Người 'truyền lửa' phong trào Hiến máu tình nguyện

Bà Trần Kim Oanh tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2003 - thời điểm tỉnh Đồng Nai bắt đầu thực hiện chương trình Tiếp nhận hiến máu nhân đạo bên ngoài bệnh viện.

Bà Trần Kim Oanh, Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) vận động người dân tộc Chơro tham gia hiến máu. Ảnh: V.Truyên

Bà Trần Kim Oanh, Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) vận động người dân tộc Chơro tham gia hiến máu. Ảnh: V.Truyên

Từ đó đến nay, bà Trần Kim Oanh không chỉ gắn bó với phong trào Hiến máu tình nguyện thông qua hành động cho máu mà còn là người “truyền lửa” của phong trào Hiến máu tình nguyện ở xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) với vai trò Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang.

* Vận động người dân tộc thiểu số hiến máu

Năm 2005, được sự động viên của chính quyền địa phương, bà Trần Kim Oanh đứng ra thành lập và điều hành CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang với 50 thành viên. Điểm đặc biệt ở CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang do bà Kim Oanh điều hành so với những CLB hiến máu tình nguyện khác trong tỉnh đó là: có đến 40/50 thành viên là người dân tộc Chơro. Trong CLB có đến 10 người thuộc nhóm máu hiếm (nhóm máu AB).

Bà Trần Kim Oanh cho hay: “Năm 2020, CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang bước vào tuổi 15. Thời gian tuy không dài song để duy trì được CLB là một nỗ lực rất lớn, có sự chung sức của các thành viên, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Với cương vị là Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để khuyến khích mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người, để giọt máu cho đi, sự sống ở lại”.

Ông Thổ Phú (68 tuổi, người lớn tuổi trong cộng đồng dân tộc Chơro ở xã Bảo Quang), hội viên CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang cho hay, công lao lớn nhất của bà Kim Oanh là đã giúp cho cộng đồng người Chơro thay đổi suy nghĩ về việc hiến máu. Bởi đầu những năm 2000, vẫn còn tình trạng mỗi khi trong làng có người bệnh là đồng bào nhờ thầy cúng làm lễ xin với thần linh cho khỏi bệnh chứ không đến bác sĩ để chẩn đoán bệnh, uống thuốc như bây giờ. Vì vậy, khi bà con nghe nói hiến máu tình nguyện cho người lạ còn có tâm lý rụt rè.

“Qua những câu chuyện về trường hợp người chết do thiếu máu truyền, nhất là máu hiếm, lại thấy cả nhà bà Kim Oanh cùng đi hiến máu nhiều lần mà sức khỏe vẫn tốt. Rồi ai hiến máu tích cực còn được chính quyền địa phương tuyên dương nên dần dần bà con thay đổi cách nghĩ để rồi tích cực tham gia hiến máu tình nguyện” - ông Thổ Phú bộc bạch.

Từ sự vận động, thuyết phục cũng như thấy được tấm lòng của bà Trần Kim Oanh, từ 5 người dân tộc Chơro tham gia hiến máu tình nguyện lúc ban đầu, đến nay đã có 40 người tham gia. CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang có 5 gia đình Chơro trở thành gia đình hiến máu tiêu biểu. Trong số này đã có những cá nhân, gia đình trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào Hiến máu tình nguyện cả nước như: gia đình ông Thổ Phú có trên 130 lần hiến máu tình nguyện; gia đình ông Thổ Xịt với 3 thành viên có 100 lần hiến máu cứu người…

* Nỗ lực vì tinh thần tự nguyện

Ông Thổ Điểm, thành viên CLB Hiến máu tình nguyện xã Bảo Quang cho biết, năm 2003 ông được bà Kim Oanh vận động đi hiến máu tình nguyện. Đến năm 2005, khi bà Kim Oanh thành lập CLB thì ông là một trong những thành viên đầu tiên. Cũng từ khi tham gia vào CLB, ông Thổ Điểm đã có 47 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 5 lần hiến máu trực tiếp cứu người tại bệnh viện.

“Bà con nơi đây ai cũng quý bà Kim Oanh bởi sự nhiệt tình, hết lòng vì việc nghĩa. Vậy nên dù là trong thời gian nào, miễn bà Kim Oanh gọi là chúng tôi lại sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người” - ông Thổ Điểm nói.

Còn bà Thị Xuyên (người có 50 lần tham gia hiến máu tình nguyện), hội viên CLB thì cho biết, mỗi khi đi hiến máu mà không có xe đi, bà Kim Oanh lại đến nhà hoặc nhờ người đến tận nơi chở đi. Đến nơi hiến máu, bà hỏi thăm từng người, ai chưa ăn uống thì dẫn đi ăn uống. Ai tự chạy xe máy đến điểm hiến máu thì bà Kim Oanh cho thêm tiền để đổ xăng.

Không chỉ nhiệt tình vận động bà con hiến máu cứu người, bỏ tiền riêng để làm việc chung, bà Trần Kim Oanh và gia đình mình còn là tấm gương tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Đến nay, bà đã hiến máu tình nguyện trên 50 lần. Còn nếu cộng dồn thì 11 thành viên trong gia đình bà đã tham gia hiến máu tình nguyện trên 100 lần.

“Mình vận động người khác và gia đình họ hiến máu thì trước hết bản thân và gia đình mình phải tích cực hiến máu. Đó là cách nghĩ đầu tiên mà tôi hướng đến khi tham gia thành lập và nhận điều hành CLB này” - bà Kim Oanh chia sẻ.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202005/nguoi-truyen-lua-phong-trao-hien-mau-tinh-nguyen-3001902/