Người vận chuyển thầm lặng trong dịch Covid-19

Dù là thành viên Đội vận chuyển dịch vụ trong Bệnh viện Bạch Mai hay những người tình nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế tại các điểm bên ngoài, tất cả đều đang gắng sức hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình.

Vận chuyển hơn 10.000 suất ăn mỗi ngày

Kể từ ngày 28-3, khi Bệnh viện Bạch Mai thực hiện cách ly vì liên tiếp xuất hiện các ca mắc Covid-19, ông Nguyễn Đắc Hoằng (57 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội), Đội trưởng Đội vận chuyển dịch vụ cùng gần 50 thành viên khác đã viết đơn tình nguyện vào hỗ trợ tại bệnh viện.

Để phục vụ cho hơn 3.500 người thực hiện cách ly, Đội xe do ông Hoằng đảm nhiệm làm việc liên tục từ 5h sáng cho đến đêm khuya. Thời gian làm việc cao điểm rơi vào 3 khung giờ trong ngày là: 6h, 13h30 và 16h30, nhằm vận chuyển hơn 10.000 suất ăn vào các khoa phòng. Để hoàn thành việc vận chuyển đồ ăn cho mỗi bữa, 10 xe điện chạy hơn 1 giờ đồng hồ.

Đội xe đảm nhận việc vận chuyển gần 10.000 suất ăn mỗi ngày và các hàng hóa, nhu yếu phẩm bên ngoài gửi vào bệnh viện. Ảnh: Hiếu Nhân.

Lái xe nào cũng thấm mệt do làm việc với cường độ cao mỗi ngày như thế. Tuy nhiên, vượt lên trên hết, họ luôn cố gắng hoàn thành công việc nhanh chóng và cẩn thận nhất có thể để mỗi suất cơm đến tay người ăn còn nóng hổi, thơm ngon.

“Anh em làm nhanh tay nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Việc nhận hàng và sắp xếp lên xe luôn cẩn trọng và gọn gàng để trong quá trình di chuyển thực phẩm, hàng hóa không rơi vãi ra đường. Nếu mình làm rơi vãi, hư hỏng thì sẽ có người bị thiếu suất ăn", ông Hoằng chia sẻ. Người cầm lái phía trên phải chú ý điều khiển tốc độ vừa phải, tránh đường gồ ghề và người phía đuôi xe phải luôn bao quát, giữ cho lượng lớn đồ ăn trên xe không rơi vãi, đổ vỡ trong quá trình di chuyển.

Ông Nguyễn Đắc Hoằng điều khiển Đội xe làm việc nhịp nhàng, hiệu quả mỗi ngày. Ảnh: Hiếu Nhân.

Sau gần 40 năm gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai, ông hiểu lúc này tập thể cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân nơi đây cần những người vận chuyển như các ông. Đặc biệt, không chỉ vận chuyển các bữa ăn, đội còn tiếp nhận và liên tục chuyển các nhu yếu phẩm từ bên ngoài gửi vào. Nhờ những người vận chuyển lặng thầm, đã có biết bao sự chia sẻ, động viên được gửi đến đúng địa chỉ.

Thêm nhiều người vận chuyển tình nguyện

Hàng trăm “tay lái” thuộc Câu lạc bộ (CLB) thể thao xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC) những ngày này luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ông Bùi Hữu Việt, thành viên của PVC cho biết, từ giữa tháng 3-2020, nhận thấy các khu vực cách ly tập trung cũng như các bệnh viện tuyến đầu trong cả nước, trong đó có Hà Nội đang rất cần sự giúp đỡ về công tác vận chuyển thuốc men, vật tư y tế cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết nên hơn 400 thành viên PVC, nhất là người có sức khỏe, kinh nghiệm và kỹ năng tốt đều mong muốn được đóng góp một phần sức lực, cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch.

Để hoàn thành tốt việc vận chuyển hoàn toàn mang ý nghĩa thiện nguyện, PVC đã thành lập một đội phản ứng nhanh và dành khoảng 100 xe có thùng chở hàng để sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm trong các thành phố lớn đến các đồn biên phòng ở các khu vực biên giới xa xôi.

Các thành viên của PVC tại 2 đầu cầu Hà Nội và Đà Nẵng sau 35 giờ lái xe, vượt qua 1.300km đã vận chuyển nhiều trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng (tỉnh Quảng Bình).

Khi nhận được các “đơn hàng” đặc biệt như vận chuyển thực phẩm, trang thiết bị y tế từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm, thành viên của PVC ở nhiều địa bàn khác nhau sẽ kết nối để đáp ứng được các yêu cầu vận chuyển trong thời gian nhanh nhất. Tại Hà Nội, CLB đã chở nhiều chuyến đến Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh), các trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện, thị xã…

“Ngày 7-4, một thành viên CLB đã hoàn tất việc vận chuyển 380 suất ăn do một nhà hàng cung cấp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Sáng nay, anh Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch CLB cũng đã trực tiếp vận chuyển nhu yếu phẩm vào Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình vận chuyển, anh em được trang bị trang phục bảo hộ và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu phòng phòng, chống dịch”, ông Bùi Hữu Việt thông tin cụ thể.

Thành viên PVC vận chuyển nhu yếu phẩm vào Bệnh viện Bạch Mai.

Tạm gác lại công việc và mọi lo toan cá nhân, những ngày này, cùng với sự chung tay góp sức của mọi người, mọi nhà, những “tay lái” trong CLB thể thao xe bán tải địa hình Việt Nam tình nguyện làm người vận chuyển miễn phí bất cứ khi nào được yêu cầu. Bởi họ biết, mỗi chuyến hàng được gửi đi là chất chứa biết bao sự trân trọng, cảm phục, biết ơn và chia sẻ của cộng đồng dành cho những người đang vất vả hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch. Sau mỗi chuyến đi, họ cũng nhận lại cho mình niềm vui, sự an tâm nho nhỏ.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963794/nguoi-van-chuyen-tham-lang-trong-dich-covid-19