Người từ trên trời... rơi xuống!

- Tư Điện Bàn cũng biết nói đùa nhỉ?

- Tư Điện Bàn cũng biết nói đùa nhỉ?

- NXD không biết đó thôi, ở quê của Tư có chuyện lạ vừa xảy ra như rứa đó.

- Vậy Tư kể cho NXD nghe coi.

- Chuyện xảy ra tại gia đình ông Huỳnh Chạy (trú khối phố Tứ Ngân, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn (Quảng Nam). Năm 1998, ông Chạy được UBND H. Điện Bàn (nay là TX Điện Bàn) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00332, công nhận quyền sử dụng 4.100m2 đất (trong đó có thửa đất số 746, diện tích 780m2, loại đất 2 lúa). Để xây dựng tuyến đường Mai Đăng Chơn nối dài từ P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) qua địa bàn P. Điện Ngọc. Ngày 17-10-2017, UBND TX Điện Bàn ban hành Quyết định 16787 thu hồi của ông Huỳnh Chạy 228m2 đất lúa và Quyết định số 16824 thu hồi của ông Huỳnh Chặng 381,7m2 đất trồng cây lâu năm. Điều ngộ nhất ở đây là tuy 2 quyết định mang 2 tên, có mục đích sử dụng khác nhau nhưng diện tích đất có chung một thửa mang số 746 do ông Huỳnh Chạy làm chủ sở hữu. Đáng nói hơn, trên thực tế tại khối phố Tứ Ngân, P. Điện Ngọc “thắp đuốc” cũng không tìm ra người mang tên Huỳnh Chặng. Do đó, ông Huỳnh Chạy không thể nhận được tiền đền bù cho tài sản của mình...

- Sai sót này phải hỏi những người có trách nhiệm tại UBND TX Điện Bàn.

- Biết vậy. Tư đem thắc mắc này hỏi nhiều người song đều bị từ chối. Thậm chí, gia đình ông Huỳnh Chạy gửi đơn khiếu nại đã lâu cũng chẳng thấy ai giải quyết.

- NXD thiết nghĩ, những người có trách nhiệm trong việc ban hành quyết định thu hồi đất này phải sửa sai thôi. Vì vậy, chỉ mong họ sớm khắc phục để người dân khỏi phải khổ.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_174532_nguo-i-tu-tren-tro-i-roi-xuo-ng-.aspx