Người viết ngụ ngôn đã ra đi vì Covid-19: Mất mát lớn của văn chương

Rất nhiều bạn đọc ở Việt Nam đã ngỡ ngàng bởi tin nhà văn Chile Luis Sepulveda qua đời bởi dịch bệnh Covid-19. Ông là một trong những tác giả được yêu mến và có sách bán chạy nhất trên thế giới và cả ở Việt Nam.

Nhà văn Luis Sepulveda tại Italia năm 2019. Ảnh: The Guardian

Nhà văn Luis Sepulveda tại Italia năm 2019. Ảnh: The Guardian

NDĐT – Rất nhiều bạn đọc ở Việt Nam đã ngỡ ngàng bởi tin nhà văn Chile Luis Sepulveda qua đời bởi dịch bệnh Covid-19. Ông là một trong những tác giả được yêu mến và có sách bán chạy nhất trên thế giới và cả ở Việt Nam.

Theo thông tin từ tờ France 24, nhà văn Luis Sepulveda nhiễm Covid-19 khi dự Festival văn học Correntes d'Escritas ở Bồ Đào Nha hồi tháng 2. Ông được đưa vào bệnh viện ngày 25-2. Tình hình sức khỏe của ông suy giảm từ ngày 10-3 và ông bắt đầu rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ đã không thể cứu được ông từ tay tử thần, và nhà văn tài năng đã ra đi ở tuổi 71.

Luis Sepulveda là một trong những nhà văn được yêu mến ở Việt Nam, bởi bạn đọc ở nhiều lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên, người trưởng thành cho tới người lớn tuổi, bởi ở lứa tuổi nào cũng có thể tìm thấy cho mình những điều ý nghĩa từ các tác phẩm của ông. “Con mèo dạy hải âu bay” là tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông tại Việt Nam. Một số tác phẩm còn lại của Luis Sepulveda đã được xuất bản tại Việt Nam là “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”, “Lão già mê đọc truyện tình”, “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp”, “Chuyện con chó tên là trung thành”, “Hoa hồng sa mạc”...

Nhà thơ, TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã cho rằng, sự ra đi của nhà văn là một mất mát gần, một mất mát quá lớn của đại dịch. “Một người kể chuyện, một người ở rất xa Việt Nam mà đã gần gũi đến thế với chúng tôi trong những năm qua! Xin nói lời tri ân với Ông vì những cuốn sách tuyệt vời, những bài học vừa dễ hiểu vừa lạ lẫm, vừa táo bạo vừa nhân hậu mà ông đã để lại cho người đọc... Lần đầu tiên từ khi nghe tin đại dịch, tôi cảm thấy mất mát của thế giới rõ ràng và lớn đến thế!” – chị chia sẻ trên trang cá nhân.

Các bạn nhỏ trong CLB Đọc sách cùng con chơi trò chơi với cuốn "Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp".

TS Nguyễn Thụy Anh cũng cho biết, các tác phẩm của Luis Sepulveda đã rất quen thuộc với các buổi đọc sách tại Câu lạc bộ “Đọc sách cùng con” của chị, bắt đầu từ cuốn đầu tiên được Nhã Nam ấn hành tại Việt Nam “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”.

“Những cốt truyện kỳ lạ diễn ra trên nền một thế giới lẽ ra thật bình thường, nhàm chán nếu không có những ý tưởng ... bất thường của một nhà văn. Có thể nói, quyền năng của nhà văn chính là việc ông có thể ra tay... sắp xếp lại thế giới, khiến những độc giả của ông nhìn cuộc sống xung quanh sinh động hơn, lấp lánh hơn, nhân hậu hơn, bớt định kiến đi và từ đó mà dũng cảm, trưởng thành hơn...” – chị chia sẻ.

Sinh năm 1949 tại thành phố Ovalle, Chile, ông là một nhà văn, nhà báo và từng tích cực tham gia phong trào cách mạng tại Chile. Sau khi rời khỏi Chile năm 1977, ông có đi một số nước Nam Mỹ như Nicaragua, Ecuador, Peru và Colombia. Sau năm 1982, nhà văn chuyển sang sinh sống ở châu Âu, trước tiên là Hamburg, nơi ông làm việc với tư cách là một nhà báo và cũng ở đây, ông từng có những chuyến đi biển trong vài năm với tổ chức Hòa Bình Xanh. Đến năm 1996, ông định cư tại vùng Asturias, Tây Ban Nha cùng vợ là bà Carmen Yánẽz, một nhà thơ từng bị bắt giam và tra tấn dưới thời độc tài Pinoche.

Các bạn nhỏ trong CLB Đọc sách cùng con đọc "Chuyện con mèo dạy hải âu bay".

Cuốn tiểu thuyết được biết đến nhiều nhất của Luis Sepulveda là “Lão già mê đọc truyện tình”, với khoảng 18 triệu bản in trên toàn thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Sau cuốn tiểu thuyết rất thành công này, ông viết khoảng 20 tiểu thuyết, truyện lịch sử, truyện ngụ ngôn, truyện ngắn, sách thiếu nhi. Luis Sepulveda được mệnh danh là “người viết ngụ ngôn hiện đại”.

Những tác phẩm của ông được yêu thích, đặc biệt klà các tác phẩm ngụ ngôn, bởi cách viết giản dị, hài hước, và cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa. Trong các tác phẩm của ông, người ta tìm thấy sự tôn trọng những khác biệt, vượt qua số phận, theo đuổi những khát vọng, chia sẻ cả niềm vui và nghịch cảnh…

“Con mèo dạy hải âu bay” cũng là một trong những cuốn sách được tái bản nhiều của Nhã Nam. Có thể nói, nhiều thế hệ bạn đọc ở Việt Nam đã cùng đọc, cùng rung cảm và yêu thương với các nhân vật của Luis Sepulveda, đó là lý do tại sao nhà văn được yêu mến đến thế ở Việt Nam.

TUYẾT LOAN. Ảnh: The Guardian, TS. NGUYỄN THỤY ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44117202-nguoi-viet-ngu-ngon-da-ra-di-vi-covid-19-mat-mat-lon-cua-van-chuong.html