Người Trung Quốc đốt đồ hiệu, không chấp nhận lời xin lỗi của Dolce & Gabbana

Làn sóng tẩy chay Dolce & Gabbana sau bê bối phân biệt chủng tộc đang lan rộng trên toàn cầu. Một người Trung Quốc đã đốt số đồ hiệu trị giá 20.000 USD để lấy lại 'phẩm giá' cho đất nước.

Làn sóng tẩy chay "Not Me" đối với Dolce & Gabbana đang lan rộng trên toàn cầu.

Làn sóng tẩy chay "Not Me" đối với Dolce & Gabbana đang lan rộng trên toàn cầu.

Xiang Kai, một đạo diễn và là nhà văn ở Thượng Hải, đã đốt số đồ hiệu Dolce & Gabbana trị giá 20.000 USD - bao gồm áo khoác, áo vest và túi xách – sau bê bối phân biệt chủng tộc của hãng thời trang Ý gây xôn xao vài ngày qua.

Trước đó, một fan hâm mộ của thương hiệu này cũng đã đăng tải hình ảnh ném giày và đồng hồ đắt tiền của mình vào thùng rác.

"Mục đích đốt quần áo của tôi là để thức tỉnh người dân Trung Quốc và dân tộc Trung Quốc", Xiang cho biết khi đăng tải bức ảnh đống đồ hiệu của mình đang bùng cháy trong ngọn lửa. “Một số người nói rằng như thế là phí tiền nhưng tôi sẵn sàng lãng phí số tiền này vì phẩm giá của quốc gia”, người này nói.

Xiang là một trong số những người tiên phong chống lại thương hiệu thời trang Ý vốn có vị thế rất lớn trên toàn cầu trong nhiều năm qua.

Trước đó, các nhà sáng lập Dolce & Gabbana đã chính thức đăng tải video xin lỗi các khách hàng Trung Quốc hôm 23/11, sau khi phải hứng chịu sự phẫn nộ của công chúng ở quốc gia tỷ dân.

Hình ảnh quảng cáo gây tranh cãi của thương hiệu thời trang Ý.

Vụ việc bắt nguồn từ một video quảng cáo của Dolce & Gabbana mô tả một người mẫu Trung Quốc đang lúng túng trong việc ăn các món ăn như pizza và mì Ý bằng đũa.

Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy rằng thương hiệu thời trang nổi tiếng đang cố tình châm chọc văn hóa của người Trung Quốc.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một người mẫu tiết lộ nội dung tin nhắn trong đó nhà thiết kế Stefano Gabbana đã có những lời lẽ lăng mạ người Trung Quốc sau khi bị phản ứng về video trên.

Ngay sau đó, một phản ứng dữ dội từ phía công chúng và ngôi sao ở quốc gia tỷ dân đã buộc chuỗi thời trang phải hủy bỏ một chương trình ở Thượng Hải và các nhà bán lẻ ở Trung Quốc cũng ngừng bán sản phẩm.

Trong một nỗ lực để cứu vãn danh tiếng ở thị trường quan trọng của mình, hai nhà sáng lập Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã đăng tải video nói lời "xin lỗi" bằng tiếng Quan Thoại trên mạng xã hội Weibo.

"Gia đình của chúng tôi luôn dạy chúng tôi nên tôn trọng các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới và vì điều này, chúng tôi muốn nhận được sự tha thứ đối với sai lầm của mình khi đã khiến các bạn hiểu sai ý muốn truyền đạt", nhà sáng lập Dolce nói bằng tiếng Ý.

Hai nhà sáng lập Dolce & Gabbana đăng đàn xin lỗi nhưng không được chấp nhận.

Tuy nhiên, lời xin lỗi nói trên không thể xoa dịu được sự phẫn nộ đang lan rộng ở Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng các nhà sáng lập của thương hiệu thời trang đang biện hộ cho sai lầm của mình và thể hiện sự không thành khẩn.

Những người nổi tiếng Trung Quốc, bao gồm cả ngôi sao Chương Tử Di và nam diễn viên Trần Khôn đã ngừng tham gia các sự kiện của Dolce & Gabbana và đăng đàn chỉ trích.

Các đại sứ Trung Quốc của thương hiệu, bao gồm Karry Wang Junkai, một thành viên của ban nhạc nổi tiếng TFBoys và nữ diễn viên Dilireba, cũng đã chấm dứt hợp đồng.

Chính quyền Bắc Kinh từ chối lên tiếng về vấn đề này và phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết hôm 22/11 rằng, đây không phải là vấn đề ngoại giao và Trung Quốc không muốn làm sự việc leo thang.

“Thay vì hỏi người phát ngôn bộ Ngoại giao, tốt hơn hết là hãy hỏi những người dân ở Trung Quốc để xem họ cảm thấy vấn đề này như thế nào”, ông Cảnh nói.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-trung-quoc-dot-do-hieu-khong-chap-nhan-loi-xin-loi-cua-dolce-gabbana-a412190.html