Người truyền thông điệp cao cả 'Cho đi là còn mãi-chết để hồi sinh'

Anh Dương Hồng Quý, phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình là người thứ 2 trên địa bàn tỉnh tình nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam việc hiến mô, tạng trọn vẹn về mọi nghĩa. Nghĩa cử của anh đã đem lại thông điệp tích cực trong cộng đồng xã hội 'Cho đi là còn mãi - Chết để hồi sinh'.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho anh Dương Hồng Quý và gia đình. Ảnh: Minh Quang

Đã gần 2 thángsau khi anh Dương Hồng Quý về “cõi vĩnh hằng”, khi những mô, tạng của anh đãmang lại sự sống cho 6 người bệnh, nỗi buồn thương trong gia đình anh đã nguôiđi phần nào, bởi tất cả người thân của anh Quý đều đang mang trong mình suynghĩ và tâm niệm một điều: “Anh vẫn đang còn sống và chỉ đi công tác xanhà”...Tâm sự với chúng tôi mẹ của anh - bà Nguyễn Thị Dần và vợ anh - chịHoàng Thanh Phương đều thấy yên lòng khi nhận được thông tin những người nhậnmô, tạng của anh sau khi được ghép thành công tại Bệnh viện Việt Đức ổn địnhsức khỏe và đã có 4 người xuất viện.

Anh Dương HồngQuý phát hiện bị mắc bệnh dị dạng mạch máu não vào tháng 11/2018. Biết mình sứckhỏe có chiều hướng xấu đi, anh đã gọi toàn thể gia đình tới để nói lên tâmnguyện được hiến toàn bộ nội tạng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Hội Chữ thập đỏtỉnh đã kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Bạch Maichuyển anh Quý sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca nhận tạng theo tâmnguyện của anh Quý và gia đình. Anh đã gửi lại trái tim, 2 lá phổi, gan và 2thận của mình cho 5 người mắc bệnh nặng. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đứctiếp tục sử dụng mạch máu của anh Quý được lưu trữ tại Ngân hàng mô của bệnhviện để nối mạch máu thành công cho bệnh nhân trong ca ghép gan phức tạp.

Ghi nhận tấm lòngcao cả và nghĩa cử cao đẹp của anh Dương Hồng Quý và gia đình, Trung ương HôịChữ thập đỏ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo; Bộ trưởng BộY tế truy tặng Huy chương vì sức khỏe nhân dân và UBND tỉnh Ninh Bình truy tặngBằng khen, vì có nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến mô, tạng để cứu chữa ngươìbệnh, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần vào sựnghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sự quan tâm, ghi nhận, thăm hỏivà động viên kịp thời của các tổ chức, tập thể, cá nhân trước sự hi sinh, mấtmát và hành động cao đẹp của anh Dương Hồng Quý và gia đình phần nào giúp ngươìthân anh được an ủi, động viên và nhận thấy việc làm của anh và gia đình hoàntoàn đúng đắn, mang lại sự sống cho nhiều người và có ý nghĩa xã hội rộng lớn.

Nói về quyết địnhhiến mô, tạng của chồng, chị Hoàng Thanh Phương, vợ anh Dương Hồng Quý chobiết, anh Quý đã có mong muốn đăng ký hiến mô, tạng từ rất lâu rồi, “Trước đó,anh ấy thường xem chương trình Điều ước thứ 7, chương trình về bé Hải An, anhLê Hải Ninh và xem thông tin về hiến mô, tạng qua các phương tiện thông tin đạichúng, anh mong muốn đăng ký khi 100 tuổi già được hiến tạng. Đến lúc anh khôngmay mắc bệnh, anh có nhắc lại mong muốn được hiến tạng một lần nữa, nhưng lúcđó tôi luôn gạt đi, tôi không muốn anh suy nghĩ tiêu cực, muốn anh có động lực,niềm tin để tiếp tục sống và tôi luôn hi vọng bệnh tình của anh có thể khỏiđược. Nhưng rồi..., khi các bác sĩ đã phải bó tay, không còn hi vọng gì nữa,tôi suy nghĩ phải mạnh mẽ, nén đau thương để thực hiện bằng được tâm nguyện cuaảnh...” - chị Thanh Phương nghẹn ngào chia sẻ.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi gia đình anh Dương Hồng Quý. Ảnh: Minh Quang

Nói về chồngmình, chị Thanh Phương luôn bày tỏ sự yêu thương và tự hào, trân trọng, bởi anhQuý là người chồng, người cha tốt, sống tình cảm với không chỉ vợ con, ngươìthân trong gia đình, mà còn cả anh em, bạn bè, hàng xóm... Trong nuôi dạy con,anh theo cách riêng của mình, không áp đặt quan điểm cá nhân, sự nghiêm nghị,uy quyền với con cái, mà bằng tình thương yêu, sự chu đáo, gần gũi để con coibố như một người bạn, tâm sự, sẻ chia với bố mọi chuyện, nhờ vậy mà các con anhluôn thân thiết, gần gũi và tình cảm với bố. “Dù các con đã lớn, anh vẫn duytrì thói quen cắt móng tay, móng chân, kiểm tra màn cho con trước khi đi ngủ...Những ngày bị bệnh viện trả về, khi còn chút sức khỏe, anh vẫn ra công viên nhỏtrước nhà, sửa chữa lại mấy cái ghế đá bị hỏng, để trẻ em và người dân trongphố tập thể dục, ngồi nghỉ ngơi...”. Những người hàng xóm gần nhà anh ở phốTrung Tự, phường Nam Bình đều bàng hoàng, thương tiếc một người hàng xóm tốtbụng, thân thiện, tình cảm đã không may mắc bệnh hiểm nghèo và bày tỏ sự nểphục, tự hào, trân trọng, khi anh ra đi vẫn tình nguyện hiến mô, tạng cứu sốngthêm nhiều người khác...

Trong câu chuyệnvề những kỷ niệm của hai vợ chồng, của gia đình và những người thân, chị ThanhPhương luôn nghẹn ngào, rơi nước mắt và xúc động không nói nên lời. Chị chobiết, dù anh đã ra đi, chị và các con không còn nhìn thấy chồng, cha nữa, nhưngở một nơi nào đó, trong cơ thể của một người khác, anh ấy vẫn tồn tại. “Niềmmong muốn của tôi là những người được chồng tôi hiến mô, tạng hãy chăm sóc thậttốt sức khỏe cho mình, để chồng tôi được sống khỏe mạnh trong cơ thể ấy lâu hơnnữa trên cõi đời này. Và nếu có thể, có một may mắn, tâm linh nào đó, ngươìđược chồng tôi hiến tim, hãy về thắp cho anh ấy một nén nhang và để mẹ và vợcon anh ấy cảm nhận được trái tim của anh vẫn đập, vẫn tồn tại dù trong cơ thểmột người khác... Thông điệp của chồng tôi và gia đình tôi vẫn là “cứu mộtngười phúc đẳng hà sa” và chúng tôi luôn tự hào về những gì anh ấy đã làm, đãthực hiện được... Và tôi luôn có suy nghĩ là đã thực hiện được tâm nguyện cuaảnh ấy, ở nơi rất xa, anh ấy chắc sẽ rất vui và phù hộ cho cả gia đình có thêmnghị lực, sức khỏe, niềm tin để tiếp tục sống, làm tiếp những gì anh ấy chưalàm được...” – chị Thanh Phương chia sẻ thêm.

Theo ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch HôịChữ thập đỏ tỉnh, anh Dương Hồng Quý là trường hợp thứ 2 của tỉnh Ninh Bìnhhiến mô, tạng sau khi qua đời. Việc làm của anh Quý và gia đình rất đáng trântrọng không thể nói hết bằng lời, góp phần lan tỏa trong cộng đồng ý nghĩa nhânvăn “cho đi là còn mãi, chết để hồi sinh”, từng bước nhân rộng thêm nghĩa cửcao đẹp tình nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời và dần xóa bỏ rào cản về vănhóa tâm linh, đó là khi qua đời cơ thể phải trọn vẹn. Hiện tỉnh Ninh Bình cótrên 10.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời; trong đó có trên 300người đã hiến tặng giác mạc thành công, 2 người hiến mô, tạng, cứu sống hơnchục người mắc bệnh nan y... Tỉnh Ninh Bình là tỉnh dẫn đầu cả nước về phongtrào đăng ký cũng như hiến tặng mô, tạng. Thời gian tiếp theo, Hội Chữ thập đỏcác cấp trong tỉnh tiếp tục vận động, đẩy mạnh phong trào, với mong muốn cóthêm nhiều người đăng ký hiến tặng, mô tạng sau khi qua đời, trao lại món quàsự sống – món quà vô giá và vô cùng ý nghĩa khi không còn tồn tại trên cõi đơìnày nữa.

Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nguoi-truyen-thong-diep-cao-ca-cho-di-la-con-maichet-de-hoi-sinh-2019011808071474p3c23.htm