanh toàn đồng nghiệp xứ Kim Chi.

"Hôm nay sếp tôi còn nói: Nếu Hàn Quốc thắng thì mai cho nghỉ nửa ngày, thua thì làm tăng ca tới 11h đêm. Tôi chỉ mong được tăng ca thôi", Sơn bày tỏ.

Bạn bè Sơn cổ vũ trong trận Việt Nam - Pakistan hôm 14/8. Ảnh: NVCC.

Sơn cho biết mình là fan của U23 và giải ô địch U23 châu Á hồi đầu năm anh còn xin nghỉ làm về nước để tham gia cổ vũ trận chung kết. "Dịp này việc bận quá, không nghỉ được, cũng không được xem trọn vẹn mỗi trận, bức bối lắm", Sơn nói.

Anh kể, cả công ty hơn 30 người chỉ có 2 người Việt nhưng anh cùng một bạn nữa vẫn chấp cược với đồng nghiệp Hàn rằng Việt Nam thắng tối nay. "Đồ cá cược chỉ là đồ ăn thôi, nhưng tôi tin Việt Nam sẽ vô địch", Sơn hào hứng bày tỏ.

Nguyễn Thị Ngọc Ngà, đang sống cùng chồng người Hàn tại thành phố Daejeon (Hàn Quốc) cho biết, bình thường vợ chồng cô ít khi quan tâm đến bóng đá nhưng mấy ngày hôm nay thì sôi sục không khí cổ vũ cho trận bán kết này.

Chị Ngà và chồng mỗi người một phe trong trận đấu chiều nay.

"Tụi mình sẽ bỏ hết mọi công việc để xem trận đấu tối nay. Hai vợ chồng đều phấn khích tin đội nhà của mỗi bên sẽ giành chiến thắng và đặt cược 200 won. Nếu Việt Nam thắng, chồng sẽ phải mất số tiền đó cho mình", Ngà chia sẻ.

MINH THÙY - PHAN DƯƠNG (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguoi-viet-o-han-quoc-soi-suc-ung-ho-doi-nha-post225811.html